Cộng đoàn Kinh Thánh giáo xứ Gò Mây hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu

Cộng đoàn Kinh Thánh giáo xứ Gò Mây hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu

Cộng đoàn Kinh Thánh giáo xứ Gò Mây hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu

TGPSG -- Trong tâm tình sống Năm Thánh 2025 - “Năm Thánh Hy Vọng”, vào ngày thứ Bảy, 25 tháng 10 năm 2025, Cộng đoàn Kinh Thánh giáo xứ Gò Mây đã có chuyến hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu - Vũng Tàu để cầu nguyện, tạ ơn và kín múc ân sủng từ Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Khởi hành trong niềm vui và hiệp nhất

Chuyến đi khởi hành từ nhà thờ Gò Mây lúc 6g00 sáng, do bác trưởng Phêrô Đỗ Hoàng Long hướng dẫn, cùng 14 thành viên trong cộng đoàn tham dự. Trên hành trình, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa sáng giản dị với bánh giò, cà phê, và nước suối - những phần ăn do chính các anh chị em trong đoàn chuẩn bị, như một nghĩa cử yêu thương và phục vụ nhau trong tình huynh đệ.

Viếng Chúa tại nhà thờ Song Vĩnh

Khoảng 8g30, đoàn dừng chân tại nhà thờ Song Vĩnh, cùng nhau viếng Thánh Thể, cầu nguyện và ghi lại những hình ảnh kỷ niệm đầy ý nghĩa. Những phút giây thinh lặng bên Chúa giúp mọi người lắng đọng tâm hồn, cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Ngài.

Tại đây, cộng đoàn cùng đọc kinh lãnh nhận ơn toàn xá, rồi tiếp tục cuộc hành trình trong niềm hân hoan và tin tưởng.

Kính viếng Đức Mẹ Bãi Dâu - Mẹ của Hy Vọng

Lúc 10g30, đoàn đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, một địa điểm hành hương Năm Thánh của Giáo phận Bà Rịa, nơi tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”.

Cộng đoàn cùng nhau dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu cho từng người và cho toàn Giáo Hội luôn sống trong niềm hy vọng Kitô giáo.

 

Sau đó, đoàn nhận phòng và dùng cơm trưa tại nhà dòng Thiên Phước, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giờ cầu nguyện buổi chiều.

Chặng Đàng Thánh Giá - Đồng hành với Chúa Giêsu trên đường khổ nạn

Vào 15g00, đoàn cùng nhau suy niệm 14 chặng Đàng Thánh Giá, bước theo Chúa Giêsu trong hành trình thương khó:

1. Chúa Giêsu chịu luận án tử hình - Chấp nhận ý Chúa Cha trong khiêm nhường.

2. Chúa vác thập giá - Gánh lấy tội lỗi nhân loại bằng tình yêu vô biên.

3. Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất - Vì tội lỗi con người, Ngài chịu yếu nhược.

4. Chúa gặp Đức Mẹ - Giây phút Mẹ và Con cùng đau khổ nhưng tràn đầy phó thác.

5. Ông Simon vác đỡ thập giá Chúa - Hình ảnh của sự nâng đỡ và chia sẻ gánh nặng với tha nhân.

6. Bà Vêrônica lau mặt Chúa - Tình thương nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

7. Chúa ngã xuống đất lần thứ hai - Dạy ta kiên trì trong những vấp ngã cuộc đời.

8. Chúa an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem - Lời mời gọi hoán cải tâm hồn.

9. Chúa ngã xuống lần thứ ba - Nỗi đau cùng cực, nhưng vẫn kiên vững tình yêu.

10. Chúa bị lột áo - Cởi bỏ mọi sự để hoàn toàn hiến thân cho nhân loại.

11. Chúa chịu đóng đinh vào thập giá - Tình yêu được ghi dấu bằng hy sinh tột cùng.

12. Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá - Hy lễ cứu độ viên mãn cho nhân loại.

13. Xác Chúa được tháo xuống và đặt trong tay Đức Mẹ - Tình Mẹ đón nhận Con trong nước mắt và tin yêu.

14. Chúa được mai táng trong mồ - Niềm hy vọng bừng lên nơi bóng tối của sự chết. Sau mỗi chặng, cộng đoàn cùng đọc kinh và suy niệm trong thinh lặng, để lời Chúa thấm vào lòng, giúp mỗi người can đảm bước theo Chúa trên đường thập giá đời mình.

Ngày thứ hai - Hành trình đức tin và tạ ơn

Sáng Chúa nhật, ngày 26.10.2025, lúc 8g00, đoàn lên xe đến núi Chúa Kitô Vua. Tại đây, mọi người cùng nhau đọc kinh dưới chân tượng Chúa, phó thác bản thân và gia đình trong tình yêu Chúa Kitô - Vua của vũ trụ và lòng người.

Đúng 9g00, đoàn tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại nhà nguyện, cùng hiệp thông cầu nguyện, sau đó chụp hình lưu niệm cùng cha chủ tế.

Kết thúc Thánh lễ, đoàn trở về Đức Mẹ Bãi Dâu, cùng nhau vào nhà Chầu, dâng lên Chúa những lời tạ ơn chân thành - cho những ơn lành nhận được, cho hạnh phúc, thử thách, và cả những khó khăn của từng thành viên trong cộng đoàn.

Khép lại hành trình - Mở ra niềm hy vọng

Đến 13g30, đoàn rời Đức Mẹ Bãi Dâu và về đến nhà thờ Gò Mây lúc 17g30 trong tâm tình tạ ơn. Hai ngày hành hương khép lại, nhưng để lại trong lòng mọi người niềm vui, bình an và hy vọng. Mỗi thành viên cảm nhận được tình hiệp nhất, sự sẻ chia và ơn Chúa chan hòa - như một lời mời gọi sống chứng nhân Tin Mừng giữa cuộc đời, gieo rắc niềm hy vọng cho mọi người chung quanh.  “Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên trì trong gian truân, và bền bỉ trong cầu nguyện” (Rm 12,12).

Bài & Ảnh: Huỳnh Thanh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top