Giới Doanh nhân Công giáo: Hành hương tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
TGPSG -- Bài hát Lên Đền Thánh vang lên với những lời ca quen thuộc: “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường…”, diễn tả bầu khí hành hương của hàng trăm ngàn tín hữu đổ về Tắc Sậy tham dự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897-1946).
Lúc 7g45 ngày 02.07.2026, Liên đoàn kèn Hiệp Nhất miền Đại Đồng, khoảng 700 người, đã tấu vang những khúc nhạc hùng tráng tôn vinh các Thánh tử đạo, hân hoan chào mừng đoàn đồng tế:
Đức Hồng y (ĐHY) Luis Antonio Gokim Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, chủ sự Thánh lễ.
Đồng tế với Đức Hồng y Tagle có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các Đức Tổng Giám mục và các vị Giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, Đức Giám mục Antôn Hoàng Hữu Thư - Giám quản Tông tòa Giáo phận Viên Chăn (Lào), cùng khoảng 1.600 linh mục.
Tham dự Thánh lễ có: các vị lãnh đạo chính quyền các cấp, đại diện các tôn giáo bạn, Bề trên các Hội dòng, các tu sĩ nam nữ và khoảng 100.000 người Công giáo và ngoài Công giáo. Trong số đó, đoàn Doanh nhân Công giáo TGP Sài Gòn (DNCG) có 100 người tham dự, cùng bốn linh mục là linh hướng và phụ tá linh hướng DNCG.
Đúng 8g00, ca đoàn 200 ca viên cất cao tiếng hát bài “Lên Đền Thánh”, rước đoàn đồng tế lên lễ đài.
.png)
Nghi thức Tuyên phong Chân phước
Nghi thức Tuyên phong Chân phước bắt đầu với lời thỉnh cầu của Giám mục Giáo phận Cần Thơ - Phêrô Lê Tấn Lợi, và công bố tiểu sử ngắn của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Năm 1930, ngài về quản xứ Tắc Sậy, thuộc Giáo phận Cần Thơ. Ngày 12-3-1946, ngài bị tàn binh Nhật sát hại khi đứng ra bảo vệ giáo dân trong bối cảnh chiến sự. Ngài đã hiến dâng mạng sống vì đàn chiên.
Từ nhiều năm nay, rất nhiều người, thuộc mọi tầng lớp xã hội và hoàn cảnh khác nhau, từ khắp nơi trên đất nước và cả từ nước ngoài, thuộc nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin khác nhau… đổ về mộ phần của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy. Và rất nhiều người, lương cũng như giáo, khi đến với Cha Diệp đã nhận được nhiều ơn lành Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của Cha Diệp.
.png)
Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle cùng Đức Giám mục Giáo phận đã công bố Tông thư tuyên phong Chân phước. Sau đó, khi tấm màn che được gỡ xuống, chân dung của tân Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được long trọng giới thiệu trong niềm xúc động, kèm tiếng vỗ tay kéo dài của toàn thể cộng đoàn.
Đây là thời khắc linh thánh chưa từng có trong lịch sử tại Việt Nam: một linh mục tử đạo được phong chân phước tại chính địa phương nơi ngài chăm sóc, bảo vệ đàn chiên và tử đạo giữa đàn chiên.
Chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã quy tụ chúng ta trong Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho vị mục tử của Tắc Sậy, chứng nhân đức tin và là vị tử đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
.png)
Trong bài giảng của ĐHY Tagle, có một số điều ấn tượng:
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10). Chỉ khi một người chấp nhận đau khổ và thử thách vì Chúa Giêsu, người ấy mới thực sự làm chứng rằng mình thuộc về Thiên Chúa hơn là thuộc về thế gian.
Người môn đệ đích thực là người yêu mến Chúa, ở lại với Chúa và trung thành với Người ngay trong những lúc bị bách hại.
Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp mời gọi mỗi người chúng ta đáp lại tiếng gọi ấy: hãy chọn Chúa và nương tựa vào Người mỗi ngày trong cuộc sống.
Là những doanh nhân Công giáo, bỗng dưng chạnh lòng khi nghe ĐHY Tagle hỏi:
- Anh chị em sẽ chọn điều gì?
- Anh chị em sẽ làm giàu bằng những cách bất chính hay mưu sinh bằng sự chân thật?
- Anh chị em sẽ chỉ tích trữ của cải cho bản thân hay biết quảng đại chia sẻ với những người nghèo khó?
- Anh chị em sẽ chọn cuộc sống tiện nghi cho riêng mình hay sẵn sàng mang lấy đau khổ của tha nhân?
- Anh chị em sẽ làm chứng cho Đức Kitô hay sẽ tiếp tục loan truyền những tin giả?
- Anh chị em sẽ chọn sống theo gương Đức Giêsu trong đức ái hay sẽ chọn những con đường khác?
- Anh chị em sẽ thỏa mãn với thành công và danh tiếng cá nhân hay sẽ hãnh diện vì được mang Danh Chúa?
- Anh chị em sẽ chọn đặt nền tảng cuộc đời trên sự giàu có thế gian hay trên sự giàu có của Thiên Chúa?
- Anh chị em sẽ tìm kiếm danh tiếng và những lượt thích, lượt chia sẻ trên mạng xã hội hay sẽ chọn nương tựa nơi Thiên Chúa?
- Anh chị em sẽ chọn những vũ khí gây nên chiến tranh hay sẽ đón nhận món quà là chính Đức Kitô, Đấng đem lại bình an đích thực?
Những câu hỏi trên là những điều chất vấn lương tâm, chất vấn cuộc sống chúng ta trong từng giây phút đời sống doanh nhân. Nếu chọn Chúa Giêsu, chúng ta đã được chúc phúc.
Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chưa bao giờ chần chừ trong việc sống đức ái và làm chứng cho chân lý. Ngài yêu thương người nghèo, tận tụy phục vụ tha nhân. Ngài sống tình yêu của Thiên Chúa bằng việc quan tâm, ôm lấy mọi người, kể cả những người chưa biết Chúa. Đặc biệt, ngài đã ở lại với đoàn chiên giữa lúc hiểm nguy thay vì tìm đường chạy trốn, đã sống trọn vẹn châm ngôn linh mục của ngài: ‘Cho chiên được sống’ (Ga 10,10).
Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta hãy can đảm làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hòa Bình, xin chuyển cầu cho chúng con. Xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con sống thuộc về Người.
Điều gì đã làm nên sự cao đẹp
Điều gì đã làm nên sự cao đẹp của cuộc đời cha Bửu Diệp?
Câu trả lời có thể nói, đó là một cuộc đời thuộc hoàn toàn về Chúa, và đã làm sinh lợi nén bạc Chúa trao với một tình yêu Chúa dạt dào, với niềm tin sắt son và lòng trung thành kiên vững nơi một mục tử tận tụy vì đàn chiên, là chứng nhân đã hiến dâng mạng sống vì đàn chiên.
Nhiều người đến với ngài không chỉ là những người Kitô hữu mà cả những người thuộc tôn giáo khác, trong một niềm tin tưởng, mến mộ, vì những lời chuyển cầu của ngài lên Thiên Chúa đã được ứng nghiệm.
Noi gương Chân phước PX, tiếp nối chứng tá của ngài, chúng ta làm nén bạc Chúa trao được sinh lợi cho Chúa; khi kết thúc hành trình nơi dương thế, chúng ta được lời đón tiếp của Chúa nơi Thiên Quốc: ‘Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! … Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’” (Lc 19,21).
Lời tri ân
Cuối Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Linh mục Phêrô Vũ Văn Hải - Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức - đã lần lượt bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Thánh Cha Lêô XIV, các đấng bậc, hàng giáo sĩ và tất cả mọi người đã làm nên ngày Tuyên phong Chân phước lịch sử hôm nay.
Đại lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và kết thúc lúc 10g30 với phép lành trọng thể được ban. Mọi người ra về trong ân sủng và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Vì sau 78 năm khi hy sinh bảo vệ giáo dân, cha Trương Bửu Diệp được Giáo hoàng công nhận là vị tử đạo, được tuyên phong Chân phước, khép lại 13 năm lập hồ sơ với hàng chục nghìn trang tài liệu; mở ra một trang sử mới chưa từng có trong Giáo hội Việt Nam - có vị Chân phước đầu tiên do đại diện Tòa Thánh cử hành lễ tuyên phong trên chính nơi ngài đã hy sinh tử đạo.
.png)
Tâm tình của DNCG về hai ngày hành hương
Thao thức cùng cộng đoàn: “Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa, băng rừng sâu vượt qua biển khơi, lên đường đi hành hương thánh đô, chúng ta đi lên đền Chúa ta.”
.png)
Trong hai ngày hành hương dành cho ngày lễ, một số anh chị em DNCG đã hầu như thức trắng. Thức trắng vì đêm trước lễ chưa kịp ngả lưng đã lo trách nhiệm đi tiền trạm chuẩn bị vị trí chỗ cho đoàn dự lễ; những anh em ở lại khách sạn chưa đủ giấc, lúc 01g00 đã phải thức dậy chuẩn bị lên đường đến Tắc Sậy, cách 100 km.
.png)
Lưu lượng phương tiện quá lớn khiến tuyến quốc lộ 1A qua khu vực Tắc Sậy rơi vào tình trạng quá tải từ rạng sáng ngày 02-7-2026. Các bãi đỗ xe nhanh chóng kín chỗ; đoàn xe của DNCG cũng như nhiều đoàn hành hương khác phải gửi xe từ rất xa, rồi dòng người đi bộ, ai cũng bước nhanh trên những đoạn đường dài nhiều cây số để đến quảng trường phụng vụ.
.png)
.png)
.png)
Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Tuyên phong Chân phước PX. Trương Bửu Diệp, cộng đoàn tham dự trong tâm tình tri ân Thiên Chúa. Tất cả những gì diễn ra trong hai ngày đã cho thấy sự hiệp hành, hiệp thông trong Giáo hội, cách riêng trong anh chị em DNCG.
Những đóng góp của DNCG như một bổn phận, góp thêm những viên gạch, hiệp cùng với biết bao công sức của những người con trong Giáo hội dành cho ngày lễ này.
Cảm ơn Ban Tổ chức, cảm ơn từng người cộng tác, kể cả sự hiện diện tham dự của từng người, đã góp phần làm cho buổi lễ trở nên long trọng, linh thánh, tuôn tràn cảm xúc đến rơi lệ của biết bao con người trực tiếp tham dự; giúp tâm hồn những người con Chúa dạt dào niềm tin yêu, sự bình an và niềm hạnh phúc đến từ ơn thiêng liêng không thể diễn tả bằng lời.
Dẫu mệt mỏi, nhưng trong niềm tin vào Thiên Chúa, ai cũng cảm nhận được ơn thiêng, niềm vui, hạnh phúc và bình an. Mọi sự hy sinh vất vả trong chuyến hành hương như hạt lúa mì gieo vào lòng đất trổ sinh hoa trái, hoa trái của sự hiệp hành, tình hiệp thông, gắn kết anh chị em, của sự sẻ chia… tất cả để vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn.
DNCG tham dự Thánh lễ lúc 17g tại nhà thờ Bạc Liêu ngày 01-7-2026
.png)
DNCG tham dự Thánh lễ lúc 17g, tại nhà thờ Bạc Liêu ngày 01-7-2026
Trong dịp lễ này, nhiều người có thời gian trao nhau những câu chuyện trong đời có liên quan đến ơn được lãnh nhận từ Thánh nhân. Những người được nhận ơn, xin ơn chữa lành phần xác, phần hồn, vượt qua khó khăn… nhiều câu chuyện khiến người nghe dâng trào cảm xúc.
Được mệnh danh là vị thánh gần gũi, thương người nghèo, người lương giáo… thì có rất nhiều câu chuyện mà sách vở không ghi được. Ví như câu chuyện của một người lam lũ bán cá ở Gành Hào: hôm nay ngày lễ, bỏ buôn bán, một mình bắt xe đò mất hơn một tiếng đồng hồ lên đây gặp Cha Bửu Diệp: “Nhiều năm nay, cứ cách vài tháng tôi lại lên gặp Cha Diệp. Tôi không biết mình có được ơn gì, nhưng sau mỗi lần gặp Cha, tôi cảm thấy vui và bình an.”
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ban nhiều ơn lành xuống cho những ai cầu xin, để nhiều người nhận biết và tôn vinh Chúa.
Bài viết: Tiến Hương & Ảnh: Media HĐGMVN và DNCG
bài liên quan mới nhất
- Caritas Giáo xứ Thánh Linh mừng lễ bổn mạng Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha
-
Giới Doanh nhân Công giáo sinh hoạt và Thánh lễ ngày 28-6-2026 -
Giáo chức Công Giáo hạt Xóm Mới: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Học cách cúi xuống phục vụ -
Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei - 2026 -
Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm: Chuyến bác ái tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen -
Giới Giáo chức công giáo hành hương Tắc Sậy: Hành trình của niềm tin, hiệp thông và hy vọng -
Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026 -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Sài Gòn - Chợ Quán 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San