Giáo xứ Bàn Cờ: Gieo yêu thương, đón niềm vui
TGPSG -- “Những gì anh em làm cho một trong những người bé mọn nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)
Từ ngày 21 đến 23.08.2026, Xứ đoàn Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Giáo xứ Bàn Cờ đã thực hiện chuyến Công tác Bác ái hè tại Giáo xứ Đồng Nai Thượng, Giáo hạt Mađagui, Giáo phận Đà Lạt, mang theo những phần quà, niềm vui và tình yêu thương đến với 600 em thiếu nhi trong một ngày hội đầy ắp tiếng cười và tình hiệp thông.
Hành trình hơn 200 km không chỉ đưa đoàn đến một vùng đất mới, mà còn đưa mỗi thành viên bước vào một cuộc gặp gỡ đầy yêu thương với quý cha, quý anh chị giáo lý viên và 600 em thiếu nhi, không phân biệt lương - giáo.
Chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ
Khi thành phố còn chưa thức giấc, từ 4 giờ sáng, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên và các bạn trẻ đã có mặt tại Giáo xứ Bàn Cờ để cùng nhau chuyển từng thùng hàng, từng bao nhu yếu phẩm, từng phần quà và dụng cụ trò chơi lên xe.
Mỗi món quà đều được chuẩn bị từ sự quảng đại của quý cộng đoàn và quý ân nhân. Đó không chỉ là những phần quà được gửi đi, mà còn là biết bao lời cầu nguyện, sự hy sinh và tình yêu thương được âm thầm gói ghém theo chuyến xe.
Đến với Giáo xứ Đồng Nai Thượng, đoàn được cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Bá Khánh, cha phó xứ Giuse Nguyễn Hoàng Duy, các thầy, các nữ tu, các anh chị giáo lý viên và cộng đoàn địa phương đón tiếp bằng tất cả sự chân tình. Buổi chiều đầu tiên, mọi người cùng nhau chuyển hàng, sắp xếp nhu yếu phẩm, chuẩn bị các gian hàng, khu trò chơi và rà soát từng công việc để ngày hội của các em được diễn ra chu đáo nhất.
.png)
.png)
Một ngày đầy ắp tiếng cười
Từ 7 giờ sáng, sân nhà thờ đã rộn ràng tiếng nói cười của 600 em thiếu nhi. Các em được đón tiếp bằng bữa sáng ấm áp trước khi cùng nhau bước vào một ngày hội thật trọn vẹn.
Những vòng tròn sinh hoạt nối kết các em với các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên bằng những bài hát, cử điệu và tiếng cười giòn tan. Sau đó là các trò chơi vận động, nơi cả sân nhà thờ như bừng lên sức sống bởi sự hồn nhiên và háo hức của tuổi thơ.
.png)
.png)
Đến giờ trưa, các em cùng quây quần dùng bữa với mì thịt và bánh. Một bữa ăn đơn sơ nhưng chan chứa tình thân, được chuẩn bị từ sự quảng đại của biết bao tấm lòng.
Buổi chiều tiếp tục với phần thi văn nghệ và xé giấy dán tranh, nơi mỗi đội cùng nhau thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đồng đội. Tiếp đó, Xứ đoàn đã trao 20 phần quà “Tiếp sức đến trường” đến các em có hoàn cảnh đặc biệt, như một lời chúc cho năm học mới sắp bắt đầu.
.png)
Nhìn những phần quà, nhu yếu phẩm, đồ chơi... được các em ôm chặt trong tay, các anh chị giáo lý viên và huynh trưởng hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở giá trị của món quà, mà ở niềm vui hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười của các em. Những phần quà ấy mang theo tình yêu thương của biết bao tấm lòng nơi Giáo xứ Bàn Cờ, như một lời nhắn gửi rằng các em luôn được nhớ đến và được yêu thương trong đại gia đình của Thiên Chúa.
.png)
Khép lại ngày hội là khoảng thời gian được các em mong chờ nhất: những gian hàng đổi quà. Từng món quà nhỏ, từng nụ cười rạng rỡ nối tiếp nhau khắp sân nhà thờ. Đến 16 giờ 30, ngày hội khép lại trong niềm vui, những cái ôm lưu luyến và những lời hẹn gặp lại.
Có lẽ, điều còn đọng lại sau ngày hôm ấy không chỉ là những món quà được trao, mà chính là cảm giác được đón nhận, được yêu thương và được sống trọn vẹn một ngày tuổi thơ trong tình hiệp nhất của đại gia đình Thiên Chúa.
Dâng lời tạ ơn
Khép lại ngày hội, đoàn cùng cộng đoàn Giáo xứ Đồng Nai Thượng sốt sắng tham dự Thánh lễ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
.png)
Mọi niềm vui, những giọt mồ hôi của công tác chuẩn bị, những tiếng cười của các em và cả những hy sinh âm thầm của biết bao người đều được đặt trên bàn thờ Chúa như của lễ đơn sơ nhưng chan chứa yêu thương.
Buổi tối, các thành viên trong đoàn cùng ngồi lại để chia sẻ và nhìn lại hành trình vừa qua. Mỗi người mang về một câu chuyện riêng: một cái ôm thật chặt, một ánh mắt lưu luyến lúc chia tay, hay nụ cười hồn nhiên của các em giữa sân nhà thờ. Những khoảnh khắc bình dị ấy trở thành lời nhắc nhở rằng điều Thiên Chúa muốn nơi mỗi người không phải là làm những việc thật lớn lao, mà là biết yêu thương bằng tất cả tấm lòng mình.
Sáng Chúa nhật, chuyến xe rời Đồng Nai Thượng trong những cái vẫy tay bịn rịn. Hành trình ba ngày khép lại, nhưng những kỷ niệm đẹp và tình hiệp thông vẫn còn ở lại trong lòng mỗi thành viên của đoàn.
Xin tạ ơn và hẹn gặp lại
Xứ đoàn Mình Máu Thánh Chúa Kitô xin chân thành tri ân cha chánh xứ, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Bàn Cờ đã quảng đại đồng hành bằng lời cầu nguyện, sự sẻ chia và biết bao hy sinh âm thầm để chuyến Công tác Bác ái hè 2026 được diễn ra tốt đẹp.
Xin cảm ơn cha Phaolô Nguyễn Bá Khánh, cha Giuse Nguyễn Hoàng Duy, các thầy, các nữ tu, các anh chị giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Đồng Nai Thượng đã đón tiếp đoàn bằng tất cả sự chân tình và yêu mến, để chúng con cảm nhận sâu sắc tình hiệp thông trong cùng một gia đình của Thiên Chúa.
.png)
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân trên tất cả những ai đã góp phần làm nên hành trình này.
Xin dâng tất cả những hoa trái của hành trình này lên Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Người tiếp tục đồng hành với Xứ đoàn trên những chặng đường phía trước, để mỗi mùa hè trôi qua, chuyến xe công tác bác ái lại tiếp tục nối dài những cuộc gặp gỡ, những nụ cười và tình hiệp thông trong đại gia đình của Chúa.
.png)
Bài & Ảnh: Duy Trần (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ
-
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa -
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại kỹ thuật số
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa