Một trái tim không biên giới

WGPSG -- Vào 9g00 thứ Bảy ngày 26.04.2014, Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu (số 296 khu 3, Tổ 9, Đông Hải, Tân Hải Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 100 năm Cha Thánh Benito Menni về Trời.
Hiện diện trong ngày vui trọng đại này có Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Phú Cường, chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có 6 Giám mục và 20 linh mục từ các giáo phận, các dòng tu, quý cha giáo, quý cha. Tham dự có quý xơ trong và ngoài giáo phận, quý khách mời là những ân nhân, thân nhân của nhà dòng và gần 1000 giáo dân.
Vào lúc 8 giờ, xơ đại diện có lời chào mừng đến quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý cộng đoàn dân Chúa đã về tham dự trong mùa hồng ân này; đồng thời Hội dòng Nữ Trợ Thế muốn gửi tới một thông điệp gắn liền với đời sống Cha Thánh Benito Menni và Hội dòng hiện nay: “Một trái tim không biên giới” qua phần diễn nguyện phối hợp nhịp nhàng của Hội dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu và Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Sau các tiết mục diễn nguyện, mọi người giải lao và chuẩn bị Thánh lễ.
Khởi đầu là đón đoàn đồng tế từ cuối sân tiến vào nhà nguyện. Ca đoàn cùng cất lên bài thánh ca, ca ngợi Thánh Biển Đức Menni và Tình Cha Benito Menni tạo bầu khí yêu thương trang trọng cho Thánh lễ.
Bước vào Thánh lễ, Đức cha chủ tế nhắn nhủ mỗi người hãy vui mừng vì Chúa đã sống lại và minh chứng tình yêu của Ngài qua Thánh Biển Đức Menni. Người là hiện thân của Chúa giàu lòng thương xót, của Cha từ ái. Và cùng cầu nguyện cho Hội Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu theo gương Thánh Biển Đức Menni yêu thương những người cùng khổ và bất hạnh.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã thổ lộ cách riêng với hai nhà dòng Trợ Thế là nhà dòng Trợ Thế Gioan Thiên Chúa và Hội dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu qua một chữ “Yêu” phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu qua hình ảnh phác họa chân dung của Thánh Biển Đức Menni: “Một trái tim không biên giới” mà Ngài đã thể hiện qua cuộc sống nơi dương thế, và được bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, Mẹ Bề trên thay mặt hội dòng cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân cùng toàn thể giáo dân quy tụ về đây hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho hội dòng.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g15. Quý cha cùng cộng đoàn hôn xương thánh Cha Biển Đức Menni, và ra về sau bữa cơm thân mật, vui vẻ.
bài liên quan mới nhất

- Giáo Chức Công Giáo họp mặt khai mạc Tuần Thánh 2025
-
Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 54 -
Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Cát Biển Sao Trời” -
Người trẻ vùng lũ tham gia đời sống Giáo hội (11/04/2025) -
Tĩnh tâm Nghệ sĩ và Ca đoàn Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Giới trẻ hạt Thủ Đức: Hành hương và bác ái - “Neo Hy Vọng Trong Giêsu” -
Giữa cuộc đời đầy gian khó, làm sao sống niềm hy vọng? -
Khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên Huynh trưởng đặc cách lần 2 -
Tĩnh tâm Mùa Chay 2025 của giới Y tế Công giáo TGPSG -
Cùng Bước Đi Trong Hy Vọng”: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
Dòng Đa Minh Việt Nam -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Mái ấm Thiên Ân -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc