Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Đêm Thánh ca Giới trẻ “Nụ cười từ Lòng Chúa Xót Thương”

TGPSG -- “Có những nụ cười được trao đi từ một ánh mắt yêu thương. Có những niềm vui được bắt đầu từ một bàn tay biết sẻ chia.”

Tối thứ Bảy, ngày 29.08.2026, trong bầu khí mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta, Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã tổ chức Đêm Thánh ca Giới trẻ với chủ đề “Nụ cười từ Lòng Chúa Xót Thương”.

Chương trình bắt đầu lúc 20g00, sau Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta được cử hành lúc 18g00. Đây không chỉ là một đêm âm nhạc, mà còn là một đêm của cầu nguyện, gặp gỡ, sẻ chia và bác ái, nơi những lời ca trở thành nhịp cầu nối những trái tim trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Mở đầu chương trình, cha Giuse Trần Hải Giang, chánh xứ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, cùng cộng đoàn cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đồng hành, để mỗi người biết mở rộng con tim, sẵn sàng trở nên khí cụ của tình yêu và lòng thương xót.

Sau những phút giây thánh hóa, chương trình bắt đầu. Qua từng tiết mục, các ca sĩ cùng cộng đoàn chuyển tải những thông điệp đầy ý nghĩa.

Ca sĩ Đình Tài mở đầu với bài hát “Khung Trời Tình Yêu”, nói về tâm tình của con người trong những lúc mệt mỏi, cô đơn, nhưng vẫn luôn có Chúa hiện diện và đồng hành.

Tiếp nối là hai ca khúc “Ngài Có Đó” và “Con Có Chúa Mà”, do ca sĩ Xuân Trường trình bày, như một lời tuyên xưng đơn sơ nhưng mạnh mẽ: giữa những khó khăn của cuộc sống, người Kitô hữu luôn có Chúa là điểm tựa và nguồn hy vọng.

Với lời mời gọi của Thiên Chúa – trở nên hình ảnh của Ngài, ca sĩ Diệu Hiền biểu diễn ca khúc “Để Con Nên Hình Ảnh Ngài”, gợi lên lời mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai, biết đem tình yêu Chúa đến với những người mình gặp gỡ.

Ca sĩ Phương Trần tiếp tục đưa cộng đoàn đến với hình ảnh con đường phục vụ đầy gian nan nhưng được bước đi trong tình yêu, qua tấm gương âm thầm phục vụ của Thánh Têrêsa Calcutta, người đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh.

Điểm đặc biệt của đêm Thánh ca là lời mời gọi cộng đoàn hướng về những người đang sống với bệnh phong tại Làng Tang, Gia Lai, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ, một ánh mắt cảm thông và một lời động viên.

Mỗi sự hiện diện trong đêm nay không chỉ là đến để thưởng thức âm nhạc, mà còn là một cách sẻ chia, một nghĩa cử bác ái, một món quà của tình yêu.

Như lời nhắn nhủ của Mẹ Têrêsa Calcutta:

“Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những điều lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.”

Một lời ca có thể trao niềm vui.

Một bàn tay có thể trao hy vọng.

Một tấm lòng có thể làm nên một nụ cười.

Chương trình khép lại lúc 21g15 với ca khúc “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” do cha Giuse Trần Hải Giang thể hiện.

Một đêm Thánh ca đã khép lại, nhưng lời mời gọi yêu thương vẫn còn vang vọng: mỗi người hãy trở nên một ánh sáng nhỏ, một bàn tay biết sẻ chia, một trái tim biết cảm thương và một người môn đệ biết đem lòng thương xót của Chúa đến với anh chị em mình.

Xin cho những nụ cười được trao đi trong đêm nay tiếp tục được lan tỏa, để âm nhạc không chỉ vang lên trên sân khấu, mà còn trở thành bài ca của tình yêu được viết bằng chính những hành động bác ái trong đời sống mỗi ngày.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top