Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ mừng kính Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh - Bổn mạng Ca đoàn

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ mừng kính Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh - Bổn mạng Ca đoàn

TGPSG -- Trong tâm tình hân hoan vui mừng, vào lúc 5g00 thứ Sáu, ngày 28/5/2026, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng mừng kính Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, bổn mạng Ca đoàn.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế, cùng với sự tham dự của Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo dân Chúa.

Hoa-Hung (1)

Hoa-Hung (2)

Trong bài giảng lễ, Linh mục Chánh xứ chia sẻ:

Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ hôm nay cần được đọc đi đọc lại nhiều lần. Những tâm tình mà Thánh Phêrô muốn trao gửi cho mọi tín hữu thật sâu sắc: "Anh em thân mến, như trẻ thơ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa." Thánh Phêrô nhắc chúng ta hãy khao khát Lời Chúa, yêu mến Lời Chúa như một nguồn dưỡng nuôi tâm hồn, như thứ sữa tinh tuyền mà mỗi Kitô hữu cần đón nhận mỗi ngày.

Giáo xứ chúng ta có hai ca đoàn nhận  Thánh Tử đạo Việt Nam làm bổn mạng. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, chúng ta đã mừng lễ Thánh Matthêu Gẫm, Hôm nay, ngày 29 tháng 5, chúng ta tiếp tục mừng kính Thánh Phaolô Hạnh.

Linh mục Chánh xứ đã khắc họa chân dung vị thánh tử đạo:

Có một câu nói để đời của Thánh Phaolô Hạnh: "Tôi là Kitô hữu. Tôi không bao giờ chối đạo."Khi bị tra tấn và ép bỏ đạo, ngài đã mạnh mẽ tuyên xưng như thế. Nếu như thuở ban đầu, Thánh Phaolô Hạnh là một thanh niên ngang tàng giữa thời loạn lạc, thì nơi ngài vẫn có một khí phách mạnh mẽ để bảo vệ những người yếu thế. Có lần, một thiếu nữ bị một nhóm côn đồ ức hiếp. Chính Phaolô Hạnh đã đứng ra bênh vực. Vì thế, nhóm người ấy đã tố cáo ngài là Kitô hữu, và từ đó ngài bị bắt giam. Qua cuộc đời của Thánh Phaolô Hạnh, chúng ta rút ra được nhiều bài học quý giá.

Ân sủng Chúa có thể biến đổi một con người ngang tàng trở thành một chứng nhân kiên vững của Tin Mừng.

Thiên Chúa không chọn những người hoàn hảo. Ngài cũng không đợi chúng ta hoàn hảo rồi mới yêu thương. Ngay khi chúng ta còn bất toàn, tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương và mời gọi.

Cuộc đời của Thánh Phaolô Hạnh là một minh chứng sống động. Chúa đã đoái nhìn ngài. Với ân sủng của Chúa, một con người bất toàn đã trở thành vị thánh tử đạo anh hùng.

Cũng như Thánh Phaolô Hạnh đã được ơn hoán cải để bước theo Đức Giêsu trên con đường thập giá, hy sinh chính mạng sống mình để làm chứng cho đức tin, thì mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi sống trung thành với Chúa trong bậc sống của mình.

Ca đoàn Phaolô Hạnh của giáo xứ cũng được mời gọi noi gương vị thánh bổn mạng: sống đức tin cách can đảm, trung thành và luôn sẵn sàng làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 6g00 với phép lành trọng thể.

Hoa-Hung (3)

Sau Thánh lễ, linh mục Chánh xứ chụp hình lưu niệm cùng các thành viên ca đoàn tại bậc thềm cung thánh.

Hoa-Hung (4)

Hiện nay, Ca đoàn Phaolô Hạnh phục vụ hát lễ lúc 19g thứ Bảy hằng tuần tại giáo xứ.

Hoa-Hung (4)

Hoa-Hung (5)

Hoa-Hung (6)

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top