Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng 26.03.2025

Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng 26.03.2025

Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng 26.03.2025

TGPSG --- "Hãy xây dựng gia đình thành tổ ấm, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, chứ không phải làm nơi trở thành hỏa ngục."

Linh mục Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG) TGP, đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ Truyền Tin, mừng bổn mạng Hội CBMCG giáo Hạt Tân Sơn Nhì. Đây cũng là buổi hành hương Năm Thánh 2025 do Hội tổ chức, diễn ra vào lúc 18g ngày 26.03.2025 tại giáo xứ Tân Phú, Hạt Tân Sơn Nhì.

Đồng tế với ngài có Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân - Linh hướng Hội CBMCG Hạt Tân Sơn Nhì, Linh mục Giuse Lê Hoàng - Linh hướng Hội CBMCG giáo xứ Tân Phú, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm - Linh hướng Hội CBMCG giáo xứ Thiên Ân, Linh mục Giuse Trịnh Anh Tú - Linh hướng Hội CBMCG giáo xứ Phú Trung, và Linh mục Augustinô Nguyễn Bùi Duy Cường - Linh hướng Hội CBMCG giáo họ Vĩnh Lộc.

Từ lúc 16g45, chị Trưởng Hội CBMCG Hạt Tân Sơn Nhì cùng với Ban Chấp hành Hội hân hoan đón tiếp khoảng 1.500 hội viên từ 16 giáo xứ, 1 giáo điểm và 1 giáo họ, tập trung tại nhà thờ Tân Phú. Không gian trở nên rợp bóng cờ hiệu các giáo xứ, tạo nên một bầu khí vui tươi, phấn khởi cho các hội viên.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của chị Trưởng Hội CBMCG TGPSG, cùng đại diện các Hội Các Bà Mẹ Công giáo các hạt trong Giáo phận, các khách mời và ân nhân.

Nguyện kinh và rước kiệu

Lúc 17g, các hội viên Hội CBMCG tham dự giờ nguyện kinh trong thánh đường, cùng nhau đọc lại “10 Điều Tâm Niệm” của Hội, nhắc nhở mỗi hội viên luôn sống theo tinh thần của Hội.

Lúc 17g30, trong trang phục áo dài trắng cùng khăn quàng xanh, các hội viên cùng với đoàn đồng tế long trọng cung nghinh Đức Mẹ xung quanh sân nhà thờ, trong không khí sốt sắng và thiêng liêng. Ca đoàn Hội CBMCG Hạt Tân Sơn Nhì không ngừng hát những bài ca ngợi Mẹ Maria, Đấng đầy ơn phúc của Thiên Chúa.

Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục Phanxicô Xaviê vui mừng chào đón cộng đoàn hành hương trong ngày trọng thể mừng lễ Đức Maria được sứ thần Truyền tin.

Ngài chia sẻ: “Xin Chúa ban cho tất cả mọi người, đặc biệt là các Hội CBMCG, luôn sống theo gương Đức Maria, chọn Chúa làm lý tưởng cuộc đời và vâng phục ý Chúa để chương trình cứu độ của Chúa được thực hiện. Xin lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho chúng ta được lãnh nhận Ơn Toàn Xá.”

Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”, Linh mục Phanxicô Xaviê nhấn mạnh:

“Các Bà Mẹ Công giáo cũng hãy chào đón những người thân yêu trong gia đình. Ngài kêu gọi các bà mẹ hãy nghĩ đến ngôi nhà của mình được làm phép để mời Chúa đến ở với gia đình. Hãy xây dựng gia đình thành tổ ấm, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải làm nơi trở thành hỏa ngục. Lời sứ thần mang đến tin vui từ Thiên Chúa cứu độ cho nhân loại, Đấng Immanuel ở cùng chúng ta. Ước mong các Bà Mẹ Công giáo sau khi lãnh ơn Toàn Xá, khi trở về sẽ thực hiện việc nói những lời yêu thương, tạo niềm vui cho nhau, vì chúng ta được Chúa yêu thương.”

Cuối bài giảng, Linh mục Phanxicô Xaviê cầu chúc: “Như Đức Maria cảm nhận được tình thương của Chúa và đã đáp lời xin vâng, cộng đoàn hãy cầu nguyện để Lời Chúa hôm nay thấm nhuần tâm hồn chúng ta, noi gương Mẹ Maria, và làm cho ngôi nhà chúng ta trở thành tổ ấm đầy tình yêu và hạnh phúc.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Trưởng Hội CBMCG Hạt Tân Sơn Nhì đại diện cảm ơn Linh mục Tổng Linh hướng Hội CBMCG, Linh mục Linh hướng Hội CBMCG hạt Tân Sơn Nhì, Linh mục chánh xứ Tân Phú, các linh mục và tất cả mọi người.

Đáp từ, Linh mục Phanxicô Xaviê bày tỏ niềm vui khi chủ tế Thánh lễ với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn Hội CBMCG Hạt Tân Sơn Nhì.

Ngài nhắn nhủ: “Khi được lãnh ơn Toàn Xá, hãy sống đời sống thiêng liêng mới. Một lần nữa, ngài cầu chúc các bà mẹ Công giáo luôn sống vui vẻ, tạo niềm vui và hạnh phúc trong gia đình.” Ngài ban phép lành Toàn Xá cho cộng đoàn dự lễ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày với niềm vui được diễn tả qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng bữa thân mật tại Hội trường Giáo xứ.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top