Khi người trẻ có một nơi để hỏi về Thiên Chúa
TGPSG -- Ở tuổi 20, bạn Phạm Duy chưa phải là người Công giáo. Nhưng trong lòng bạn đã có một câu hỏi cứ trở đi trở lại: “Chúa là ai? Chúa là người như thế nào?”. Câu hỏi ấy đưa Duy đến với chương trình Alpha Công giáo tại Giáo xứ Thánh Phaolô, nơi bạn không chỉ được nghe nói về Thiên Chúa, mà còn được gặp gỡ, trò chuyện và tự do tìm kiếm đức tin của mình.
“Con cảm thấy như mình đang ở trong một gia đình”
Duy biết đến chương trình Alpha Công giáo qua lời giới thiệu của một người bạn đồng nghiệp. Khi ấy, bạn chưa phải là người Công giáo, nhưng Thiên Chúa không phải là một ý niệm hoàn toàn xa lạ với Duy.
Những lúc buồn hay có điều gì khó nói, Duy thường cảm nhận Chúa đang ở bên mình. Bạn tin rằng có một Đấng có thể lắng nghe những tâm tư sâu kín mà không cần phải sợ hãi hay che giấu.
Nhưng tin là một chuyện, còn biết mình đang tin vào ai lại là một chuyện khác.
“Chúa là ai? Chúa là người như thế nào?” – câu hỏi ấy đã nhiều lần xuất hiện trong lòng Duy. Vì thế, khi được người bạn giới thiệu về Alpha Công giáo tại Giáo xứ Thánh Phaolô, Duy quyết định đến thử.

Ấn tượng đầu tiên của bạn không đến từ một bài nói chuyện về đức tin, nhưng đến từ những con người mà bạn gặp gỡ.
Tại đây, Duy gặp cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng, người cùng cha Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng, đã ấp ủ và triển khai chương trình Alpha Công giáo – Sống đạo thời đại mới.
Điều khiến Duy bất ngờ hơn cả là bầu khí của buổi gặp gỡ. Duy thấy những người trẻ trò chuyện, cười đùa và chia sẻ với nhau trong một bầu khí thân thiện. Không có cảm giác mình đang bước vào một lớp học giáo lý. Cũng không có khoảng cách khiến một người chưa theo Công giáo như Duy phải dè dặt.
“Con cảm thấy như mình đang ở trong một gia đình”, Duy chia sẻ.
Một người chưa phải là thành viên của Giáo hội lại có thể cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng ngay từ những buổi đầu. Có lẽ, với Duy, đó là một trong những điều khiến bạn muốn tiếp tục ở lại với chương trình.
Được hỏi, trước khi có câu trả lời
Đến với Alpha Công giáo, Duy được tham gia vào những cuộc thảo luận và thoải mái đặt câu hỏi. Khi được hỏi liệu mình có cảm thấy muốn đặt câu hỏi nào không, Duy cho biết hiện tại bạn vẫn chưa nghĩ ra một câu hỏi cụ thể. Nhưng có một điều bạn biết chắc: mình được phép hỏi.
Đó có thể là một điều rất nhỏ đối với người đã quen với đời sống đức tin. Nhưng với một người đang bắt đầu tìm hiểu Thiên Chúa, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Bởi hành trình tìm kiếm đức tin đôi khi không bắt đầu bằng một câu trả lời rõ ràng. Nó bắt đầu từ việc một người có thể thành thật nói: “Tôi chưa hiểu”. Và vì chưa hiểu, người ấy có quyền hỏi.
Trong những nội dung của Alpha Công giáo, phần khiến Duy ấn tượng nhất cũng là những cuộc gặp gỡ và giao lưu. Những người trẻ ngồi lại với nhau, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện rất đời thường. Chính những giây phút như thế, khiến Duy cảm nhận sự gần gũi đến mức “như đã quen nhau từ lâu”.

Bạn không bắt đầu tìm hiểu Thiên Chúa bằng một hệ thống khái niệm thần học. Bạn bắt đầu bằng việc gặp những con người đang sống với niềm tin của mình.
Từ những tương quan ấy, hình ảnh về Thiên Chúa trong lòng Duy cũng dần trở nên gần gũi hơn: một Thiên Chúa tốt lành, có thể lắng nghe và ở bên con người.
“Nếu không có Alpha Công giáo, con vẫn muốn tìm đến Chúa”
Nếu một người bạn đang hoài nghi hoặc muốn tìm hiểu về Thiên Chúa hỏi có nên đến Alpha Công giáo hay không, Duy nói có. Với bạn, đây là một chương trình phù hợp với người trẻ và những ai muốn tìm hiểu về Chúa.
Nhưng rồi Duy nói thêm: “Nếu không có Alpha, con vẫn muốn tìm đến Chúa.” Câu nói ấy cho thấy Alpha Công giáo không phải là điểm khởi đầu trong hành trình đức tin của Duy, bởi thao thức ấy đã có từ trước.

Duy tin Chúa là Đấng toàn năng và tốt lành, là Đấng bạn có thể nói tất cả mọi điều mà không sợ bị phán xét hay tiết lộ. Bạn từng đến linh địa Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện. Những trải nghiệm ấy còn mới mẻ, nhưng đang từng bước mở ra nơi Duy một hành trình khám phá đức tin.
Trong câu chuyện của Duy, Alpha Công giáo giống như một chiếc cầu, giúp cho thao thức vốn đã có trong lòng bạn tìm được một con đường cụ thể hơn. Và trên con đường ấy, Duy bắt đầu nhận ra rằng đức tin không chỉ liên quan đến việc biết thêm một vài điều về Thiên Chúa.
Bạn nhận thấy mình bắt đầu thay đổi trong cách giao tiếp với người khác, học cách trò chuyện và quan tâm hơn đến những việc bác ái. Đây vốn là những điều chưa hiện diện nhiều trong đời sống trước đây của bạn.
Từ câu hỏi “Tôi tin vào ai?”, một câu hỏi khác dần xuất hiện: “Tôi phải sống thế nào?” dần nảy nở trong lòng Duy.
Từ một cuộc gặp gỡ đến một mối tương quan
Một buổi sinh hoạt Alpha Công giáo diễn ra trong bầu khí khá đơn giản. Sau phần giao lưu, các bạn trẻ cùng xem video, thảo luận theo nhóm rồi dùng bánh và trái cây. Nhưng đằng sau những điều bình thường ấy là một hành trình được dẫn dắt từng bước.
Khi người trẻ bắt đầu đặt câu hỏi về Thiên Chúa, họ cũng cần học cách sống với câu hỏi ấy trong đời sống hằng ngày. Đó là lúc Alpha Công giáo đưa các bạn đến với cầu nguyện.

Trong cuộc trò chuyện với MC Tường Vy, cha Phêrô Hoàng Vương Huynh nhắc lại một cách diễn tả quen thuộc trong đời sống Kitô hữu: khi cầu nguyện, con người nói chuyện với Thiên Chúa; còn khi đọc Thánh Kinh, con người mở lòng để lắng nghe Thiên Chúa nói.
Những người trẻ có thể cảm thấy cuốn Kinh Thánh dày và khó tiếp cận, cha Huynh gợi ý một cách thực hành đơn giản: dành khoảng 10 phút mỗi ngày để đọc và suy niệm Lời Chúa, rồi tự hỏi: “Chúa đang nói gì với tôi? Tôi phải sống thế nào?”
Như vậy, chương trình Alpha Công giáo không chỉ dừng lại ở việc giúp người trẻ biết thêm về Chúa Giêsu, nhưng còn hướng họ đến việc xây dựng một mối tương quan có thể được nuôi dưỡng từng ngày.
Khi Giáo hội mở một cánh cửa
Câu chuyện của Duy chỉ là một lát cắt nhỏ trong chương trình Alpha Công giáo tại Giáo xứ Thánh Phaolô. Nhưng câu chuyện ấy gợi lên một điều đáng suy nghĩ về việc loan báo Tin Mừng cho người trẻ hôm nay.
Trong thành phố, người trẻ có thể tiếp cận vô số thông tin, quan điểm và lựa chọn về cách sống. Những câu trả lời có thể được tìm thấy trên mạng xã hội, trong sách vở, qua bạn bè hay trong những cộng đồng trực tuyến.
Nhưng giữa rất nhiều tiếng nói ấy, những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về Thiên Chúa và về niềm tin vẫn có thể xuất hiện rất âm thầm.

Có thể người trẻ không thiếu câu hỏi. Điều họ thiếu đôi khi là một nơi để đặt những câu hỏi ấy. Một nơi không vội phán xét khi họ nói “tôi chưa hiểu”. Một nơi không buộc họ phải có sẵn câu trả lời trước khi bước vào. Một nơi họ có thể gặp gỡ những con người cụ thể, nghe những câu chuyện thật và từng bước khám phá điều mình đang tìm kiếm.
Ở Alpha Công giáo, điều đó bắt đầu bằng những việc rất bình thường: một lời mời, một cuộc trò chuyện, một nhóm nhỏ, một bữa ăn đơn sơ và những người sẵn sàng ngồi lại với nhau.
Có khi, loan báo Tin Mừng trong thành phố không bắt đầu bằng một lời nói thật lớn. Nó bắt đầu bằng việc mở một cánh cửa để một người trẻ bước vào, lắng nghe, và để người ấy có thể hỏi.
Hành trình của Duy vẫn còn ở phía trước. Bạn chưa có tất cả những câu trả lời. Những câu hỏi về Thiên Chúa có thể sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Nhưng có lẽ điều quan trọng là: câu hỏi ấy đã có một nơi để được cất lên.
Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý
Ảnh: BTT Giáo xứ Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Giữa phố thị, đi tìm những người dễ bị lãng quên
-
Tử đạo trắng trên không gian mạng -
Khác biệt trong đời sống đức tin: Liệu tình yêu giữa hai người có thể bền lâu? -
Từ loan báo Tin Mừng đến xây dựng cộng đoàn thân thương -
Đặc biệt cần loan báo Tin Mừng giữa lòng đô thị -
Đức Mẹ La Vang – Con dâng trọn niềm tin vào Người -
Cử chỉ kéo dài một giây định hình cả cuộc đời -
Tuổi già vẫn cống hiến – Tinh thần Tông đồ không có tuổi hưu -
Xây dựng nền văn hóa sự sống trong thời đại kỹ thuật số theo tinh thần của Đức Giáo hoàng Lêô XIV -
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, ông bà còn giữ vai trò gì?
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Sức mạnh của sự dịu dàng