Mười năm sau Amoris Laetitia: Lắng nghe những gia đình trong hoàn cảnh khó khăn

Mười năm sau Amoris Laetitia: Lắng nghe những gia đình trong hoàn cảnh khó khăn

  

TGPSG -- Từ ngày 7 đến 14/10/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV quy tụ tại Vatican khoảng 187 tham dự viên, gồm các vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương, chủ tịch các Hội đồng Giám mục và 11 cặp vợ chồng từ năm châu. Mục đích không phải là đánh giá lại một văn kiện, mà là lắng nghe thực trạng của gia đình để tìm những con đường mới loan báo Tin Mừng

Hai con số làm chúng ta phải suy nghĩ

Tại cuộc họp báo ngày 2/10/2026, bà Gabriella Gambino - Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống - nêu hai con số đáng chú ý: số hôn lễ tôn giáo tại Ba Lan giảm 45% trong năm năm qua, và tại Australia, tỷ lệ này giảm từ 88% năm 1970 xuống còn 16% vào năm 2024. Đó không chỉ là số liệu thống kê. Đó là dấu hiệu cho thấy một thế hệ đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân với nhiều do dự, nhiều câu hỏi, và đôi khi nhiều vết thương mà họ mang từ chính gia đình của mình.

Vì thế, câu hỏi trung tâm bà Gambino đặt ra rất đáng suy ngẫm: "Ngày nay đức tin được truyền đạt như thế nào? Đức tin được truyền đạt trong các gia đình ra sao, và các gia đình đóng góp thế nào vào việc xây dựng Giáo hội?"

Một cuộc gặp để lắng nghe, không phải để phán xét

Cha Giacomo Costa, Dòng Tên, nhấn mạnh đây không phải là Thượng Hội đồng, cũng không nhằm tạo ra một "Văn kiện chung kết" mới thay thế Amoris Laetitia. Ngài nói: "Mười năm sau, câu hỏi không phải là Amoris Laetitia nói gì, mà là chúng ta đã học được gì khi cố gắng sống điều đó." Phương pháp xuyên suốt là lắng nghe và phân định, với mục tiêu không phải xóa bỏ khác biệt mà để một sự khác biệt được hiểu rõ hơn cũng có thể là hoa trái của việc lắng nghe.

Năm chủ đề của cuộc gặp gỡ bao quát hành trình của một đời hôn nhân: thực trạng và thách đố của gia đình hôm nay; người trẻ khám phá ơn gọi hôn nhân; những năm đầu của đời sống vợ chồng; đồng hành trong những hoàn cảnh khó khăn; và gia đình như chủ thể của sứ mạng Giáo hội.

Học hỏi dưới ánh sáng của lời Chúa và huấn quyền

Kinh Thánh mở ra cho chúng ta một hình ảnh đẹp về ơn gọi hôn nhân: "Đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một xương một thịt" (St 2,24). Nhưng Kinh Thánh cũng không giấu những yếu đuối của con người. Đức Giêsu, trong tiệc cưới Cana, đã đến đúng lúc rượu cạn (Ga 2,1-11). Ngài không đứng ngoài khi hôn lễ thiếu thốn, mà hiện diện và biến nước thành rượu ngon.

Tông huấn Amoris Laetitia nhắc rằng Hội Thánh được mời gọi "đồng hành", "phân định" và "hội nhập" với những hoàn cảnh yếu đuối (AL, chương 8). Tinh thần ấy phù hợp với lời Đức Giêsu về người mục tử tìm con chiên lạc (Lc 15,4-7). Đồng thời, điều này không làm lu mờ vẻ đẹp và đòi hỏi của sự thật về hôn nhân. Nó chỉ nhắc rằng chân lý được trao qua tình yêu, và tình yêu bắt đầu bằng việc lắng nghe.

Với người trẻ, điều này có ý nghĩa đặc biệt. Nhiều bạn trẻ hôm nay lớn lên trong các gia đình đổ vỡ, hoặc chứng kiến những cuộc hôn nhân khó khăn quanh mình. Họ cần được nghe biết rằng hôn nhân là một ơn gọi đẹp, đồng thời cần thấy những tấm gương sống động của những cặp vợ chồng trung tín, thành thật ngay cả khi vui lẫn khi thử thách.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã hiện diện trong tiệc cưới Cana, xin đến với những gia đình đang cạn rượu niềm vui. Xin cho các bạn trẻ không sợ hãi trước ơn gọi hôn nhân, và cho các đôi vợ chồng đang vất vả biết rằng Chúa vẫn đồng hành. Xin dạy con biết lắng nghe trước khi nói, và đón nhận trước khi phán xét. Xin cho Hội Thánh, trong những ngày nhóm họp này, biết nghe tiếng Chúa nói qua từng gia đình. Amen.

Thiên Hương tổng hợp

Nguồn: Vatican News và OSV News

 

  

Top