Giáo xứ Tân Đông: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Giáo xứ Tân Đông: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

TGPSG -- Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa!’(Lc 7,13)

Trên đây là câu Lời Chúa được Lm phó Giuse Phạm Văn Nam chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) giáo xứ Tân Đông, Hạt Hóc Môn, lúc 17g45 ngày 27/08/2026.

Thánh lễ do Lm chánh xứ Giuse Trần Viết Thái chủ tế, đồng tế có Lm phó Giuse Phạm Văn Nam, Lm phó Giuse Lê Minh Duy, Lm Giuse Phạm Thế Hiển - phụ trách Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Hóc Môn, cùng các linh mục khách. Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội CBMCG và đông đảo giáo dân.

Tuyên hứa

Trước Thánh lễ, Lm chánh xứ cử hành nghi thức tuyên hứa cho 25 hội viên mới. Sau khi tuyên hứa, các chị nhận khăn, huy hiệu và cùng toàn thể hội viên đọc Mười điều Tâm niệm.

Sau nghi thức, Lm Giuse - chánh xứ - chúc mừng các hội viên và mời gọi các chị noi gương Thánh Monica, luôn yêu mến Chúa, kiên trì cầu nguyện và hy sinh cho gia đình. Bằng đời sống cầu nguyện và thánh thiện, các bà mẹ không chỉ góp phần thánh hóa gia đình mà còn xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn.

Thánh lễ

Bước vào Thánh lễ, Lm Giuse chủ tế nhắc lại gương sống của Thánh Monica - người mẹ luôn kiên trì cầu nguyện, hy sinh và tận tụy vì gia đình. Dù phải đối diện với những gánh nặng do chồng con đem lại, Thánh nữ vẫn một lòng trông cậy và phó thác nơi Chúa.

Theo gương Thánh Monica, đặc biệt với các thành viên Hội CBMCG, qua lời chuyển cầu của Thánh nữ, ngài mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa ban ơn biết chu toàn bổn phận, sống đời chứng nhân và trở nên gương sáng cho gia đình cũng như cộng đoàn.

Phụng vụ Lời Chúa

Lm phó Giuse Nam chia sẻ về những những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ được Sách Huấn Ca đề cao: tươi vui, nết na, tiết hạnh, duyên dáng, hiền lành, sạch sẽ, ngăn nắp và biết nói lời cần thiết. Những phẩm chất ấy được thể hiện rõ nét nơi cuộc đời Thánh nữ Monica.

Không chỉ có những nhân đức ấy, Thánh Monica còn là người phụ nữ có đức tin sâu sắc, luôn đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời sống. Trước những khó khăn của gia đình, ngài kiên trì cầu nguyện trong nước mắt gần 18 năm cho người chồng và người con Augustinô đang lạc xa đức tin. Lời cầu nguyện của ngài đã được Chúa thương nhận lời: người chồng trở về với Chúa, còn Augustinô được ơn hoán cải, trở thành Linh mục, Giám mục và Tiến sĩ Hội Thánh.

Kết nối với Tin Mừng, vị chủ tế nhắc đến bà góa thành Naim, người mẹ khóc thương đứa con trai duy nhất qua đời. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa!’ (Lc 7,13) chạnh lòng trước những giọt nước mắt của bà, Chúa Giêsu đã truyền cho người con sống lại. Qua đó, ngài nhấn mạnh sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện chân thành của người mẹ trước lòng thương xót của Thiên Chúa.

Mừng lễ Thánh Monica, các bà mẹ được mời gọi noi gương thánh nữ, sống các nhân đức nhân lành, kiên trì cầu nguyện và phó thác gia đình cho Chúa, để mỗi gia đình trở thành một Hội Thánh tại gia, một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể

Lời tri ân

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Maria Vũ Thị Tươi bày tỏ lòng tri ân đến:

- Lm Chánh xứ Giuse, các linh mục đồng tế và các tu sĩ nam nữ đã hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Hội; đồng thời cảm ơn các linh mục trong giáo xứ đã luôn yêu thương và ưu ái Hội. Xin các ngài tiếp tục cầu nguyện cho chị em.

Chị Hội trưởng cũng cảm ơn toàn thể chị em hội viên đã tin tưởng và đồng hành với Ban Chấp hành, xin chị em tiếp tục cầu nguyện để Ban Chấp hành luôn biết hy sinh, tận tâm phục vụ, góp phần xây dựng Hội ngày càng phát triển, yêu thương và gắn kết.

Đồng thời cảm ơn Ca đoàn, Phòng Thánh, Hội đồng Mục vụ, ban Thiện chí và cộng đoàn đã chung tay chuẩn bị và hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện góp phần làm cho Thánh lễ thêm long trọng và trang nghiêm.

Cuối cùng, chị xin Chúa ban muôn ơn lành trên các linh mục và cộng đoàn giáo xứ.

Đáp từ Lm Giuse - Chánh xứ - chúc mừng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nhân ngày mừng Thánh Bổn mạng Monica, đồng thời ghi nhận niềm vui khi Hội tiếp tục được duy trì và phát triển với 25 thành viên mới.

Ngài khích lệ các chị em tiếp tục sống tinh thần hy sinh, cầu nguyện và chu toàn trách nhiệm cao cả của người mẹ, đặc biệt trong việc gìn giữ đức tin cho gia đình. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình và giáo xứ ngày càng vững mạnh trong đức tin, đức cậy, đức mến, để mọi người luôn tìm được sự bình an ở nơi Chúa giữa những thăng trầm của cuộc sống để cùng chung tay loan báo Tin Mừng.

Bài: Tuyết Nhung (TGPSG)
Ảnh: Minh Thiên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top