Những bài học cho người cha

Những bài học cho người cha

Những bài học cho người cha

TGPSG -- Các đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTT), giáo xứ Hòa Hưng tham dự chuyến hành hương về Đức Mẹ Tà Pao trọn vẹn một ngày, từ 19g tối thứ tư 19-3-2025 đi, trở về nhà thờ Hòa Hưng cũng 19g thứ năm 20-3-2025.

1. Khởi hành từ tấm gương Thánh cả Giuse

Trước tiên, các đoàn viên GĐPTTT tham dự Thánh lễ trọng mừng kính Thánh cả Giuse tại nhà thờ Hòa Hưng, để cầu nguyện cho nhau trong vai trò làm chồng, làm cha. Cầu nguyện cho giáo xứ và đoàn thể của mình.

Trong bài giảng lễ Thánh Giuse, linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chánh xứ Hòa Hưng chia sẻ:
“Ngày nay người ta nóng nảy quá, do thời tiết, hay cuộc sống thúc người ta phải hối hả, nhanh nhanh, mà không kịp suy nghĩ, người ta có thể “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", từ những va chạm nhỏ trên đường, lời qua tiếng lại, chửi nhau thậm tệ. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm một con người thầm lặng. Thánh Giuse, Ngài không nói gì, nhưng luôn làm việc. Và người ta nói rằng, người ít nói là người có thời gian hơn, thời gian suy nghĩ, cân nhắc trước khi làm”

Thánh Giuse là người cha gương mẫu. Mỗi người cùng nhau khám phá và noi theo gương ngài, dựa theo Tông thư Patris Corde - Trái tim Người cha của Đức Thánh Cha Phanxicô được ban hành vào năm 2021, năm đặc biệt về Thánh Giuse.

Thánh Giuse, người cha yêu thương, dịu dàng, vâng phục, chấp nhận, đầy sáng tạo, chăm chỉ làm việc và bước đi trong bóng tối. Mỗi người nhìn lại cuộc sống, thái độ và hành động, từng lời nói cách sống. Tôi có là những người cha biết làm cho gia đình trở thành mái ấm yêu thương?

Lm Gioan Baotixia cũng cho là bí quyết của Đức Thánh Cha Phanxicô trước mọi khó khăn, trong trọng trách nặng nề chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha cầu nguyện với tượng Thánh Giuse ngủ, trao gởi mọi khó khăn cho thánh nhân. Đó cũng phải là bí quyết dành cho chúng ta. Hãy đến với Thánh Giuse.

2. Đến với Đức Mẹ Tà Pao, học quan tâm đến người bên cạnh

Chuyến hành hương chỉ có 30 người, toàn là nam, nên mọi sinh hoạt cũng thoải mái dễ dàng. Tuy nhiên qua chuyến đi anh em vẫn phải học sống bên cạnh nhau. Mỗi người 1 thói quen sinh hoạt ở nhà, ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng, có những tật xấu nữa. Vì thế, đi chung xe, trong phòng ngủ, sẽ làm ảnh hưởng đến người bên cạnh. Nhưng tất cả phải bỏ qua cho nhau như những người nhà, để có một chuyến đi tốt đẹp.

Sáng ngày 20-3-2025, tại nhà nguyện Thánh Thể của Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao trong bầu khí thanh vắng, tĩnh lặng, lúc 5g Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã dâng Thánh lễ tạ ơn đầu ngày mới. Linh mục giảng lễ theo bài Tin Mừng (Lc 16,19- 31), mời gọi cộng đoàn biết quan tâm đến người bên cạnh. Như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Ngày nay con người không chỉ đói cơm áo, nhưng còn cần tình thương.” Chúng ta không sống vô cảm, không những giúp đỡ cho những người túng thiếu, nhưng còn quan tâm đến người bên cạnh mình, từ những người trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi khu xóm. “Vậy đâu là những Lazarô của ngày nay?

Cũng trong Thánh lễ buổi sáng đó có các đoàn viên GĐPTTT, giáo xứ Hòa Hưng tham dự. Hành hương để cầu nguyện và gặp gỡ Chúa, nhưng bên cạnh đó, anh em cũng suy nghĩ, hoán cải đời sống thực thi Lời Chúa dạy.

Đi vào cụ thể cuộc sống từ Lời Chúa dạy, Lm giảng lễ tại nhà nguyện Thánh Thể của Trung Tâm Tà Pao mời gọi cộng đoàn nhìn đến những hình ảnh Lazarô ngày nay. Chúng ta sống trong một gia đình, chỉ biết tìm niềm vui cho mình, lo giải trí, tự mình tìm niềm vui qua mạng xã hội, youtube, mà không để ý đến người trong gia đình.

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta biết quan tâm đến những người trong gia đình, lắng nghe và trao đổi, tâm tình với các con, không nóng nảy bực tức con cái, nhưng luôn kiên nhẫn trước mọi vấn đề.

Sau cùng, trên xe trở về lại Sài gòn kết thúc chuyến hành hương, ông Mátthêu Nguuyễn Minh Phúc - Xứ đoàn Trưởng đã cám ơn mọi người tham dự và 1 ngày chúng ta đã vui với nhau. Hy vọng đoàn thể sẽ ngày càng phát triển hơn như mong ước của cha sở, nhờ đó chúng ta sẽ thánh hóa đời sống mình, làm bừng cháy lên ngọn lửa yêu thương từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Như thế, qua cuộc hành hương về bên Đức Mẹ Tà Pao, mỗi đoàn viên GĐPTTT không chỉ xin Mẹ Maria và Thánh Giuse chuyển cầu ơn bình an nhưng còn phải thay đổi cuộc sống, hoán cải con tim, biết sống yêu thương và quan tâm đến nhau hơn.

 Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết noi gương Thánh Giuse, làm cho gia đình mình trờ thành mái ấm hạnh phúc yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, biết kiên nhẫn chịu đựng, lắng nghe hơn là áp đặt, không đòi hỏi con cái phải theo ý của mình.

Xin cho mái ấm gia đình là nơi chốn yêu thương, cho các con trở về sau một ngày làm việc vất vả, ngõ hầu chúng tìm được sức mạnh để vượt qua mọi thử thách khó khăn trong đời. Amen.

Bài & Ảnh: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

 

Top