Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Hoàng
TGPSG -- Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, sau khi hay tin Cha cố Giuse Lê Hoàng, Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, Chánh xứ Tân Phú và nguyên Tổng Linh nguyền Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình (CTTTHNGĐ) Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG), được Chúa gọi về ngày 13 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 60 tuổi, Linh mục Tổng Linh nguyền, các Bề trên, các Linh mục, Tu sĩ cùng các thành viên CTTTHNGĐ- TGPSG đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Thánh lễ được cử hành lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, tại nhà thờ Tân Phú, nơi Cha cố Giuse đã có những năm tháng tận tụy phục vụ cộng đoàn.
Thánh lễ do linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân, Giám đốc Nhà Ứng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, chủ tế. Đồng tế có Lm Giuse Đoàn Hải Đăng, Phó Tổng Linh nguyền CTTTHNGĐ- TGPSG; Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh, Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse; Lm Gioakim Đỗ Bá Thái, Linh nguyền Hạt Tân Sơn Nhì; Lm Martino Hồ Quốc Vinh, nghĩa tử của Cha cố Giuse, cùng các Linh mục thân quen.
.jpg)
.jpg)
Hiện diện trong Thánh lễ có các Chủ nguyền, Ban Điều hành CTTTHNGĐ các Giáo hạt, các anh chị em thành viên Chương trình, các ứng sinh Nhóm Ơn gọi TGPSG, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Phú, các Tu sĩ nam nữ, đại diện các đoàn thể và đông đảo dân Chúa.
.jpg)
Lời Chúa soi sáng tâm tình cầu nguyện
Mở đầu Thánh lễ, Linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha cố Giuse - một người con, người anh em và người cha của cộng đoàn dân Chúa.
Ngài nhắc lại những năm tháng Cha cố Giuse phục vụ tại Giáo xứ Tân Phú: hai năm trong vai trò cha phó và tám năm làm chánh xứ. Trong suốt thời gian ấy, Cha đã đồng hành với cộng đoàn như một người mục tử và người cha luôn quan tâm, yêu thương đoàn chiên.
Phụng vụ Lời Chúa.
.jpg)
.jpg)
Qua bài Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên, câu chuyện người phụ nữ Canaan kiên trì van xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái đã trở thành ánh sáng soi dẫn tâm tình cầu nguyện của cộng đoàn. Dù nhiều lần gặp thử thách và tưởng như lời cầu xin không được đáp lại, bà vẫn một lòng tin tưởng và phó thác. Cuối cùng, Đức Giêsu đã nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15,28).
Lời Chúa mời gọi mỗi người biết đặt trọn cuộc đời trong tay Thiên Chúa, nhất là khi phải đối diện với đau khổ, bệnh tật, mất mát và những điều vượt quá khả năng của con người.
Trong bài giảng, Lm Giuse Đoàn Hải Đăng, Phó Tổng Linh nguyền CTTTHNGĐ- TGPSG, bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha cố Giuse, đồng thời nhắc lại những đóng góp của ngài trong công cuộc mục vụ, đặc biệt đối với CTTTHNGĐ và công tác mục vụ ơn gọi.
Từ hình ảnh người phụ nữ Canaan kiên trì trong đức tin, cha giảng lễ liên hệ đến hành trình của Cha cố Giuse trong những năm tháng cuối đời. Dù mang bệnh nặng, phải trải qua những đợt điều trị và nhiều mệt mỏi, Cha vẫn giữ tinh thần vui tươi, lạc quan và tận tụy với sứ vụ. Ngài tiếp tục quan tâm đến cộng đoàn, đến công việc bác ái và những người được trao phó cho mình.
Bệnh tật và những thử thách, thay vì trở thành nguyên nhân khiến người môn đệ thất vọng, có thể trở thành cơ hội để con người được thanh luyện trong đức tin, thêm lòng yêu mến Chúa và học biết phó thác trọn vẹn hơn vào tình thương của Người.
Cha giảng lễ cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn trong những ngày tang lễ, những Thánh lễ, lời kinh và những tâm tình yêu mến dành cho Cha cố Giuse là một niềm an ủi lớn lao. Đó cũng là hoa trái của một đời mục tử đã sống gần gũi, yêu thương và phục vụ đoàn chiên.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin, phó dâng linh hồn Cha cố Giuse cho lòng thương xót của Người.
Hiệp thông trong tâm tình tri ân và cầu nguyện
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Lm Martino Hồ Quốc Vinh, nghĩa tử của Cha cố Giuse, đại diện linh tông, huyết tộc và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tân Phú bày tỏ lòng biết ơn đối với quý Linh mục đồng tế, quý Bề trên, Ban Điều hành và toàn thể anh chị em Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố.
Sau phép lành cuối lễ, các Linh mục, các Chủ nguyền, Ban Điều hành cùng các thành viên Chương trình đã kính viếng linh cữu và hiệp thông cầu nguyện cho Cha cố Giuse.
.png)
Đại diện CTTTHNGĐ - TGPSG chia sẻ rằng:
Trước sự ra đi của Cha cố Giuse, cộng đoàn không chỉ đến để nói lời tiễn biệt, nhưng trên hết là để hiệp thông trong lời cầu nguyện và phó dâng linh hồn ngài cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong lời tiễn biệt, đại diện Chương trình nhắc lại hình ảnh một người mục tử luôn nhiệt thành với sứ vụ, sẵn sàng hướng dẫn, đồng hành và phục vụ cộng đoàn. Cha cố Giuse đã dành cả cuộc đời để phục vụ Chúa và Giáo hội qua nhiều trách nhiệm mục vụ, đặc biệt tại Hạt Tân Sơn Nhì, các giáo xứ ngài được sai đến và CTTTHNGĐ- TGPSG.
Cộng đoàn cũng xin Cha cố Giuse tha thứ cho những thiếu sót trong quá trình đồng hành và phục vụ, đồng thời xin Thiên Chúa mở rộng vòng tay đón nhận người tôi tớ trung tín vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Cộng đoàn phó dâng Bà cố, tang quyến, các Linh mục, Tu sĩ và những người thân quen của Cha cố cho tình thương và sự nâng đỡ của Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng hát bài “Maria Mẹ ơi”, phó dâng Cha cố Giuse cho Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng. Các linh mục, Ban Điều hành và toàn thể thành viên CTTTHNGĐ - TGPSG cùng đi quanh linh cữu, kính viếng và chào từ biệt người anh em, người mục tử đã từng đồng hành và phục vụ Chương trình.
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn phó dâng linh hồn Cha cố Giuse Lê Hoàng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và tin tưởng rằng sau hành trình tận tụy phục vụ nơi trần thế, ngài được Chúa đón nhận vào hưởng niềm vui và bình an muôn đời trong Nhà Cha.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Trương Sĩ Tường - Đỗ Đình Thiên
bài liên quan mới nhất
- Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm
-
Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I -
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38 -
Liên đoàn Anrê Phú Yên: Sa mạc đặc cách Tabor 41 & Golgotha 23 -
Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ -
Thánh lễ tạ ơn La San hội ngộ 2026 tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang -
Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh -
Giáo xứ Tân Đức: Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII - Hành trình mặc lấy Đức Kitô -
Những bát cháo đêm - trao yêu thương, gieo hy vọng -
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Hạt Tân Sơn Nhì mừng lễ Thánh Inhaxiô Loyola - Bổn Mạng
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San