Từ Sài Gòn đến Bà Rịa: Hành trình nối dài trong hiệp thông và hy vọng tại Nhà thờ Song Vĩnh
TGPSG -- “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.” (Tv 120,1-2)
Trong âm vang lời Thánh Vịnh ấy, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã cùng hướng lòng về nguồn ơn phù hộ là Thiên Chúa, khi quy tụ nơi Nhà thờ Song Vĩnh – Giáo phận Bà Rịa, vào tối ngày 18.10.2025, cho chặng hành hương đặc biệt của chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng”, với phụng vụ Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên.
Đây là lần thứ hai chương trình vượt khỏi Tổng Giáo phận Sài Gòn, tiếp nối sau chặng tại Nhà thờ Hà Nội – Giáo phận Xuân Lộc hồi tháng 8, mở ra bước nối dài của hành trình thiêng liêng trong Năm Thánh 2025. Mỗi chặng hành hương là một nhịp cầu nối kết muôn con tim, để cùng hòa chung trong ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha khắp mọi miền đất nước.
Nhà thờ Song Vĩnh, với vẻ đẹp nguy nga và diễm lệ, là một trong những công trình tiêu biểu của Giáo phận Bà Rịa. Kiến trúc Gothic tinh xảo, những tháp vươn cao và ánh sáng len qua khung kính màu khiến người bước vào có cảm giác như lạc giữa một “trời Âu thu nhỏ”. Chính tại ngôi thánh đường lộng lẫy này, cộng đoàn đã cùng nhau sống một buổi tối tràn đầy đức tin và hy vọng.
Chặng hành hương lần này hiệp thông với ý cầu nguyện tháng 10 của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho sự hợp tác giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau, để những người có niềm tin vào các truyền thống ấy biết cộng tác trong việc bảo vệ và cổ vũ hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại. Trong một thế giới còn đầy chia rẽ, lời mời gọi ấy vang lên như ánh sáng soi chiếu tâm hồn, khơi dậy khát vọng hiệp nhất giữa con người với con người, giữa niềm tin và hành động.
Vào lúc 17 giờ 15, chương trình khởi đầu bằng phần Cầu nguyện – Hồi tâm với Thánh ca, do Nhóm Hợp xướng Lumen phụ trách thánh nhạc. Âm nhạc và lời suy niệm cùng hòa quyện, với những suy tư từ trích đoạn Thánh Vịnh 120:
“Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời…”
Những lời Thánh Vịnh ấy vang lên như một tiếng đáp đức tin giữa bao thăng trầm của kiếp người – khơi dậy niềm hy vọng phát xuất từ những điều nhỏ bé, âm thầm nhưng trung tín. Hy vọng không phải là ảo tưởng, mà là sức mạnh giúp ta đứng vững giữa bóng tối.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Chúng ta không thể là những Kitô hữu u sầu. Hy vọng là sức sống của người môn đệ Đức Kitô.” Hy vọng ấy được thể hiện trong đời sống thường ngày – qua những con người giản dị vẫn trung thành với ơn gọi của mình: người mẹ chăm con bệnh, bác sĩ âm thầm phục vụ, người trẻ sống Tin Mừng giữa thế giới. Chính họ là “men trong bột”, là chứng nhân của Thiên Chúa giữa đời.
Sau phần cầu nguyện – hồi tâm, cộng đoàn bước vào Thánh lễ trọng thể, do Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. - Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam – chủ tế. Đồng tế có Cha Vinh-sơn Trần Văn Đỉnh, S.J., Cha Giuse Vũ Minh Đạo – Chánh xứ Song Vĩnh, cùng quý Cha.
Trong bài giảng, Cha Trần Văn Đỉnh chia sẻ về chủ đề “Khi ta thấy nản.” Có những lúc trong đời, ta thấy mọi nỗ lực trở nên vô vọng và chỉ muốn buông xuôi. Nhưng chính trong những lúc ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng nản lòng, như trong dụ ngôn người đàn bà góa kiên trì cầu xin (Lc 18,1-8). Đức tin không bảo đảm một con đường dễ dàng, nhưng ban cho ta sức mạnh để đứng vững giữa nghịch cảnh, để tiếp tục bước đi dù còn nhiều thử thách.
Chặng hành hương tại Nhà thờ Song Vĩnh đã khép lại trong bầu khí sốt mến và ấm áp tình hiệp nhất. Niềm hy vọng vẫn tiếp tục mở ra – nơi mỗi người tín hữu, trong từng gia đình và nơi cộng đoàn. Từ lời mời gọi của chương trình: “Cầu nguyện – Hiệp thông – Sống hy vọng”, mỗi người trở nên dấu chỉ hy vọng giữa đời, ngọn lửa nhỏ góp phần sưởi ấm thế giới bằng tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa.
Chặng hành hương tại Song Vĩnh khép lại, nhưng hành trình “Cùng bước đi trong Hy vọng” vẫn tiếp tục, mời gọi chúng ta lên đường – để cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha, và cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương và hòa bình giữa lòng thế giới hôm nay.
bài liên quan mới nhất

- Hành trình truyền giáo: Kết nối niềm tin và cộng đồng
-
Từ những cơn đau đến sự sống mới – Hồng ân Năm Thánh 2025 ghi dấu bước chân người hành hương Hy vọng -
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng: Chặng hành hương đặc biệt tại Nhà thờ Song Vĩnh – Giáo phận Bà Rịa -
Hiệp hội Con Đức Mẹ Cụm Sài Gòn mừng Bổn mạng năm 2025 -
Gia đình tận hiến Miền Thủ Thiêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng -
Hành hương cùng Mẹ Maria tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu: Nơi hy vọng được khơi nguồn từ lòng thương xót -
Trung Thu Yêu Thương tại Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai -
Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn -
Thánh lễ kính Thánh Têrêsa: Mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023