Họp mặt gia đình thiêng liêng CdF tại VN
![](/sites/default/files/Images/201603/Hop mat thlieng gd CdF (4).jpg)
WGPSG -- “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt”.
Gia đình thiêng liêng Charles de Foucauld (CdF) đã cùng tham dự Thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày mất của ngài vào lúc 09g00 sáng Chúa nhật 13.03.2016, do cha chủ tế Giuse Maria Trần Minh Cương, cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng và quý cha khách cử hành tại Nhà thờ Thị Nghè.
Trong bài giảng, cha Giuse Maria đã nhắc đến cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu của người biệt phái và của người đàn bà ngoại tình trong Tin Mừng. Người biệt phái gặp Chúa chỉ để kết án kẻ khác nên phải ra về tay không, còn người phụ nữ gặp Chúa mà biết sám hối nên được biến đổi. Anh Charles cũng đã gặp gỡ Chúa và biến đổi hoàn toàn. Anh đã so sánh cuộc trở về của Anh qua dụ ngôn "Người cha nhân hậu": Tôi là đứa con lạc được Thiên Chúa tìm kiếm đem về vì Chúa không muốn một linh hồn nào phải hư mất. Trong mùa Chay, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm và học hỏi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã biến đổi người phụ nữ ngoại tình và Anh Charles, Người cũng sẽ biến đổi chúng ta nên tốt lành hơn trong thế giới vô tình này.
Kết thúc Thánh lễ, quý cha đồng tế cùng các gia đình thiêng liêng CdF đã chụp hình lưu niệm trước khi tham dự buổi chia sẻ của anh Hervé Janson là Tổng phụ trách Dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu.
Anh Janson có nhắc đến vài vấn đề đã được bàn thảo tại Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Roma. Những mẫu gia đình như Nazareth rất ít, Giáo hội cần những nhóm nhỏ chứng nhân đi khắp nơi. Anh Charles đã đi tiên phong trong vấn đề này. Sinh năm 1858, được ông bà ngoại nuôi khi mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, tuổi thiếu niên khó khăn đã khiến anh mất đức tin vào tuổi 15, anh sống ăn chơi phóng đãng. Tốt nghiệp sĩ quan lúc 22 tuổi, anh được gởi đến Algérie nhưng đã rời quân ngũ ba năm sau đó. Anh đã được ơn hoán cải vào lúc 28 tuổi nhờ người chị họ, nhất là nhờ cha Huvelin, một người vừa là cha vừa là bạn. Qua cuộc hành hương Thánh địa, anh đã bị 'tiếng sét ái tình' mang tên Giêsu, anh say mê bắt chước cách sống của Người. Sau khi thụ phong linh mục, đến với Bàn Tiệc Thánh, chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong Mặt Nhật, anh nhận ra tình yêu Thiên Chúa và yêu mến tha nhân không thể tách rời, anh tìm vào sa mạc để sống trọn sống hết mình với Chúa Giêsu. Anh đã đem Chúa đến giữa những người cùng khổ và bị bỏ rơi ở Tamanrasset. Anh đã tìm ra con đường "Làm bạn với Chúa Giêsu và anh em với mọi người" qua việc lao động với người nghèo, giống như Chúa Giêsu ở Nazareth. Bắt chước Mẹ Maria đem Chúa đến giữa thế gian trong thinh lặng, làm lan tỏa ánh sáng Chúa qua tất cả những nơi Mẹ tới: Rượu ở đám cưới; Cuộc viếng thăm bà Elizabeth... CdF đã thật sự làm cho người ta khám phá ra hương vị của Tin Mừng qua cuộc sống khó nghèo của anh. Vì trung thành với lý tưởng này mà anh đã bị sát hại vào năm 1916. Anh Charles đã được phong Chân Phước năm 2005 tại Roma.
Sau bài chia sẻ của anh Janson, giờ Chầu Thánh Thể, trung tâm của đời sống gia đình thiêng liêng CdF, đã diễn ra thật sốt sắng trong nhà thờ. Kế tiếp là bữa cơm huynh đệ trước khi gia đình tạm biệt nhau lúc 13g00.
Hạt lúa mì CdF đã chết đi, nhưng những bông hạt vẫn tiếp tục sanh sôi khắp nơi. Hiện nay gia đình Anh Charles trên thế giới gồm 20 ngành khác nhau, là những dòng tu, tu hội, hiệp hội giáo sĩ và giáo dân, sống theo tinh thần của Anh và tiếp nối sứ mạng của Anh giữa những người nghèo và ở những miền xa xôi hẻo lánh.
bài liên quan mới nhất
![](/Images/Articles/MainImages/23072024_104800.png)
- Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam: Sa Mạc Huấn Luyện Huấn Luyện Viên Cao Cấp
-
Nội san Lửa Mến tháng 8.2024 -
Sự kiện ra mắt MV Kinh Dâng Hiến của Nhóm Ca Kịch Công Giáo Sài Gòn -
Hiệp Hội Thánh Mẫu: Liên đoàn Bác Ái TGP chia sẻ yêu thương 2024 -
Thánh lễ mừng kính thánh Josemaría Escrivá, Vị thánh đời thường, đấng sáng lập ra Opus Dei -
Trung tâm Linh đạo I Nhã Đắc Lộ: Thánh lễ đầu tháng 07.07.2024 của Giới Trẻ Hy Vọng -
Hạt Gia Định: Hiệp Đoàn Thánh Khang với Trại hè “Gặp gỡ Đức Kitô” -
Thánh lễ bổn mạng giới y tế công giáo TGPSG -
Giới Doanh nhân Công giáo Sài Gòn: Hành hương và bác ái tại giáo xứ Thánh Gẫm -
Nhóm Ca Kịch Công Giáo: Những kẻ mộng mơ như “Gió”
bài liên quan đọc nhiều
![](/Images/Articles/MainImages/18032020_001155.jpg)
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời”