Hành hương Tắc Sậy – Hành trình gieo hạt đức tin

TGPSG -- “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)

Tiếp nối niềm vui sau Đại lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vào lúc 22 giờ ngày 07/7/2026, đại diện Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo xứ Thánh Phaolô đã tổ chức chuyến hành hương đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, đưa các thành viên trong gia đình cùng anh chị em lương dân đến kính viếng Chân phước và cầu nguyện.

Đoàn gồm 12 người, trong đó có 3 anh chị em lương dân. Mỗi người mang theo những tâm tình và ước nguyện riêng: người cầu xin bình an cho gia đình, người xin ơn sức khỏe, người mong vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cũng có người chỉ ấp ủ ước mong một lần được đến viếng Cha Diệp.

Ngay khi xe khởi hành, cả đoàn cùng quy tụ đọc kinh tối, xin Chúa gìn giữ chuyến đi được bình an và xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chuyển cầu cho mọi người. Sau giờ kinh, bầu khí trên xe trở nên gần gũi qua những câu chuyện chia sẻ chân thành về cuộc sống và hành trình tìm kiếm đức tin của mỗi người.

Khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 08/7/2026, đoàn đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Đúng 4 giờ, khi cửa nhà thờ mở, mọi người cùng tiến đến phần mộ Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp để cầu nguyện riêng. Trong bầu khí linh thiêng, mỗi người âm thầm dâng lên Chúa những tâm tình sâu kín của mình qua lời chuyển cầu của ngài.

Sau đó, đoàn lãnh nhận Bí tích Hòa giải, tham quan khuôn viên nhà thờ và sốt sắng tham dự Thánh lễ. Sau Thánh lễ, mọi người cùng lưu lại những bức ảnh kỷ niệm và dùng bữa sáng trước khi lên đường trở về TP. Hồ Chí Minh.

Điều đọng lại nơi mỗi người sau chuyến hành hương không chỉ là niềm vui được đến viếng Tắc Sậy, mà còn là sự bình an trong tâm hồn. Chị N., một người lương dân tham dự chuyến đi, xúc động chia sẻ:

“Đây là lần đầu tiên tôi được đến Tắc Sậy. Tôi đã mong ước từ rất lâu nhưng chưa có dịp, hơn nữa vì chưa theo đạo nên cũng không biết phải đi như thế nào. Hôm nay được mọi người đưa đi, tôi thật sự rất hạnh phúc và bình an. Tôi tin Cha Diệp sẽ chuyển cầu cùng Chúa cho những ước nguyện của tôi.”

Lời chia sẻ mộc mạc ấy đã trở thành niềm khích lệ đối với những người thực hiện sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Chuyến hành hương không chỉ giúp các tham dự viên có cơ hội gặp gỡ Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mà còn mở ra những nhịp cầu đưa anh chị em lương dân đến gần hơn với Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin.

Khép lại hành trình, mỗi người trở về với niềm vui và hy vọng. Ước mong sẽ có thêm nhiều chuyến hành hương được tổ chức, để ngày càng có nhiều người cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và mạnh dạn bước đi trên hành trình tìm hiểu đức tin.

Bài & ảnh: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG) 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top