Thánh lễ kính Thánh Gioan Phaolô II: Mừng bổn mạng Giáo lý viên giáo xứ Gò Vấp
TGPSG - Trong niềm hân hoan mừng lễ Quan Thầy, các Huynh trưởng - Dự trưởng - Giáo lý viên cùng hướng lòng kính nhớ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - “Tông đồ không biết mệt mỏi”, vị mục tử nhân hiền của thời đại.
Ngày lễ năm nay được ghi dấu bằng hai điểm nhấn thiêng liêng: buổi tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn và Thánh lễ mừng kính Thánh bổn mạng - dịp để mọi người nhìn lại hành trình đức tin, củng cố niềm xác tín phụng sự Thiên Chúa và phục vụ thiếu nhi.

Tĩnh tâm trong Chúa: Lắng đọng để nhận ra ân sủng
Khởi đầu cho chuỗi hoạt động mừng lễ Quan Thầy, vào Chúa nhật Truyền giáo vừa qua, các Huynh trưởng - Dự trưởng - Giáo lý viên giáo xứ Gò Vấp đã quy tụ trong buổi tĩnh tâm thánh thiêng do linh mục chánh xứ Giuse Trần Anh Thụ, tuyên úy hướng dẫn.
Đây là khoảng thời gian quý giá để mỗi người tạm gác lại nhịp sống vội vã, tìm về thinh lặng nội tâm, mở lòng đón nhận bình an và ân sủng từ Chúa. Trong bầu khí cầu nguyện, từng tâm hồn được mời gọi chiêm niệm hành trình đức tin, nhận ra muôn ơn lành Chúa ban, và khiêm tốn nhìn lại những giới hạn của bản thân.
Lời mời gọi “Đừng sợ!” của Thánh Gioan Phaolô II vang vọng như kim chỉ nam cho đời sống dấn thân. Thông điệp ấy không chỉ là lời khích lệ, mà còn là bảo chứng của tình yêu: Thiên Chúa luôn đồng hành và ban sức mạnh để mỗi người vững bước giữa thử thách. Nhờ đó, các thành viên được thôi thúc sống can đảm hơn, yêu thương nhiều hơn và quảng đại dấn thân hơn trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa và các em thiếu nhi.
Buổi tĩnh tâm khép lại trong bầu khí cầu nguyện sâu lắng, để lại trong lòng mọi người những quyết tâm mới: sống hiệp thông trong Hội Thánh, noi gương Thánh Gioan Phaolô II để mang tình yêu và Tin Mừng của Chúa đến với tha nhân, cách riêng là các em thiếu nhi thân yêu.


Mừng lễ Quan Thầy: “Những người lái đò của Chúa Kitô”
Tiếp nối tâm tình tĩnh tâm, vào lúc 18g00, Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Phaolô II được cử hành cách trang trọng tại Thánh đường Thánh Anna, do linh mục phó xứ Gioan Đỗ Đức Minh chủ sự.
Thánh lễ có sự hiện diện của hơn 40 Huynh trưởng - Dự trưởng - Giáo lý viên; các nữ tu Trợ úy thuộc các Dòng: Đa Minh Khiết Tâm, Mến Thánh Giá Chợ Quán, Chúa Giêsu Hài Đồng, Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm - Mẹ Thiên Chúa; cùng các đoàn thể, ân nhân, phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp thông.

Trong bài giảng, linh mục Gioan mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các Huynh trưởng - Dự trưởng - Giáo lý viên, hãy “tỉnh thức” và “trung tín” như người quản gia khôn ngoan, luôn sẵn sàng khi Chủ trở về.
Ngài gợi lại hình ảnh vị Thánh bổn mạng nhân từ: giữa ranh giới sự sống và cái chết, Thánh Gioan Phaolô II đã không nghĩ đến bản thân, nhưng nghĩ đến người tìm cách sát hại ngài. Ngài đã tha thứ, đã bước vào nhà tù và ôm lấy tội nhân, để rồi người ấy được ơn hoán cải.
Linh mục Gioan chia sẻ: Thiên Chúa luôn thấy trước tương lai của con người và có kế hoạch dẫn đưa mỗi người đến điều tốt đẹp nhất. Ngài mời gọi chúng ta phục vụ những người được Chúa thương, nhưng là phục vụ trong tình yêu, chứ không phải trong sợ hãi.
Như lời Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô!” - vì thế, các Huynh trưởng - Dự trưởng - Giáo lý viên cũng đừng sợ mình không đủ khả năng, mà chỉ sợ không có Chúa trong tâm hồn. Khi Chúa ở trong trái tim và trong tâm tư, khi sống theo Lời Ngài, họ sẽ được Chúa thánh hóa để trở nên khí cụ dẫn dắt các em thiếu nhi đến gần Chúa hơn.
Linh mục nhắn nhủ thêm: anh chị Huynh trưởng - Dự trưởng - Giáo lý viên đừng nản lòng khi gặp những em nhỏ nghịch ngợm, bướng bỉnh, bởi tất cả đều là những người được Thiên Chúa yêu thương. Với tình yêu kiên nhẫn và niềm tin rằng Chúa luôn làm điều tốt lành cho con người, anh chị sẽ nhận ra điều tốt đẹp Chúa đặt để nơi mỗi tâm hồn - dù là thiếu nhi ngoan hay chưa ngoan. Hãy kiên nhẫn và cậy trông vào sự hướng dẫn của Chúa trong sứ vụ của mình.

Thánh lễ tiếp nối trong phần Phụng vụ Thánh Thể sốt sắng, tràn đầy tâm tình tạ ơn.
Ngày lễ Quan Thầy khép lại trong niềm vui hiệp nhất, với lời cầu xin Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục nâng đỡ để các Huynh trưởng - Dự trưởng - Giáo lý viên luôn biết tỉnh thức, yêu mến và phục vụ trong ơn gọi Chúa trao, để khi Chúa đến, mọi người được hạnh phúc trong Nước Trời muôn đời. Với tình yêu Chúa trong lòng, các anh chị tin tưởng sẽ tiếp tục lan tỏa ánh sáng đức tin đến mọi người, đặc biệt là những tâm hồn trẻ thơ đang cần được hướng dẫn và yêu thương.


Bài: Louis Lê Minh Những & Ảnh: MVTT HĐ Gò Vấp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Định: Đức Tổng Giám Mục Giuse đặt viên đá xây dựng Nhà Mục vụ
-
Cộng đoàn Kinh Thánh giáo xứ Gò Mây hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu -
Giáo xứ Bùi Phát: Khánh nhật truyền giáo -
Lễ kính thánh Phaolô Tống Viết Bường - Bổn mạng giáo xứ 2025 -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Hội thảo mục vụ nhỏ - Tiếng Đức Tin -
Giáo xứ Thánh Linh Hành hương Năm Thánh trong tháng Mân Côi -
Giáo xứ Tân Thành: Hành hương Năm Thánh tại Giáo xứ Fatima Bình Triệu -
Ban Caritas giáo xứ Tân Hương mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolô II -
Giáo xứ Thánh Gia: Thánh lễ tạ ơn mừng Tuyên Thánh nữ tu Maria Troncatti -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Đêm Thánh ca Khánh Nhật Truyền Giáo - Ra Khơi Với Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa