Tìm về bên Mẹ

Tìm về bên Mẹ

Tìm về bên Mẹ

TGPSG -- Sáng sớm ngày cuối tuần, khi đất trời vẫn còn chìm trong sương đêm, đoàn chúng tôi đã cùng nhau lên xe hướng về Mẹ Tà Pao. Ra khỏi trung tâm thành phố, trên đường cao tốc không còn thấy nhà cửa nữa, chỉ còn những hàng cây đứng lặng im trong bóng tối. Trong phút chốc, bầu trời đêm từ từ bừng sáng lên bởi vầng thái dương ló dạng. Chúng tôi cùng ồ lên khi thấy mặt trời có màu đỏ rực giống như một trái banh màu máu trên nền trời cao. Cảnh đẹp Chúa ban thật tuyệt vời biết bao.

1. Vài sự kiện lịch sử về tượng đài Đức Mẹ Tà Pao

Theo Wikipedia, tượng đài Đức Mẹ Tà Pao được xây dựng từ năm 1959 tại Bình Thuận. Sau đó tượng Mẹ bị hư hại và bị lãng quên cho tới năm 1991 mới được tìm thấy và sửa sang lại hoàn chỉnh.

Năm 1999, lễ các Tổng lãnh Thiên thần, một số giáo dân vùng Phương Lâm và các vùng phụ cận, sau đó là Sài Gòn... tuôn đổ về nơi đây với ước muốn được tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ như lời kể của ba em học sinh ở Phương Lâm. Các em cho rằng đã thấy Đức Mẹ hiện ra và bay về phía bên kia núi. Kể từ đầu năm 2000, nhiều đoàn người đã đổ xô về núi Tà Pao để hành hương.

Năm 2007, nơi đây chính thức có tên gọi Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao.

Năm 2009, Giáo phận Phan Thiết tổ chức "Năm Thánh Đức Mẹ Tà Pao" để kỉ niệm 50 năm khánh thành bức tượng. Sự kiện này thu hút rất đông khách hành hương đến khu vực này mỗi tháng. Dù tượng đài được xây trên cao tới trên 400 bậc thang nhưng vẫn không ngăn được đoàn lữ khách đông đảo đến viếng Mẹ.

2. Hành hương về Mẹ với niềm hy vọng

Trong Năm Thánh, chúng tôi tìm về bên Mẹ với niềm hy vọng được củng cố đức tin và tăng thêm sức mạnh, hầu có thể vững bước trên hành trình dương gian. Phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, những trạm nghỉ chân dưới tàng cây in bóng mát và những chai nước trong veo tặng cho khách hành hương, như tiếp sức cho đoàn lữ khách chúng tôi càng lúc càng tiến nhanh hơn đến lễ đài, để cùng nhau tham dự Thánh lễ.

3. Xin Vâng theo ý Ngài

Sau khi đọc bài Tin Mừng kể lại việc sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ, cha đồng hành Gioan đặt câu hỏi Mẹ Maria có bất ngờ trước việc thiên thần truyền tin “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai…” không? Và ngài mời gọi cộng đoàn lược qua cuộc đời của Mẹ: Từ lúc 3 tuổi đã ở trong Đền thờ, lớn lên sống vâng lời cha mẹ, để thấy Mẹ không bất ngờ, nhưng vẫn hoảng sợ, vì luật pháp thời đó kết án những ai không chồng mà chửa. Dù vậy Mẹ vẫn chấp nhận vì đây là lệnh truyền của Thiên Chúa “Thánh Thần Chúa rợp bóng trên Bà…”

Bài đọc 1 cho thấy người vâng lời Thiên Chúa có Đấng Emmanuel ở cùng. Mẹ Maria lo lắng nhưng vẫn thưa: “Này tôi xin đển để thực thi ý Chúa”. Mỗi người chúng ta là con cái của Mẹ hãy noi gương Mẹ để thưa xin vâng trong nghịch cảnh của cuộc đời. Khi vâng lời Chúa, chúng ta sẽ qua thập giá đến vinh quang.

4. Tâm tình tạ ơn

Thánh lễ kết thúc, chúng tôi lên xe đến bãi biển Lagi để hòa mình với thiên nhiên và nhìn ngắm kỳ công của Chúa. Không khí trong lành của biển giúp con người cảm thấy khỏe hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Những làn sóng đánh vào người như xua đi những bụi bặm, ồn ào nơi chốn thành thị.

Ra đi khi trời còn tối, về tới nhà lúc thành phố đã lên đèn. Một ngày về bên Mẹ đem lại nhiều sức sống và gắn kết anh chị em. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Mẹ đã giúp chúng con có một ngày nhiều ơn lành và niềm vui.

Bài: Tóc ngắn (TGPSG)
Ảnh: Quốc Anh

 

Top