Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen

Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen

TGPSG -- Theo lời mời của linh mục (Lm) Chánh xứ Kon Xơmluh - Kon Tum, và được sự chấp thuận của Lm Chánh xứ Tân Phú - Giuse Lê Hoàng - Linh hướng Caritas giáo xứ (GX) Tân Phú, đoàn bác ái Caritas GX Tân Phú đã có chuyến bác ái và hành hương khởi hành tại nhà thờ Tân Phú, khi mặt trời xuống bóng, lúc 17g ngày 02-5-2026 và trở về GX Tân Phú khi thành phố tĩnh lặng, còn đang yên giấc, lúc 1g30 ngày 5-6-2026.

1. Khởi hành đến Kon Xơmluh

Trước giờ khởi hành Ban Caritas đã cùng tham dự Thánh lễ lúc 16g tại nhà thờ Tân Phú, cầu xin Chúa chúc lành và ban bình an cho chuyến đi. Cuối lễ, đoàn đọc kinh tại đài Đức Mẹ trong nhà thờ, cầu xin Mẹ đồng hành với đoàn bác ái, và Lm chánh xứ Giuse đã ban phép lành cho đoàn.

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (1)

Xe khởi hành lúc 17g00, ngày 02-6-2026 đi Kon Tum. Trên xe, ngoài 25 người tham gia chuyến bác ái, xe còn chuyên chở rất nhiều quà tặng được xếp gọn gàng đầy xe, không còn chỗ trống. Đồng thời cũng chất đầy tình yêu thương, sự nhiệt huyết và rất nhiều những hy sinh trong chuyến đi dài 600 km, và phải ngồi trên xe mất 14 tiếng đồng hồ.

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (2)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (3)

Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng ban Caritas GX Tân Phú, Trưởng đoàn bác ái cho biết:

“Mục đích của chuyến bác ái Caritas GX Tân Phú đến Kon Xơmluh lần này xuất phát từ lời ngỏ của cha sở GX Kon Xơmluh cùng nhu cầu thực tế của bà con tại các vùng truyền giáo nghèo. Nhiều gia đình đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt không có điều kiện để mua các ảnh tượng để thờ phượng trong gia đình.

Trước nhu cầu đó, Caritas GX Tân Phú đã vận động ân nhân chung tay đóng góp. Nhờ sự quảng đại của mọi người, đoàn đã chuẩn bị được 100 bộ tượng Chúa chịu nạn và 100 bộ tượng Thánh Gia, để trao tặng cho các gia đình.

Bên cạnh đó, đoàn còn mang theo nhiều vật dụng thiết thực đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương như áo ấm, chăn mền, quần áo, giày dép và các vật dụng sinh hoạt cần thiết… Ngoài ra, các ân nhân cũng hỗ trợ một số loại thuốc thông dụng điều trị các bệnh như: cảm, đau bụng, sổ mũi, đau mắt; nhằm giúp bà con có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Đối với các em thiếu nhi, đoàn chuẩn bị thêm bánh kẹo và quà tặng nhỏ. Hiện nay đang là dịp nghỉ hè, cha sở có kế hoạch quy tụ khoảng 1000 em đến giáo xứ học giáo lý và sinh hoạt sau giờ lễ hằng ngày tại nhà xứ, vì thế những phần quà này sẽ góp phần khích lệ và tạo niềm vui cho các em.

Ngoài những hiện vật kể trên, Caritas cũng quyên góp được một số hiện kim giúp Lm chánh xứ tùy nghi sử dụng để hỗ trợ giáo xứ trong việc xây dựng hay tu sửa những hạng mục đang xuống cấp.”

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (4)

Đoàn đến GX Kon Xơmluh lúc 07g00 sáng ngày 03.6.2026. Tại đây, đoàn được Lm Đa Minh Saviô Phan Đại Phước, chánh xứ Kon Xơmluh, đón tiếp chu đáo; cùng với ba Lm phó xứ: Giuse Nguyễn Thiếu Kỳ, Gioan B. Lê Đình Cơ, Giuse Nguyễn Ngọc Đại, và một số Thầy.

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (5)

Sau khi ổn định nơi nghỉ ngơi, mọi người cùng dùng bữa sáng và chuẩn bị cho chương trình bác ái.

Chiều ngày 03-6-2026, Lm Đa Minh Saviô đã mời khoảng 50 giáo dân đến trao quà. Số quà còn lại, các linh mục sẽ trao dần đến những người cần thiết khác.

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (6)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (8)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (9)

2. Hành trình gieo yêu thương của những nhà truyền giáo giữa đại ngàn Kon Tum

Cộng đoàn Vinh Sơn Kon Xơmluh (thuộc Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn) tọa lạc tại thôn 7, xã Đak Tơre, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Nơi đây trực thuộc GX Kon Xơmluh (Giáo phận Kon Tum), cách nhà thờ giáo xứ chỉ khoảng 300 mét và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ mục vụ và chăm sóc đời sống người dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên.

Lm Đa Minh Saviô Phan Đại Phước, thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, chia sẻ về vùng đất truyền giáo mà các ngài đang phục vụ với ánh mắt đầy thao thức và hy vọng.

Cộng đoàn Vinh Sơn được Đức Giám mục giáo phận Kon Tum giao phụ trách GX Kon Xơmluh. Giáo xứ hiện có khoảng 6.500 giáo dân, trong số đó có khoảng 1000 thiếu nhi. Phần lớn là anh chị em dân tộc Bahnar - Jơlơng. Bên cạnh đó còn có khoảng 2000 người chưa biết Chúa đang sống xen kẽ trong các buôn làng.

Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Nguồn sinh kế chủ yếu dựa vào những rẫy mì, nương sắn, những chuyến lên rừng, xuống suối tìm cái ăn cho gia đình. Không ít mái nhà vẫn chật vật từng ngày với miếng cơm, manh áo.

Trong bối cảnh ấy, sự hiện diện của các nhà truyền giáo không chỉ là việc cử hành các bí tích hay chăm sóc đời sống đức tin, mà còn là đồng hành với người nghèo trong từng nhu cầu cụ thể của cuộc sống.

Lm Đa Minh Savio xúc động nói: "Chúng con rất biết ơn các ân nhân đã quảng đại chia sẻ cho bà con nghèo nơi đây. Xin Chúa chúc lành và ban bình an trên quý vị. Xin Ngài cũng khơi dậy trong mỗi người chúng ta một trái tim bác ái, để biết chia sẻ những gì Chúa đã ban cho mình với những anh chị em còn nhiều thiếu thốn."

Quả thật, khi Đoàn bác ái đến thăm thực tế một giáo họ thuộc thôn Đăk Jri, viếng Chúa đang ngự trong nhà nguyện thật đơn sơ, nghèo nàn; vào thăm vài nhà người dân tộc Công giáo ở gần Nhà nguyện. Nhìn thấy ngôi nhà trống trơn - không bất cứ tài sản gì, không trang trí, không có bàn ghế để ngồi, không Tivi… để lại trong lòng người thăm những bâng khuâng, xót xa về cuộc sống của một kiếp nghèo.

Điều khiến mọi người xúc động không chỉ là sự nghèo khó về vật chất, mà còn là khát khao được gìn giữ đời sống đức tin của bà con nơi vùng truyền giáo xa xôi. Nhiều gia đình không đủ điều kiện để có một bức ảnh thờ hay một tượng thánh đơn sơ trong ngôi nhà của mình.

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (10)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (11)

3. Một cộng đoàn giữa lòng sứ vụ

Mục đích chính của cộng đoàn Vinh Sơn là truyền giáo, hoạt động mục vụ, cử hành các Bí tích thăm viếng người nghèo trong làng,

Từ đây, các ngài đảm nhận việc chăm sóc mục vụ cho chín điểm nhà nguyện thuộc nhiều buôn làng khác nhau. Mỗi linh mục được phân công phụ trách một số làng để có thể gần gũi và đồng hành trực tiếp với bà con. Công việc hằng ngày trải dài từ dâng lễ, ban các Bí tích, thăm viếng người bệnh, người già neo đơn, cho đến những chuyến đi bộ hoặc đi xe máy vào các làng xa để gặp gỡ các gia đình.

Không chỉ lo cho đời sống thiêng liêng, cộng đoàn còn dành nhiều tâm huyết cho việc giáo dục và nâng đỡ thế hệ trẻ.

Lm Đa Minh Saviô cho biết trong GX Kon Xơmluh, trung bình mỗi tháng có khoảng 20 em rửa tội. Hiện nay GX đang thành lập người đi truyền giáo ở các vùng khác.

4. Nuôi dưỡng những ước mơ nhỏ bé

Hiện nay, cộng đoàn đang đón nhận và nuôi dưỡng một số em học sinh người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Các em được đưa về sống cùng cộng đoàn để có điều kiện học tập tốt hơn.

Lm Đa Minh Savio kể: "Nhiều em lên đến lớp 6 mà vẫn chưa đọc thông viết thạo. Vì thế chúng con cố gắng giúp các em có môi trường học tập, có nền nếp sinh hoạt và được quan tâm nhiều hơn. Sau này em nào có ơn gọi dâng hiến thì đó là hồng ân Chúa ban. Còn trước hết, chúng con chỉ mong các em có cơ hội học hành và trưởng thành."

Bên cạnh đó, vào mỗi dịp hè, vài trăm em thiếu nhi từ các buôn làng tập trung về giáo xứ dự lễ, học giáo lý và tham gia các sinh hoạt. Những phần quà nhỏ như bánh kẹo, sữa, nước uống của các ân nhân mang lại niềm vui rất đặc biệt cho các em.

5. Những món quà đến đúng người cần nhất

Những món quà do các ân nhân gửi tặng sẽ được trao tận tay những gia đình thực sự khó khăn. Các linh mục sống giữa bà con, nên hiểu rất rõ hoàn cảnh của từng gia đình. Nhờ đó, sự giúp đỡ không mang tính đại trà mà đến đúng những người đang cần nhất: những cụ già neo đơn, những gia đình đông con, những người đau bệnh hoặc những hộ nghèo thiếu thốn quanh năm.

"Chúng tôi biết ai đang khó khăn, ai đang cần được giúp đỡ. Vì thế những phần quà của các ân nhân sẽ được trao tận tay những người thực sự cần đến."

6. Chung tay cho cánh đồng truyền giáo

Ngoài cộng đoàn Vinh Sơn, tại khu vực giáo xứ còn có ba Mái ấm của các hội dòng khác nhau. Các nữ tu đang tận tụy chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ nghèo và đồng hành với các em trên hành trình học tập cũng như phân định ơn gọi.

Giữa núi rừng Tây Nguyên bao la, những người truyền giáo vẫn âm thầm gieo những hạt giống đức tin, yêu thương và hy vọng. Công việc ấy có thể không ồn ào, nhưng từng ngày đang làm thay đổi cuộc sống của biết bao con người nơi vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Và trên hành trình ấy, sự sẻ chia của các ân nhân chính là nguồn động viên quý giá để những nhịp cầu yêu thương tiếp tục được nối dài đến với những buôn làng xa xôi của đại ngàn Kon Tum.

Trong chuyến bác ái này, đoàn đã được dịp tham dự các Thánh lễ tại GX Kon Xơmluh. Tham dự trong Thánh lễ phần đông là người dân tộc Bahnar.Top of Form

Thánh lễ lúc 5g sáng dành cho người lớn. Các bài thánh ca và bài đọc đều bằng tiếng dân tộc; riêng Thánh lễ chiều hằng ngày lúc 17g30 dành cho Thiếu nhi thì bằng tiếng Việt.

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (12)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (13)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (14)

Trong chuyến bác ái này, các hội viên cũng được kết hợp hành hương Đức Mẹ Măng Đen và tham quan một số địa điểm nổi tiếng của vùng Tây Nguyên.

Tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen linh thiêng, Lm phó xứ Giuse Nguyễn Thiếu Kỳ đã chủ sự Thánh lễ lúc 11g ngày 04-6-3026, trong bầu khí sốt sắng và ấm áp tình hiệp thông huynh đệ.

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (15)

Trước khi rời thành phố núi cao với đầy sương, đoàn bác ái đã đến Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, để viếng Thánh Thể, dâng câu kinh tiếng hát ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa, xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban cho Đoàn chuyến về bình an. Sau đó Đoàn tham qua Nhà thờ Gỗ Kon Tum, và đến Biển Hồ Pleiku, nơi không khí mát mẻ, trong lành. Ngắm  rừng thông vi vu và hồ nước xanh ngát mênh mông… mà lòng thầm cảm tạ ơn Chúa đã dựng nên cả đất trời tuyệt đẹp!

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (16)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (17)

Caritas-GX-Tan-Phu-bac-ai (18)

7. Một vài cảm nhận

Một đại diện Caritas GXTân Phú chia sẻ về cảm nhận sau hành trình:

"Chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa. Ban đầu, chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để tổ chức và kêu gọi sự hỗ trợ. Nhưng càng đi, càng chứng kiến những tấm lòng quảng đại nối tiếp nhau, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn bàn tay quan phòng của Chúa đang dẫn dắt mọi sự. Cho đến hôm nay, khi nhìn lại, chúng tôi thấy tất cả đều là hồng ân. Xin Chúa ban cho tất cả anh chị em sức khỏe để tiếp tục phục vụ."

Có lẽ đó cũng chính là tinh thần làm nên sức sống của Caritas GX Tân Phú. Nơi đây, mỗi thành viên đều âm thầm góp một phần công sức, một phần thời gian, một phần yêu thương để cùng nhau phục vụ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào có những mảnh đời cần được sẻ chia.

Bởi đôi khi, điều quý giá nhất của một chuyến bác ái không phải là những gì chúng ta mang đến, mà chính là tình yêu thương chúng ta cùng nhau gieo lại trong lòng người khác.

Nói về Caritas GX Tân Phú, bà cho biết đây là một tập thể luôn nhiệt thành và năng động. Mỗi khi Ban Điều hành phát động một chương trình bác ái, các thành viên đều sẵn sàng cộng tác và đóng góp hết khả năng của mình. Chính tinh thần gắn bó, yêu thương và nhiệt huyết phục vụ đã giúp Caritas GX Tân Phú duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa trong những năm qua.

Chuyến bác ái đến Kon Xơmluh lần này tiếp tục là một dấu ấn đẹp trong hành trình phục vụ của Caritas Giáo xứ Tân Phú, góp phần lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia đến với những anh chị em còn nhiều khó khăn.

Sau ba ngày tại cao nguyên, Đoàn kết thúc chuyến bác ái yêu thương trở về Sài Gòn, trở lại GX Tân Phú khi thành phố còn tĩnh lặng, đang yên giấc, lúc 1g30 ngày 5-6-2026.

Chuyến bác ái đến Kon Xơmluh khép lại, nhưng những gì còn đọng lại không chỉ là những phần quà đã được trao đi. Đó là niềm vui trong ánh mắt người nhận, là sự hiệp thông giữa những con người ở cách xa nhau hơn sáu trăm cây số, và trên hết là tình yêu của Thiên Chúa đang được lan tỏa qua những bàn tay biết cho đi.

Chúng con chân thành cảm ơn Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng, chị Trưởng ban Caritas, các vị ân nhân và các hội viên Caritas đã quảng đại đóng góp, cộng tác và cầu nguyện để chuyến hành hương - bác ái được diễn ra tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Măng Đen, ban muôn ơn lành trên quý Cha, các vị ân nhân và toàn thể cộng đoàn.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top