Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
TGPSG/Aleteia – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lễ trọng tôn vinh tình yêu thương xót của Chúa Giêsu dành cho nhân loại, với nguồn gốc lịch sử phong phú trải dài suốt nhiều thế kỷ.
Dưới đây là hướng dẫn ngắn gọn về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, giải thích nguồn gốc và lịch sử phong phú của ngày lễ này.
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được Giáo hội Công giáo cử hành hằng năm để tôn vinh tình yêu thần linh của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Giáo hội luôn tin tưởng vào vẻ đẹp của tình yêu Chúa Giêsu, một tình yêu tuôn trào từ Thánh Tâm của Người. Tuy nhiên, lễ này không có ngay từ đầu trong lịch phụng vụ, mà phải trải qua nhiều thế kỷ mới được thiết lập và phổ biến khắp thế giới.
Dưới đây là 5 điểm chính cần biết về nguồn gốc và lịch sử của lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu:
1. Chính Chúa Giêsu tỏ ý muốn lập lễ này vào năm 1675
Thánh nữ Margarita Maria Alacoque đã nhận được các mặc khải riêng từ Chúa Giêsu.
Vào ngày 16-6-1675, Chúa Giêsu bảo thánh nữ cổ võ việc thiết lập một ngày lễ tôn vinh Thánh Tâm Người.
2. Lễ được cử hành vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chúa Giêsu đã truyền dạy cho Thánh Margarita Maria Alacoque rằng: “Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh, phải được dành riêng để cử hành một ngày lễ đặc biệt tôn vinh Thánh Tâm Ta.”
3. Lễ Thánh Tâm đầu tiên được cử hành vào tháng Mười
Theo Tu hội Chúa Giêsu và Mẹ Maria (CJM), “lần đầu tiên có lễ phụng vụ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu là vào ngày 20-10-1672. Thánh Gioan Eudes, đấng sáng lập tu hội, đã soạn thánh lễ này và yêu cầu cử hành tại cả 13 nhà đào tạo (chủng viện) của CJM.”
4. Ba Lan là quốc gia đầu tiên thiết lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Quốc gia đầu tiên thiết lập lễ phụng vụ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu là Ba Lan. Điều này được Đức Piô XII xác nhận trong thông điệp Haurietis aquas.
“Với sắc lệnh ban hành ngày 25-1-1765, được vị tiền nhiệm của chúng tôi là Đức Giáo hoàng Clêmentê XIII phê chuẩn ngày 6-2 cùng năm, Bộ Nghi Lễ Thánh đã ban phép cử hành lễ Thánh Tâm cho các Giám mục Ba Lan và Tổng hội Kính Thánh Tâm tại Rôma.
Tòa Thánh hành động như vậy để mở rộng lòng tôn sùng đang hiện hữu và phát triển mạnh, vì mục đích của lòng tôn sùng ấy chính là ‘qua biểu tượng này, làm sống lại ký ức về tình yêu thần linh’ đã thúc đẩy Đấng Cứu Thế hiến mình làm lễ hy sinh đền thay tội lỗi nhân loại.”
5. Lễ Thánh Tâm được thiết lập cho toàn thể Giáo hội vào năm 1856
Qua sắc lệnh của Bộ Nghi Lễ Thánh (nay là Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích) ban hành ngày 23-8-1856, Đức Giáo hoàng Piô IX đã thiết lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể Giáo hội. Quyết định này đáp ứng thỉnh nguyện của các Giám mục Pháp - mong muốn lễ này được cử hành khắp nơi trên thế giới.
Tác giả: Philip Kosloski
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
bài liên quan mới nhất
- Đặc biệt cần loan báo Tin Mừng giữa lòng đô thị
-
Đức Mẹ La Vang – Con dâng trọn niềm tin vào Người -
Cử chỉ kéo dài một giây định hình cả cuộc đời -
Tuổi già vẫn cống hiến – Tinh thần Tông đồ không có tuổi hưu -
Xây dựng nền văn hóa sự sống trong thời đại kỹ thuật số theo tinh thần của Đức Giáo hoàng Lêô XIV -
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, ông bà còn giữ vai trò gì? -
Tôn trọng sự sống từ góc nhìn cuộc đời Thánh Gianna Beretta Molla -
Bảo bọc mầm sống trước những chỉ số nguy cơ -
Khi người mẹ chọn sự sống -
Sự sống – Khởi đầu của hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn