Ban Caritas giáo xứ Tân Hương mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolô II

Ban Caritas giáo xứ Tân Hương mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolô II

Ban Caritas giáo xứ Tân Hương mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolô II

TGPSG -- Ban Caritas giáo xứ (GX) Tân Hương mừng lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1920 - 2005) - Bổn mạng, vào lúc 17giờ30, ngày 22-10-2025, tại nhà thờ Tân Hương, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn.

Thánh lễ do linh mục (Lm) Giuse Trần Cao Thăng, chánh xứ Tân Hương, linh hướng Caritas giáo xứ - chủ tế.

Tham dự gồm có: các nữ tu, Hội đồng Mục vụ GX, 28 thành viên Caritas GX Tân Hương, Ban Liên kết Caritas hạt Tân Sơn Nhì, đại diện Caritas các GX trong hạt TSN, các ân nhân, Hội Các Bà Mẹ Công giáo và giáo dân trong GX Tân Hương.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đọc kinh nguyện và được nghe tiểu sử của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II.

Đúng 17giờ30, Caritas giáo xứ rước ảnh Thánh bổn mạng, linh mục chủ tế từ sảnh nhà thờ tiến lên Cung thánh.

Lm Giuse mở đầu Thánh lễ với lời chào cộng đoàn trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và cộng đoàn đã chúc mừng bổn mạng Caritas với tràng pháo tay nồng nhiệt.

ĐGH Gioan Phaolô II được phong Thánh vào ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót 27-4-2014. Ngài có lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ, khẩu hiệu Giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II là “Totus Tuus” (Tiếng Latinh có nghĩa là “Hoàn toàn thuộc về Mẹ”. Khẩu hiệu này diễn tả sự hiến thân hoàn toàn của ngài cho Chúa Giêsu thông qua Đức Mẹ Maria, thể hiện mối liên hệ sâu sắc của ngài với Kinh Mân Côi. Ngài cũng có lòng yêu mến Giáo hội, thương yêu người nghèo.

Caritas làm bác ái cho người nghèo, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các thành viên trong Caritas nhiệt thành phục vụ người nghèo như làm cho chính Chúa và xin Chúa chúc lành cho các ân nhân đã quảng đại đóng góp giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ bài Tin Mừng (Ga 21, 15-17) - Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu chất vấn ông Phêrô: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Ba lần Chúa Giêsu hỏi cùng một câu, và ba lần ông Phêrô đều trả lời một ý và cả ba lần Chúa bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy”.

Ông Phêrô khi nghe Chúa hỏi lần thứ ba như vậy thì buồn rầu đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Ông nhận ra thân phận yếu đuối của mình, đã từng chối Chúa ba lần, nhưng Chúa vẫn thương, tha thứ và trao sứ mạng.

Caritas GX Tân Hương chọn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm bổn mạng vì ngài là vị mục tử đầy lòng nhân ái, người đã để lại cho Giáo Hội và thế giới một di sản thiêng liêng lớn lao - đó là gương sáng về cuộc sống và loan truyền Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho mọi người. Ban Caritas giáo xứ Tân Hương noi gương Thánh quan thầy phục vụ người nghèo bằng tấm lòng yêu thương.

Lm Giuse kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện: “Hôm nay, trong niềm hân hoan kỷ niệm 13 năm thành lập Ban Caritas giáo xứ Tân Hương, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và nhờ lời chuyển cầu của Thánh quan thầy, xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên các anh chị em trong Ban Caritas. Xin cho mọi thành viên biết gắn kết trong tình yêu Đức Kitô, để mọi việc bác ái anh chị em thực hiện đều được thúc bách bởi tình yêu Chúa, hầu làm cho Lòng Thương Xót của Chúa lan tỏa giữa nhân loại hôm nay.

Ngài cũng cảm ơn quý ân nhân đã quảng đại đóng góp giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày phán xét, Chúa dựa trên những gì chúng ta đã làm cho anh em chính là đã làm cho Chúa. Hy vọng những việc làm bác ái của chúng ta vì lòng yêu mến Chúa và để cho nhiều người nhận biết tình yêu thương của Chúa sẽ là phần thưởng cho chúng ta mai sau trên Nước Trời.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, Lm Giuse linh hướng thay lời Caritas GX cảm ơn các tu sĩ và tất cả mọi người đã hiệp thông cầu nguyện cho Caritas trong Thánh lễ, đã góp phần giúp cho Caritas trong ngày mừng lễ được trọn vẹn và thêm phần sốt sắng; cảm ơn các ân nhân, cũng như những người đến nhận sự trợ giúp; nhờ đó Caritas có cơ hội hoàn thành sứ vụ bác ái của mình; cảm ơn các thành viên Caritas đã giúp cho giáo xứ nhộn nhịp tiếng cười trong các hoạt động bác ái, tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ để giúp đỡ.

Kết thúc huấn từ, Lm Giuse cầu xin Chúa chúc lành cho từng người, và cộng đoàn đã vỗ tay cảm ơn và chúc mừng bổn mạng Ban Caritas.

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ30 với bài hát ca ngợi nhân đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và lưu lại những tấm hình kỷ niệm.

Tiệc mừng và giao lưu huynh đệ

Trong tiệc mừng, Caritas đón tiếp khách mời gồm khoảng 60 anh chị em nghèo, khó khăn, cùng những vị khách mời đã hiệp dâng Thánh lễ.

Bà Elizabeth Đặng Thị Hiếu - Trưởng ban Caritas GX Tân Hương, đã đại diện ngỏ lời cảm ơn đến Lm Giuse Linh hướng, các sơ, các ân nhân và mọi người đã cộng tác với Caritas. Xin cha linh hướng là chỗ dựa tinh thần để giúp Caritas đứng vững trong tinh thần, nhiệt huyết phục vụ bác ái và quảng đại dấn thân với tình yêu thương.

Linh mục Giuse cầu xin Chúa chúc lành cho mọi người và làm phép bữa ăn. Trong bầu khí thân tình, các đại diện Hội đồng Mục vụ và quý khách đã gửi lời chúc mừng đến Caritas nhân ngày bổn mạng.

Đáp lễ, các thành viên đã cùng nhau cất lên những bài ca mang đậm tinh thần phục vụ như “Bài ca phục vụ”, “Hành khúc Caritas”, diễn tả niềm vui được dấn thân phục vụ vì tình yêu Đức Kitô.

Tiệc mừng bổn mạng khép lại, Caritas GX đã gởi đến mỗi ân nhân món quà nhỏ thể hiện tâm tình biết ơn và hiệp nhất.

Lời kết

Ngày mừng bổn mạng khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, xin cho các thành viên Caritas giáo xứ Tân Hương luôn nhiệt thành phục vụ, để qua mọi công việc bác ái, nhiều người nhận ra tình yêu thương của Đức Kitô đối với người nghèo khổ, yếu đuối và bị bỏ quên.

***

Các hoạt đông bác ái của Caritas GX Tân Hương

Ban Caritas GX Tân Hương tuy chỉ có 28 thành viên, nhưng duy trì thường xuyên những hoạt động bác ái và gây quỹ để bác ái như:

1. Bếp Yêu thương: Nấu cơm cho người nghèo vào CN hàng tuần 80 phần, ăn từ 10giờ đến 11giờ.

2. Bếp Thiếu Nhi: Nấu ăn 750 phần thiếu nhi, cùng với hội CBMCG cho các em ăn lúc 8giờ sau lễ thiếu nhi.

3. Quán cà phê mở bán: sáng từ 5giờ đến 11giờ, chiều từ 16giờ đến 22giờ.

4. Cửa hàng Caritas bán:  Cà phê hòa tan, ngũ cốc, trà mùi các loại, thức ăn vặt bánh kẹo…

5. Quà Trung Thu cho các em thiếu nhi: 750 phần

6. Quà Tết cho người nghèo: 250 phần.

7. Mua bảo hiểm y tế cho 11 người nghèo.

8. Giúp các hoàn cảnh khó khăn trong việc đóng tiền viện phí cho bệnh nhân, giúp tiền mua thuốc, mua tã ….

Những việc làm âm thầm nhưng đầy yêu thương ấy đã góp phần thể hiện tinh thần “Caritas - Bác ái Kitô giáo”, làm lan tỏa niềm vui phục vụ giữa cộng đoàn giáo xứ và sứ mạng loan báo Tin Mừng qua việc bác ái.

Bài: Tiến Hương
Ảnh: Dũng Phạm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top