Giáo xứ Bùi Phát: Khánh nhật truyền giáo

Giáo xứ Bùi Phát: Khánh nhật truyền giáo

Giáo xứ Bùi Phát: Khánh nhật truyền giáo

TGPSG -- Buổi cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại sân nhà thờ giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, TGP Sài Gòn, diễn ra lúc 19g30 ngày 25-10-2025 với chủ đề “Những người truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân”.

Chương trình có sự hiện diện của linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, Lm Tôma Vũ Ngọc Tín SJ, đặc trách mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín, HĐMV giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, huynh trưởng, cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt có khoảng hai mươi khách mời là Tôn giáo bạn.

Sau tiết mục múa dâng hoa: “Mẹ là bóng mát” của hội các Bà mẹ công giáo.

Linh mục chánh xứ có lời mời gọi và khai mạc buổi canh thức cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).

Tiếp theo một video clip nói về bối cảnh truyền giáo nơi giáo xứ Bùi Phát, bài ca “Vào Đời”

Lm Antôn Vũ Ngọc Tín hiệp thông chia sẻ về kỷ niệm của ngài. Hơn hai mươi năm trước, khi đi vào rẫy để sạc cỏ với dân tộc Stiêng. Bình thường tới nơi thì mình làm việc, nhưng hôm ấy có điều đặc biệt: trước khi khởi sự họ đã cầu nguyện và tạ ơn, lời nguyện rất đơn sơ: “Xin Chúa ban cho con có sức khỏe để con làm việc.” Ngài chợt nhớ ra rằng trước khi làm việc và khi kết thúc mình đã quên cầu nguyện với Chúa.

Lm Antôn chia sẻ:

Điều gần gũi và cốt lõi đối với chúng ta, những người Kitô giáo, đó là hai chữ biết ơn. Khi sống với những người dân tộc, tôi đã khám phá ra rằng chính lòng biết ơn đã làm cho họ hạnh phúc.

Họ đã tâm sự với tôi “Ngày trước khi chưa biết Chúa, chúng con sợ nhiều thứ lắm cho đến khi biết rằng tất cả mọi thứ thuộc quyền dưới một đấng là Thiên Chúa mà mình được gọi là Cha thì chúng con hạnh phúc về điều ấy.” Hạnh phúc vì có Thiên Chúa là Cha. Họ đã nói: “Đói thì từ từ ăn sẽ no, đau thì uống thuốc sẽ hết nhưng mình được thương mình cứ vui cái đã.”

Đó là bài học đầu tiên của Lm Antôn trên cánh đồng truyền giáo. Ngài đã đi khắp nơi chia sẻ cho các giới. Ngài đã khám phá ra trong các khóa linh thao của ngài hằng năm đều có những người tôn giáo bạn, trong đó có những bạn trẻ. Họ đã khám phá ra sự chữa lành: Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn được yêu thương và đón nhận, đấy chính là Tin Mừng của Chúa.

Chúa nói với từng người: dù chúng ta là ai, có những chỗ chúng ta né tránh không muốn đối diện nhưng Chúa biết hết. Chúa đón nhận và chính tình thương đón nhận đó mới giúp cho người ta khám phá ra ơn chữa lành chính Chúa ban cho. Điều cốt lõi hay là tinh thần đặc thù của Kitô giáo là: từng người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện.

Sứ điệp truyền giáo năm 2025 “Từng người chúng ta những nhà truyền giáo trên đường hy vọng giữa muôn dân”, do Đức Giáo hoàng Phanxicô phát động và trong thông điệp đó có ba điểm:

Điểm I: Đức Giêsu Kitô là nền tảng của niềm hy vọng và Ngài đến, nói với chúng ta: Thiên Chúa yêu thương từng người. Đó chính là bảo đảm cho tương lai, niềm hy vọng cho chúng ta.

Niềm hy vọng của chúng ta là đâu? Là chính Đức Giêsu Kitô, chính Chúa là bảo đảm của tình thương và sự sống, Chúa yêu từng người chúng ta và là niềm hy vọng của chúng ta.

Điểm II: Từng người Kitô hữu chúng ta mang niềm hy vọng và xây dựng niềm hy vọng, đặc biệt khi chúng ta nhìn đến chính Chúa là niềm hy vọng vì Chúa mà mình có thể hy sinh, cố gắng dấn thân phục vụ ngay cả với những người mình không thích.

Điểm III: Canh tân sứ điệp loan báo Tin Mừng. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc đến một mẫu gương gần gũi với chúng ta là “Đức Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, là chứng nhân của niềm hy vọng, và điều gì làm cho Ngài sống niềm hy vọng như thế đó chính là cầu nguyện”

Thánh Carlo Acutis nói: “Khi đối diện với mặt trời, chúng ta rám nắng nhưng khi chúng ta đứng trước Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta trở thành Thánh nhân”

Thánh Têrêsa Avila: Cầu nguyện là dành thời gian ở trước đấng mà tôi biết là Ngài yêu tôi, cầu nguyện có thể là đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể nói: “Chúa ơi con đây nè,” chỉ đơn giản thế thôi.

Lm Antôn dẫn chứng thêm rằng: Theo Tin Mừng Thánh sử Luca chương 10: khi sai bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.” có nghĩa là việc truyền giáo trước hết phải cầu nguyện. Khi ta thấy có người nghèo, người chưa biết Chúa, hoặc ai đó sống xa rời con đường đạo đức, ta hãy nói với Chúa trước và đưa người ta đến với Chúa. Hãy dâng lên Chúa một ngày sống của mình để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cho giáo hội và cho giáo xứ chúng ta.

Kết thúc buổi chia sẻ Lm Antôn có một thông điệp ngắn: Đến với Chúa chỉ đơn giản là Chúa ơi con đây nè. Hãy đưa cuộc sống mình đến gần Chúa và khi chính mình được vực dậy niềm vui Tin Mừng, khi được chữa lành, mình sẽ kể câu chuyện có Chúa trong đời sống mình cho anh chị em. Đấy chính là Truyền Giáo.

Cầu Nguyện và Sai Đi

Sau phần chia sẻ của Cha Ant ôn, là phần cầu nguyện và sai đi. Khởi đầu là rước đuốc trong tiếng hát bài “Giêsu ánh sáng”

Lm phó Giuse tiếp tục với chủ đề cầu nguyện “Chúa Giêsu sai các môn đệ”. Ngài đọc và chia sẻ đoạn phúc âm theo Thánh Luca (Lc 10, 1-9), xen kẽ với những ca khúc “Ca khúc tạ ơn”  “Lắng nghe lời Chúa” “Từ rất xa khơi”

Buổi cầu nguyện kết thúc lúc với bài hát “Con xin làm chứng tá” và phép lành kết thúc của Lm Giuse Chánh xứ.

Sau đó các linh mục chụp hình lưu niệm với các nhóm và với cả các bạn không cùng niềm tin.

Những lời chia sẻ:

- Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, tôn giáo bạn:

Chị cảm nghiệm được lời chia sẻ của Lm Antôn rất hay và có ý nghĩa về đời sống của người công giáo. Chị đã sống chung trong giáo xứ rất nhiều năm những người chung quanh đối xử tốt, thân thiết nói chung là yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thỉnh thoảng chị cũng tò mò tìm hiểu về đạo Công giáo vì đạo nào cũng dạy bảo ăn ngay ở lành không làm điều ác.

- Bà Vũ Thị Thảo 76 tuổi thuộc giáo khu Gioan

Bà cảm thấy rất vui vẻ hồ hởi, bà có nói với cha phó Phanxicô, với Thầy Phêrô và ông trùm Hải khi đi thăm các gia đình không cùng niềm tin trong giáo xứ: Đạo công giáo không có gì xa lạ với bà, vì hai con gái bà đã theo đạo khi lấy chồng và chị ruột bà cũng đạo Công giáo. Khi đi nghe lời chia sẻ của Lm Antôn, bà cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm. Bà rất phục mấy cha vì khi diễn thuyết, các ngài không cần cầm giấy tờ gì. Bà là giáo viên về hưu nên thấy các cha rất hay. Bà trân trọng học vấn và ngưỡng mộ cha Tín trong mạng lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã lan tỏa tình thương của Chúa.

- Anh: Châu Hoàng Dũng 58 tuổi

Anh có lời cám ơn Lm chánh xứ Giuse và Lm Antôn đã mở ra cho anh lòng lan tỏa yêu thương hiệp nhất và cảm ơn tất cả mọi người, Anh hay đi tham dự thánh lễ tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng). Anh rất vui và phấn khởi khi các anh chị trong giáo xứ quan tâm mời gọi tham dự chương trình nối kết với những người không cùng tôn giáo: “Tôi sống nơi đây toàn là người công giáo tôi cũng mong muốn giáo xứ có nhiều dịp để chúng tôi giao lưu với các bạn. Xin cảm ơn nhiều.”

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top