Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng

TGPSG - “Hãy cậy trông và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng.”

Linh mục Giuse Lê Văn Vượng, OFM, đã nhắn nhủ như thế khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Faustina - bổn mạng của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) giáo hạt Tân Sơn Nhì, với chủ đề “Thánh Faustina - Sứ giả Lòng Chúa Thương Xót, nguồn hy vọng cho nhân loại.”

Thánh lễ diễn ra lúc 15g00 ngày 07.10.2025 tại giáo xứ Tân Hương, với sự tham dự của khoảng 300 hội viên LCTX thuộc 18 giáo xứ và 2 giáo điểm trong giáo hạt Tân Sơn Nhì, cùng các khách mời và giáo dân. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Phạm Thế phụ giúp bàn thờ.

Từ 14g00, cộng đoàn cùng nhau lần hạt Mân Côi, dâng chuỗi kinh LCTX để cầu xin ơn thương xót của Thiên Chúa, ơn chết lành, ơn cứu rỗi, cầu nguyện cho tội nhân và những người hấp hối. Các hội viên cũng suy niệm về đời sống thánh thiện và hy sinh của Thánh Faustina - mẫu gương sống trọn vẹn tinh thần Lòng Thương Xót.

Thánh lễ

Thánh lễ được mở đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Trong lời dẫn nhập, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp cùng Thánh Faustina dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tuôn đổ Lòng Thương Xót qua muôn thế hệ. Sứ điệp Lòng Thương Xót của Thánh Faustina thôi thúc mọi người trở nên khí cụ đem lòng thương xót đến cho nhân loại đang chịu nhiều đau khổ, chia rẽ, chiến tranh, thiên tai… Ngài mời gọi các tín hữu “ra khơi” đến vùng ngoại biên, mang Lòng Thương Xót Chúa đến với mọi người.

Trong bài giảng, linh mục Giuse nhắc đến Năm Thánh Hy Vọng 2025, được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố cho toàn thể Giáo Hội, và mời gọi cộng đoàn hãy cậy trông và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chính Đức Kitô Phục Sinh là nguồn mạch hy vọng, luôn đồng hành và ban sức mạnh để vượt qua thử thách, đón nhận ơn cứu độ và bình an đích thực.

Dưới ánh sáng của niềm hy vọng ấy, cộng đoàn LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì quy tụ mừng lễ bổn mạng trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, cùng dâng lời tạ ơn, ca ngợi và cầu xin để mỗi người trở nên chứng nhân của Lòng Thương Xót và Hy Vọng giữa cuộc đời. Chính trong bầu khí ấy, cộng đoàn được dẫn đến việc chiêm ngắm nguồn mạch của niềm hy vọng: tình yêu thương xót của Thiên Chúa.

Niềm hy vọng bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa

Niềm hy vọng đích thực bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa - Đấng luôn trung tín và xót thương. Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Hôsê, nói: “Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương...” (Hs 2,21-22). Thánh Phaolô cũng cầu xin cho các tín hữu được bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng đức mến, để cảm nhận tình yêu của Đức Kitô vượt quá trí hiểu loài người.

Chính tình yêu cứu độ của Đức Kitô - Đấng đã hiến mạng trên thập giá - là bảo chứng cho niềm hy vọng của chúng ta. Ngài mời gọi: “Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Đức Kitô là niềm hy vọng và nguồn ơn chữa lành, cả hồn lẫn xác, cho những ai tín thác nơi Người.

Gương chứng nhân của Thánh Faustina

Thánh Faustina - vị Tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót - là mẫu gương sáng ngời về niềm hy vọng và lòng tín thác. Dù trải qua nhiều đau khổ thể xác và tinh thần, chị luôn bám chặt vào Chúa. Trong Nhật ký, chị viết: “Chính trong những lúc bóng tối dày đặc, linh hồn tôi càng bám chặt vào Chúa. Khi mọi sự chung quanh sụp đổ, thì chính Chúa là Đấng tôi tựa nương.”

Chúa Giêsu đã chọn chị để loan truyền sứ điệp Lòng Thương Xót: “Hỡi con, hãy loan truyền cho nhân loại về Lòng Thương Xót khôn dò của Ta. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi quay trở về và tín thác vào Lòng Thương Xót của Ta.”

Thánh Faustina rao giảng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cuộc sống cầu nguyện, hy sinh và yêu thương - trở thành biểu tượng sống động của niềm hy vọng giữa khổ đau.

Lời mời gọi cho cộng đoàn hôm nay

Các hội viên LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì được mời gọi trở nên chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa bằng đời sống đức tin và phục vụ. Hãy noi gương Thánh Faustina cầu nguyện cho những người lạc lối, hy sinh cho tội nhân được ơn hoán cải, và loan truyền Lòng Thương Xót Chúa không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động yêu thương và bao dung.

Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, mỗi người được mời gọi đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và đồng hành trong mọi biến cố của cuộc đời.

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse dâng lời cầu xin Thánh Faustina - vị thánh đã sống trọn vẹn niềm hy vọng và lòng tín thác - cầu bầu cho các hội viên được ơn hoán cải, kiên vững đức tin và trở nên khí cụ của Chúa, đem Lòng Thương Xót và Niềm Hy Vọng đến cho thế giới hôm nay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tri ân và phép lành cuối lễ

Đại diện Ban Chấp hành LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân linh mục Giuse chủ tế, thầy phó tế Gioan Baotixita, cha chánh xứ Tân Hương, và mọi người đã góp phần giúp Thánh lễ diễn ra sốt sắng. Một bó hoa tươi được dâng lên cha Giuse như dấu tri ân.

Đáp từ, linh mục Giuse cảm ơn cộng đoàn LCTX, xin Thánh Faustina cầu bầu cho các hội viên, nhất là những ai đang gặp khó khăn, và hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 16g00 với phép lành bình an, và bài hát Hoa Mân Côi được cất lên dâng kính Đức Mẹ trong tháng Mân Côi.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top