Hội Chăm Sóc Bệnh Nhân liên xứ: Cầu cho các linh hồn

Hội Chăm Sóc Bệnh Nhân liên xứ: Cầu cho các linh hồn

WGPSG -- Gia đình Chăm Sóc Bệnh Nhân liên xứ TGP Sài Gòn (CSBN) đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn và cầu cho các linh hồn hội viên, ân nhân và thân nhân vào sáng 13/11/2013, tại nhà thờ giáo xứ Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì. Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh, chính xứ Bình Thuận, chủ tế. Đồng tế có cha linh hướng Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, cha phụ tá giáo xứ Bình Thuận và cha phụ tá giáo xứ Thạch Đà.

Trước Thánh lễ, thầy Bonaventura Hoan, Tổng phụ trách Hội Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, đã hướng dẫn cộng đoàn suy niệm về đề tài cầu nguyện cho các linh hồn: Các linh hồn trong luyện ngục chỉ biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa qua sự cầu nguyện của chúng ta. Tuy các linh hồn không thể làm được gì cho chính họ nữa nhưng họ lại có thể cầu bầu cho chúng ta trước nhan thánh Chúa, đó là mầu nhiệm Hội Thánh thông công. Như vậy, cầu nguyện cho các linh hồn cũng là cầu nguyện cho chính mình. Thường ai cũng chỉ lo bươn chải để sống, ít ai nghĩ đến cái chết, một điều mà chắc chắn không ai có thể tránh được. Năm, sáu chục năm nữa tất cả mọi người ở đây còn ai sống nữa không? Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các linh hồn mà còn phải biết lo cho phần rỗi của chính mình. Anh chị em có chuẩn bị đến Tòa Phán xét Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lúc nào không?

Chia sẻ trong phần giảng lễ, cha linh hướng Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã nói về những cái chết trong bài Tin Mừng: cái chết của tên gian phi, cái chết của người trộm lành và cái chết của Chúa Giê-su. Người gian phi chết trong tuyệt vọng và sợ hãi, người trộm lành chết trong hy vọng, Chúa biết trước và đón nhận cái chết. Không những Chúa chấp nhận cái chết trên thập giá mà còn tự nguyện chết dần, chết mòn hằng ngày để chuộc lại tội lỗi cho mỗi người. Chúng ta phải nhìn vào cái chết để biết cách sống, hãy nhìn vào gương của các thánh để sống cho tốt, như thánh Đa-minh và thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su ngay sau khi chết đã cầu bầu cho rất nhiều người. Mọi người hãy tưởng nhớ và cầu nguyện cho các bệnh nhân, các hội viên CSBN, các ân nhân và thân nhân đã qua đời.

Ông Đa-minh Lê Đình Thuyết, trưởng Ban Đại diện CSBN liên xứ đã cảm ơn quý cha đồng tế, quý thầy Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa và quý cộng đoàn tham dự. Cha chính xứ Bình Thuận ngỏ lời đáp từ và chúc gia đình CSBN liên xứ luôn cố gắng theo gương thánh Gioan Thiên Chúa để kiên trì phục vụ cho các bệnh nhân… Các giáo xứ đã lần lượt chụp hình lưu niệm với quý cha và quý tu sỹ.

Được biết tháng trước, gia đình CSBN liên xứ đã bầu ra Ban Đại diện khóa đầu tiên. Một số giáo xứ có Hội CSBN hoạt động tích cực dưới sự hướng dẫn của quý thầy Dòng Gioan Thiên Chúa như Thạch Đà, Hạnh Thông Tây, Bình Thuận, Đức Tin, Tân Phú, Lam Sơn, Tam Hải, Châu Bình…

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top