Giáo xứ Tân Định: Đức Tổng Giám Mục Giuse đặt viên đá xây dựng Nhà Mục vụ

Giáo xứ Tân Định: Đức Tổng Giám Mục Giuse đặt viên đá xây dựng Nhà Mục vụ

TGPSG -- “Xây dựng nhà mục vụ là để tạo nên sức sống thiêng liêng cho Hội Thánh”

Trên là lời chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, TGP Sài Gòn, chủ tế Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Định, cử hành lúc 9 giờ 30, Chúa nhật 26/10/2025 tại khuôn viên giáo xứ.

Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Lm Phanxicô Xavie Bảo Lộc, Giám đốc Trung Tâm Mục vụ TGP, Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Chánh xứ Tân Định và khoảng 30 linh mục đương nhiệm hoặc nguyên là phó xứ Tân Định, linh mục gốc Tân Định, linh mục đang nghỉ dưỡng và các linh mục thân hữu.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ, các tu sĩ, ân nhân, giáo dân trong và ngoài giáo xứ và nhất là đông đảo các em thiếu nhi, đối tượng sẽ được phục vụ trong Nhà Mục vụ tương lai, ca đoàn Gloria phụ trách thánh ca.

Đúng 9 giờ 30, xe của Đức TGM vừa dừng ở cổng nhà thờ Tân Định, 6 cỗ chuông trên gác chuông rền vang, giáo dân đứng bao quanh vỗ tay rân trời, Đức TGM Giuse bước xuống xe, tươi cười vẫy tay chào mọi người. Ngài bước lại xoa đầu thăm hỏi các em thiếu nhi, cúi chào linh mục đoàn và vào phòng thay áo.

Khi đoàn đồng tế đã ổn định, Lm Chánh xứ Phaolô lên chào mừng và cám ơn Đức TGM, các linh mục đồng tế và cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Ngài bắt đầu buổi lễ bằng bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần.

Bài hát vừa dứt, Đức TGM dâng lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho việc xây dựng nhà mục vụ này được bình an sớm được hoàn thành để nơi đây trở thành nơi gặp gỡ và đào tạo đức tin cho mọi người.

Tiếp theo Lm Chánh xứ công bố Lời Chúa trong Tin Mừng Lc 6,47-49: … Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.”

Quảng diễn Lời Chúa vừa công bố, Đức TGM gợi ý:

- Đầu tiên, mọi người chúng ta hãy cầu nguyện để cho ngôi nhà vật chất mà chúng ta sắp xây dựng được bảo đảm kỹ thuật, vững chắc lâu dài.
- Từ ngôi nhà vật chất này, chúng ta hướng tới ngôi nhà tâm hồn của mỗi người, xây dựng những Kitô hữu vững chắc, luôn biết lắng nghe, sống và thực hành Lời Chúa.
- Vì thế, ngôi nhà mục vụ vật chất này sẽ mở rộng cửa để đón tiếp mọi người đến đây để học hỏi về Chúa, những giáo huấn của Giáo hội, để chúng ta sống đạo theo đúng Phúc âm của Chúa, luôn hướng tới anh chị em chúng ta để phục vụ, để nói Lời Chúa cho mọi người.

Sau đó, Đức TGM Giuse ban phép lành trên diện tích sắp xây dựng, làm phép viên đá đầu tiên và Ngài đi vòng ra phía sau, đến nơi chuẩn bị, ngài quỳ xuống, vén tay áo lên, trét đều ximăng trên nơi đặt viên đá như 1 người thợ hồ rành nghề, rồi cẩn thận đặt viên đá lên và dùng cả người nhấn mạnh xuống. Sau đó ngài xông hương thánh hóa nơi đặt viên đá.

Nghi thức đến đây là kết thúc, Đức TGM vòng ra phía trước và cùng đoàn đồng tế tiến vào Nhà Thờ.

Tiếng chuông rộn rã lại vang lên, giữa tiếng hát vui mừng… sau bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa, thỏa lòng con ước mơ…, đoàn đồng tế long trọng tiến bước vào Nhà Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho công cuộc xây dựng nhà mục vụ được bình an, gặp nhiều thuận lợi, đây có thể gọi là ngôi nhà mơ ước của chúng ta. Ngài cũng gợi ý Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta sống khiêm tốn, nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Chúng ta xây dựng ngôi nhà vật chất mới thì cũng không nên quên xây dựng đền thờ thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người, và Thánh lễ bắt đầu.

Lm phó xứ Marinô Vũ Minh Cường công bố Tin Mừng Lc 18,9-14

Sau khi Tin Mừng được công bố, Đức TGM Giuse chia sẻ 3 lý do chính để xây dựng nhà mục vụ :

  1. Nhà mục vụ sẽ giúp chúng ta được học hỏi về Thiên Chúa, để chúng ta hiểu Chúa cho đúng. Anh Pharisiêu đã làm biết bao nhiêu điều tốt lành, biết bao công trạng, không làm điều gì xấu, nên anh ta nghĩ phải được Chúa thưởng.

Đó là cái nhìn của chúng ta, cách suy nghĩ của chúng ta, không phải là cách suy nghĩ của Chúa. Đời sống đức tin của chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta phải được giáo dục. Và ngôi nhà mục vụ đó là mục đích để cho chúng ta có nơi được học hỏi về Chúa, được suy nghĩ theo kiểu của Chúa. Kiểu của Chúa chứ không phải suy nghĩ theo kiểu của chúng ta. Biết bao nhiêu chuyện trong đời, chúng ta gây ra những sự thiệt hại, sự trục trặc, bởi vì chúng ta cứ nghĩ là Chúa nghĩ giống như chúng ta.

Chúa nhìn thấu tấm lòng, cho nên kết luận là gì? Chúa bảo người tội lỗi kia về nhà được ơn công chính hoa, được Chúa thương xót, còn người biệt phái tự cho mình là đạo đức, đứng ở đây, khoe khoang, người này về không được ơn tha thứ.

  1. Ngôi nhà mục vụ còn để làm gì? Cũng là để học hỏi thôi. Khi chúng ta có được một cái nhìn chính xác về dung mạo của Chúa rồi, thì đồng thời chúng ta cũng có một cái nhìn khác về anh chị em của mình. Người biệt phái nhìn sai về Chúa đồng thời cũng nhìn sai về anh chị em.

“Con đâu giống như cái thằng tội lỗi kia!” Khinh miệt người ta, chê bai người ta, rồi trong cuộc sống hằng ngày đè nén người ta xuống. Chúng ta cũng phải học để tôn trọng anh chị em của chúng ta. Và chính vì thế, Lời Chúa chưa đủ đâu. Chúng ta cần phải được giáo huấn của Giáo hội nhắc nhở, diễn giải cho chúng ta.

Vào ngày 4/10, nhân dịp lễ Thánh Phanxicô Assisi, hay còn gọi là Phanxicô khó khăn, bạn của người nghèo, Đức Giáo Hoàng Lêo thứ 14 đã công bố tông huấn đầu tiên của Ngài: “Dilexi te”,  “Ta đã yêu con”. Ngài nhắc lại tông huấn, tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:  Hội Thánh là cộng đoàn của những người nghèo. Và phải yêu thương những người nghèo, tôn trọng những người nghèo. Tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Chúa yêu thương hết mọi người.

Cho nên, ngôi nhà mục vụ này để làm gì? Để học hỏi giáo huấn của Giáo hội. Giảng lời Chúa thì ở nhà thờ đây rồi, còn Giáo huấn của Giáo hội, trao đổi tìm những hình thức phù hợp để thực hiện thì cần ngôi nhà mục vụ này.

  1. Tôi muốn nói với anh chị em về một sự kiện thời sự. Tại sao chúng ta cần xây nhà mục vụ? Chúng ta biết ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua, Đức giáo Hoàng Lêo thứ 14 đã phong hiển thánh cho Chân Phước Carlo Acutis

Việt Nam chúng ta có được một số sợi tóc của Ngài, gọi là thánh tích. Thánh tích này được triển lãm tại Trung tâm Mục vụ TGP. Anh chị em biết không? Trong vòng có 10 ngày thôi, mười ngàn người đã đến, tấp nập đi ra đi vào. Người lớn, thanh niên, thiếu nữ, giới trẻ, các em thiếu nhi. Đến đó để xem triển lãm, đồng thời cũng kính viếng thánh tích của ngài. Không phải chỉ là xem, mà cái hay là xem xong rồi thì vào trong nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ để cầu nguyện, thinh lặng cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cầu nguyện rồi xưng tội.

Đã có một sức mạnh lôi cuốn như thế. Và từ đó tôi nghĩ rằng. Tại sao chúng ta lại không có những trung tâm để khơi dậy sức sống của những người trẻ như thế. Cho nên tôi đã kêu gọi là sau khi triển lãm ở đó xong rồi, thì ngày hôm qua đã khai mạc triển lãm tại giáo xứ Hạnh Thông Tây và sẽ đến các giáo xứ khác nữa.

Thưa anh chị em, tôi muốn nói điều này: Làm Trung tâm Mục vụ để làm gì? Để chúng ta tổ chức những sự kiện để khơi dậy sức sống thiêng liêng cho mọi thành phần dân Chúa. Không phải chỉ là giới trẻ. Mà các ông, các bà, người lớn, tu sĩ, thanh niên, thiếu nữ. Cần phải được khích lệ. Cần phải được nuôi dưỡng bằng những sinh hoạt đạo đức như thế. Đấy, xây nhà mục vụ là để tạo nên sức sống thiêng liêng do Hội Thánh như thế.

Tôi muốn chia sẻ một chút để anh chị em thấy được ý nghĩa của việc chúng ta làm. Và hy vọng rằng khi chúng ta hiểu được ý nghĩa như thế. thì tất cả mọi người chúng ta cùng chung tay cộng tác, kẻ nhiều người ít, để hoàn thành ngôi nhà mục vụ này. Nhất là năm tới là năm kỷ niệm 150 năm xây dựng ngôi nhà thờ Tân Định thân yêu này. Trong niềm hứng khởi thiêng liêng của tất cả mọi người trong cộng đoàn Dân Chúa, xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Bài giảng kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyeenjTisn hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, ông chủ tịch HĐMVGX, Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc lên cám ơn Đức TGM, cha Tổng Đại diện, các cha đồng tế và cộng đoàn dân Chúa.

Đáp từ, Đức TGM hỏi cộng đoàn dân Chúa có thấy điều khác lạ trong bài cám ơn của ông chủ tịch không, và ngài trả lời: có 2 điều khác lạ:

  1. Chưa có 1 giáo xứ nào mà hôm nay 26/10/2025, đặt viên đá đầu tiên xây dựng mà đã biết trước ngày khánh thành là ngày 16/12/2026 rồi!
  2. Trong bài cám ơn, chỉ thấy là xin mọi người cầu nguyện thôi, không thấy xin mọi người giúp đỡ!

Chưa có nơi nào dám gọi là tự tin như vậy hết. Cho nên chắc là giáo xứ Tân Định khởi công với một niềm tự tin đặc biệt. Lẽ dĩ nhiên trước hết là chúng ta cậy trông vào Chúa, “Vì nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả chỉ là uổng công”

Sau phép lành bình an, Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của những người lữ hành hy vọng, mọi người vây quanh Đức TGM và đoàn đồng tế, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày vui trọng đại này.

Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top