Lễ kính thánh Phaolô Tống Viết Bường - Bổn mạng giáo xứ 2025

Lễ kính thánh Phaolô Tống Viết Bường - Bổn mạng giáo xứ 2025

Lễ kính thánh Phaolô Tống Viết Bường - Bổn mạng giáo xứ 2025

TGPSG  -- Hân hoan trong ngày lễ bổn mạng

Chiều thứ Năm, ngày 23/10/2025, vào lúc 17g30, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, cộng đoàn Giáo xứ Tống Viết Bường hân hoan quy tụ để mừng kính Thánh Phaolô Tống Viết Bường - bổn mạng của giáo xứ.

Thánh lễ đồng tế lúc 18g00 do linh mục (Lm) quản nhiệm Giuse Nguyễn Hoàng Chương chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ Hòa Hưng - Hạt trưởng hạt Phú Thọ, Lm Rôcô Nguyễn Duy và bốn linh mục thân hữu.

Hiện diện trong Thánh lễ có các Sơ, các thành viên  Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các đoàn thể cùng giáo  dân  trong và ngoài xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng cha chủ tế đã tề tựu đông đủ trong khuôn viên nhà thờ, sốt sắng ôn lại “Hạnh tích của Thánh nhân”. Trong bầu khí trang nghiêm, đoàn rước kiệu Thánh Bổn mạng long trọng tiến quanh khuôn viên nhà thờ, hòa trong tiếng ca tôn vinh của ca đoàn Vô Nhiễm, rồi cung nghinh vào thánh đường hiệp dâng Thánh lễ.

Lời Chúa - Ngọn lửa truyền giáo

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn.

Phần Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm “ngọn lửa” mà Chúa Giêsu đem đến cho trần gian - ngọn lửa của tình yêu, của hy sinh và phục sinh. Lời Tin Mừng hôm nay vang lên mạnh mẽ:

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)

Ngài nhắc rằng, Chúa Giêsu khát khao cho ngọn lửa ấy lan tỏa khắp thế giới - ngọn lửa của Tin Mừng, của lòng thương xót như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã từng nói: “Không thể sống thờ ơ, nhưng phải can đảm làm chứng cho Tin Mừng.”

Ngài mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về “ngọn lửa” mà Chúa Giêsu đem đến. Đó chính là lửa tình yêu, ngọn lửa của hy sinh, của khổ nạn và phục sinh để cứu độ nhân loại. Từ đó, cha giảng lễ mời gọi các tín hữu dám yêu thương, dám hy sinh, và mạnh dạn sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường.

Ngài cũng gợi lại hình ảnh Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị mục tử từng trải qua chiến tranh, nghèo đói, thậm chí bị ám sát, nhưng vẫn kiên vững với khẩu hiệu: “Đừng sợ! Hãy mở rộng tâm hồn đón Chúa Kitô.”

Cha nhấn mạnh: “Đón nhận Chúa không làm ta mất mát, nhưng ban cho ta năng lượng, niềm vui và tình yêu - như hạt giống gieo trong nước mắt nhưng gặt trong hân hoan.”

Không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô - Đấng “muốn lòng nhân từ chứ không phải lễ tế.” Chính tình yêu ấy là trọng tâm đời sống Kitô hữu và là nguồn sức mạnh giúp các vị thánh tử đạo trung kiên đến cùng.

Hướng về Thánh Phaolô Tống Viết Bường, cha Gioan B. gợi lại hành trình anh dũng của ngài: từ giây phút bị dẫn đi trong đêm tối đến nơi chịu tử đạo, ánh sáng đức tin vẫn bừng lên, đúng như Lời Chúa:

“Thầy đến ném lửa vào mặt đất...”

Thánh nhân đã sống trọn vẹn đức tin và tình yêu hiến thân, làm bừng sáng niềm tin giữa đêm tối thử thách.

Lm Gioan B. cũng bày tỏ niềm vui khi thấy giáo xứ Tống Viết Bường ngày càng phát triển, đặc biệt dưới sự hướng dẫn của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Hoàng Chương. Ngài ví giáo xứ như một ngọn lửa đang cháy sáng hơn, phản chiếu đức tin sống động của cộng đoàn.

Kết thúc bài giảng, Lm nhắn nhủ:

“Hãy thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong đời sống mỗi người. Mỗi tín hữu hãy trở nên môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu, góp phần xây dựng một cộng đoàn Tống Viết Bường chan hòa yêu thương, niềm vui và hạnh phúc.”

Tạ ơn và hiệp thông

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và cảm động. Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 trong niềm vui, tình hiệp thông và một bữa cơm tối thân tình tại Hội trường giáo xứ - nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui của ngày lễ bổn mạng.

Giáo xứ Tống Viết Bường - Chứng nhân đức tin giữa lòng đô thị Sài Gòn

Ngôi thánh đường đơn sơ – Nơi quy tụ hiệp nhất

Giáo xứ Tống Viết Bường tọa lạc tại J10 Hương Giang, phường 15, quận 10, giữa không gian xanh mát của khu cư xá Bắc Hải. Kiến trúc thánh đường đơn sơ nhưng trang nghiêm, với tháp chuông vươn cao và cung thánh ấm cúng, gợi nên cảm giác gần gũi, thân thương.

Hằng ngày, tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên trong các Thánh lễ: 5g30 và 17g30 ngày thường; 6g00, 8g00 và 17g00 Chúa nhật. Mỗi Thánh lễ là dịp cộng đoàn quy tụ quanh bàn thờ Chúa, cùng hát, cầu nguyện và dâng hiến – như một gia đình hiệp nhất trong Đức Kitô.

Bổn mạng - Chứng nhân kiên trung của đức tin

Giáo xứ được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Phaolô Tống Viết Bường, vị giáo dân tử đạo Việt Nam.
Ngài sinh khoảng năm 1768 tại làng An Nhơn, phủ Quảng Trị (nay thuộc tỉnh Quảng Bình) và đã hiến dâng mạng sống vì đức tin vào ngày 23/10/1833 tại Mỹ Tho.

Cả đời thánh nhân đã sống trọn tinh thần Thánh Phaolô Tông đồ: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)

Gương trung kiên ấy trở thành nguồn cảm hứng đức tin cho cộng đoàn hôm nay - để mỗi người, giữa đời thường, biết sống chứng tá Tin Mừng với lòng trung thành và can đảm, như vị thánh bổn mạng của mình.

Cha quản nhiệm và sinh hoạt mục vụ

Hiện nay, giáo xứ do Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương đảm nhiệm sứ vụ linh mục quản nhiệm, Dưới sự hướng dẫn hiền hòa và nhiệt thành của ngài, các hoạt động phụng vụ, mục vụ và bác ái ngày càng phong phú. Giáo xứ hiện có nhiều hội đoàn sinh hoạt tích cực: Ca đoàn, Hội Lòng Chúa Thương Xót, Legio Mariae, Giáo lý viên, Thiếu nhi Thánh Thể, cùng các nhóm thiện nguyện bác ái.

Mỗi hội đoàn là một nhịp đập trong cùng con tim - con tim của cộng đoàn đức tin đang cùng nhau sống và loan báo Tin Mừng.

Sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng thành phố

Giáo xứ Tống Viết Bường đã đi qua hành trình đầy ân sủng: từ ngôi nguyện đường nhỏ bé năm xưa đến một cộng đoàn trưởng thành trong đức tin hôm nay.

Giữa phố thị Sài Gòn náo nhiệt, ngôi thánh đường ấy vẫn giữ được nét bình an và ấm cúng - như lời nhắc nhở dịu dàng rằng:

“Dù giữa dòng đời bon chen, ai tìm đến với Chúa đều tìm được bình an.”

Nguyện xin Thánh Phaolô Tống Viết Bường, vị chứng nhân kiên trung của Đức Kitô, tiếp tục cầu bầu và dẫn dắt giáo xứ trên hành trình đức tin, để mọi người con nơi đây luôn biết hiệp nhất, yêu thương và hăng say làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thành phố hôm nay.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG
Ảnh: Gioan B. Hoàng Trần

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top