Khánh nhật Truyền giáo lần thứ 100: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai

TGPSG -- “Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường…”

Ngày 17/10/2026, Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chương trình mừng Khánh nhật Truyền giáo lần thứ 100 tại giáo xứ Thánh Phaolô. Với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, đây là dịp để các thành viên nhìn lại những hoạt động đã thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và làm mới quyết tâm loan báo Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.

Tham dự chương trình có linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban LBTM Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Phaolô; linh mục Vinhsơn Vũ Đức Toàn, Phó ban; linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký ban; nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Bình, Thủ quỹ ban, cùng quý cha đặc trách LBTM các giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, đại diện các giáo xứ, giáo điểm và hơn 344 thành viên của ban trong Tổng Giáo phận.

 

Nhìn lại hành trình gieo hạt Tin Mừng

Mở đầu chương trình, các tham dự viên cùng xem lại những hình ảnh tiêu biểu trong hoạt động của ban LBTM suốt năm qua. Đó là những chuyến thăm viếng các gia đình lương dân có hoàn cảnh khó khăn, những người cô đơn trên giường bệnh, những gia đình sống trong các khu trọ nghèo, những nơi ở tạm bợ và thiếu thốn tình thương. Địa bàn phục vụ không chỉ giới hạn trong TGP Sài Gòn mà còn mở rộng đến một số nơi khác, như Giáo điểm Rạch Vọp thuộc Giáo phận Cần Thơ.

Những phần quà tuy đơn sơ, gồm mì gói, sữa, tập vở, bút viết và đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, nhưng gói ghém trong đó là lời cầu nguyện, sự quan tâm và ước mong mang tình thương của Chúa đến với những người bé mọn, cô đơn, lạc lõng. Đằng sau mỗi chuyến đi là công sức và lòng nhiệt thành của các thành viên, trong đó có những cô chú, anh chị tuổi đã cao nhưng vẫn sẵn sàng vượt đường xa để thăm hỏi, sẻ chia với những người đang gặp khó khăn.

Sau tiết mục múa cử điệu “Môn đệ lên đường” do Nhóm các bạn trẻ Phaolô 7 trình diễn, linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng chào mừng các tham dự viên, thánh hóa đầu giờ và khai mạc chương trình. Ngài bày tỏ niềm vui khi mọi người cùng quy tụ để cầu nguyện, hiệp nhất và tiếp tục sống sứ vụ được Chúa Giêsu trao phó.

Khánh nhật Truyền giáo, còn gọi là Ngày Thế giới Truyền giáo, được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập năm 1926. Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày lễ này. Nhân dịp đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố sứ điệp truyền giáo với chủ đề “Nên Một trong Đức Kitô – Hiệp nhất trong sứ vụ”. Tại Việt Nam, chủ đề mục vụ năm 2025–2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, gắn với lời Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

Mỗi dịp tháng Mười về, Giáo hội tại Việt Nam nói chung và Ban LBTM TGP Sài Gòn nói riêng lại tích cực chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt này. Đây là dịp khơi dậy ngọn lửa truyền giáo nơi mỗi Kitô hữu, mời gọi mọi người cầu nguyện, hy sinh và đóng góp cho công cuộc loan báo Tin Mừng, đồng thời nhìn lại những hoạt động đã thực hiện để cùng đề ra phương hướng cho chặng đường tiếp theo.

Hiệp hành từ những việc đã làm

Cộng đoàn cùng theo dõi đoạn phim tổng hợp các hoạt động của Ban LBTM, được xây dựng xoay quanh ba công việc chính: cầu nguyện, đào tạo và thực hành. Những hoạt động ấy được thực hiện với sự cộng tác của quý cha, quý tu sĩ, cộng đoàn, các thành viên Ban LBTM tại các giáo xứ, giáo hạt và tám Nhóm LBTM mang tên Phaolô 1 đến Phaolô 8.

Sau khi xem phim tổng kết hoạt động, các thành viên bước vào phần hiệp hành thứ nhất, cùng nhìn lại những hoạt động đã làm và đóng góp ý kiến cho công việc của Ban trong thời gian tới.

Tiếp đó, linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh giới thiệu một số mô hình tổ chức chương trình Giáng Sinh dành cho người lương dân tại các giáo xứ trong năm 2025. Qua đó giới thiệu những cách thức cụ thể để đưa Tin Mừng đến gần hơn với những người chưa biết Chúa.

Tại giáo xứ Chợ Cầu, giáo hạt Hóc Môn, chương trình ngày 20/12/2025 có đêm thánh ca Giáng Sinh với sự tham dự của đại diện chính quyền và gần 100 người lương dân trong khu vực. Khách được mời ngồi ở những hàng ghế đầu, được giới thiệu và chào đón; cuối chương trình, cha xứ cùng ban tổ chức trao quà và tiễn mọi người ra về trong niềm vui Giáng Sinh.

Ngày 21/12/2025, giáo xứ Bến Cát, giáo hạt Gò Vấp, đón khoảng 300 người lương dân tham dự chương trình với các hoạt động kể chuyện Giáng Sinh, đố vui, bốc thăm trúng thưởng và trao quà lưu niệm.

Tại Giáo xứ Phaolô – Tên Lửa, chương trình ngày 19/12/2025 thu hút khoảng 250 người lương dân, với các hoạt động tham quan hang đá, nhận quà, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem phim về mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu, thưởng thức văn nghệ và tham gia các trò chơi.

Riêng tại Giáo xứ Doi Lầu, Cần Giờ, thư mời được gửi đến người lương dân trước hai tuần. Sau phần đón tiếp, chương trình có kể chuyện Giáng Sinh, cùng đọc kinh, lắng nghe Lời Chúa, sinh hoạt văn nghệ, viết ý nguyện dâng Chúa Hài Đồng, và lắng nghe chứng từ của những người được biến đổi qua các lớp Kinh Thánh. Có người chia sẻ rằng nhờ học Lời Chúa, cuộc sống trở nên vui tươi, bình an hơn, gia đình thêm hòa thuận và chan hòa yêu thương. Chương trình kết thúc với phần trao quà và chụp hình lưu niệm.

Từ những mô hình thực tế ấy, các tham dự viên cùng trao đổi về cách tổ chức chương trình Giáng Sinh sao cho phù hợp với người lương dân và những điều họ mong đợi khi đến với nhà thờ. Việc chia sẻ những mô hình đã thực hiện giúp các thành viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và tìm ra những cách thức gần gũi hơn để giới thiệu Chúa đến với mọi người. Trong các mô hình được trình bày, mô hình tại Giáo xứ Phaolô nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cộng đoàn.

Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo: Hiệp nhất trong sứ vụ

Sau phần hiệp hành, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo do quý cha hiện diện đồng tế.

Trong thánh lễ, Lời Chúa nhắc nhớ sứ mạng Đức Giêsu trao cho các môn đệ trước khi về trời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,19-20).

Loan báo Tin Mừng không phải là công việc riêng của các vị thừa sai, đó là bổn phận và đặc sủng của mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Sứ mạng ấy không chỉ được thực hiện bằng lời nói, mà còn qua lời cầu nguyện, đời sống đức tin và những việc bác ái hằng ngày.

Trong tâm tình đó, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ân sủng Ngài ban trên các cánh đồng truyền giáo của Tổng Giáo phận, đồng thời xin Chúa tiếp tục khơi lên trong mỗi người ngọn lửa yêu mến và nhiệt thành, để biết sống hiệp nhất với Đức Kitô, hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và trở nên “muối cho đời và ánh sáng cho thế gian”.

Sau Thánh lễ, Ca đoàn Phanxicô trình bày tiết mục múa cử điệu “Như Cha sai Thầy”, sáng tác của Lm. Quang Uy, tiếp tục tiếp tục diễn tả tinh thần sẵn sàng lên đường phục vụ trong cộng đoàn.

Đức cha Giuse Bùi Công Trác: Loan báo Tin Mừng bằng cả tâm hồn

Phần chia sẻ của Đức cha Giuse Bùi Công Trác với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” là điểm nhấn của chương trình. Trước khi bắt đầu, cộng đoàn cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, cho các nhà thừa sai đang phục vụ khắp nơi trên thế giới, nhất là những người đang gặp thử thách, đau khổ và bách hại; đồng thời cầu nguyện cho những người đang khủng hoảng trong đời sống đức tin và cho các linh mục, tu sĩ cùng những người cộng tác trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Mở đầu phần chia sẻ, Đức cha nhắc lại lời của Đức cố Giám mục Vũ Duy Thống: “Niềm vui chia sẻ, niềm vui lớn; nỗi buồn chia sớt, nỗi buồn vơi.” Truyền giáo là đem niềm vui đến cho người khác; vì thế, người loan báo Tin Mừng cũng được mời gọi sống niềm vui của người gặp gỡ và bước theo Đức Kitô.

Nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”, Đức cha khẳng định sứ mạng truyền giáo không dành riêng cho các Tông đồ hay những người trực tiếp dấn thân nơi các vùng truyền giáo. Mọi Kitô hữu đều có trách nhiệm làm chứng cho Tin Mừng nhờ Bí tích Rửa tội.

Nhắc lại việc Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 1926, Đức cha trình bày mục đích của ngày lễ này: giúp các giáo phận và giáo xứ ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng truyền giáo, gia tăng lời cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng, khơi dậy ơn gọi truyền giáo và nâng đỡ các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Nhìn lại lịch sử truyền giáo, Đức cha mời gọi cộng đoàn biết ơn những nhà thừa sai đã vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện sống để đem Tin Mừng đến với các dân tộc. Những hy sinh của các thế hệ đi trước, trong đó có những người đã góp phần xây dựng Hội Thánh tại Việt Nam, là lời nhắc nhở mỗi người trân trọng gia sản đức tin và tiếp tục sứ mạng đã lãnh nhận.

Mỗi người, mỗi gia đình đều được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai

Liên hệ với chủ đề mục vụ năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Đức cha nhấn mạnh đây không phải là khẩu hiệu chỉ được thực hiện trong một năm rồi kết thúc, đó là lời mời gọi cần được tiếp nối trong đời sống của từng người, từng gia đình, từng giáo xứ và cộng đoàn.

Trách nhiệm loan báo Tin Mừng thuộc về mọi thành phần dân Chúa. Giám mục có trách nhiệm trong giáo phận; linh mục có trách nhiệm tại giáo xứ; tu sĩ sống sứ vụ theo linh đạo của hội dòng; còn người cha, người mẹ và từng thành viên trong gia đình cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa giữa đời sống thường ngày.

Đối với các linh mục, việc loan báo Tin Mừng được thể hiện qua việc giảng dạy Lời Chúa, cử hành các bí tích, thăm viếng giáo dân và thực thi bác ái, nhất là quan tâm đến những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Mọi hoạt động mục vụ cần hướng đến việc giúp con người gặp gỡ Chúa và đón nhận Tin Mừng.

Đức cha cũng lưu ý rằng việc học hỏi và đào tạo trong chủng viện cần quy hướng về sứ mạng truyền giáo. Các kiến thức không chỉ nhằm trau dồi hiểu biết, bên cạnh đó còn phải giúp các ứng sinh linh mục thêm nhiệt thành, sẵn sàng phục vụ mọi người, đặc biệt những người đang cần được quan tâm và nâng đỡ.

Cầu nguyện, hy sinh và quảng đại chia sẻ cho công cuộc truyền giáo

Đức cha lưu ý rằng cầu nguyện là cách thức mọi người có thể tham gia vào sứ vụ truyền giáo, kể cả những người cao tuổi, trẻ nhỏ hay những người không có điều kiện trực tiếp lên đường đi truyền giáo. Ngài nhắc đến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các xứ truyền giáo. Dù sống trong đan viện, thánh nữ vẫn kết hợp những việc nhỏ bé hằng ngày với tình yêu dành cho Chúa và sứ mạng của Hội Thánh. Qua đó, Đức cha nhấn mạnh rằng việc truyền giáo không nhất thiết phải gắn với những công việc lớn lao, điều quan trọng là làm mọi việc bằng tình yêu và tâm tình hướng về công cuộc loan báo Tin Mừng.

Bên cạnh lời cầu nguyện, mỗi người còn có thể đóng góp vật chất theo khả năng để nâng đỡ công cuộc truyền giáo. Đức cha kể câu chuyện về một em bé nghèo tại Philadelphia, Hoa Kỳ, âm thầm dành dụm tiền với ước mong có một ngôi nhà thờ rộng hơn để các trẻ em được học giáo lý. Sau khi em qua đời, cha xứ mới biết đến số tiền em để lại. Tâm tình ấy đã đánh động một người giàu, khiến ông quyết định đóng góp xây dựng nhà thờ.

Qua câu chuyện, Đức cha nhắn nhủ rằng giá trị của sự đóng góp nằm ở tấm lòng quảng đại, chứ không phải ở số tiền nhiều hay ít. Mỗi người đều có thể chia sẻ những gì mình có để giúp Tin Mừng đến với nhiều người hơn.

Trong tháng Mười, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn siêng năng lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, những người đang gặp thử thách và những ai khủng hoảng trong đời sống đức tin. Noi gương Đức Maria, mỗi Kitô hữu được mời gọi tin tưởng, phó thác nơi Chúa và giúp người khác đến gần Người bằng chính đời sống của mình.

Nghi thức sai đi: Thắp sáng ngọn lửa Tin Mừng

Sau phần chia sẻ của Đức cha Giuse Bùi Công Trác, các thành viên tiếp tục sinh hoạt theo nhóm, cùng nhìn lại hành trình đức tin và trao đổi quanh hai câu hỏi: “Bạn đã làm gì để trở nên một môn đệ thừa sai?” và “Bạn sẽ làm gì để trở nên một môn đệ thừa sai?”.

Những câu hỏi này giúp mỗi người nhìn lại những việc đã thực hiện, nhận ra những điều còn thiếu sót và xác định những bước đi cụ thể trong thời gian tới. Sứ mạng truyền giáo có thể bắt đầu bằng một lời nói yêu thương, một cử chỉ quan tâm, sự hiện diện bên người đau khổ, một việc bác ái âm thầm hay lời cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa.

Kết thúc chương trình là “nghi thức sai đi”, như lời đáp trả của mỗi thành viên trước lời mời gọi lên đường loan báo Tin Mừng.

Trong bầu khí trang nghiêm, linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng thắp sáng ngọn nến đầu tiên, rồi truyền ánh sáng ấy đến từng thành viên. Những ngọn nến lần lượt được thắp lên trong tiếng hát “Hãy thắp sáng lên”, tạo nên hình ảnh cộng đoàn cùng đón nhận và trao truyền ánh sáng Đức Kitô.

Nghi thức gợi nhắc mỗi người về trách nhiệm đem ánh sáng Tin Mừng vào môi trường sống của mình, nhất là nơi những người nghèo khổ, cô đơn và chưa nhận biết Chúa đang cần được quan tâm. Khi mỗi người biết sống đức tin bằng những việc làm cụ thể, chứng tá của cộng đoàn sẽ được tiếp nối trong đời thường.

Khánh Nhật Truyền Giáo lần thứ 100 khép lại trong tâm tình tạ ơn và quyết tâm lên đường. Những kinh nghiệm được chia sẻ, lời cầu nguyện và nghi thức sai đi là hành trang để các thành viên Ban LBTM tiếp tục phục vụ tại giáo xứ, giáo điểm và nơi mình sinh sống, góp phần làm cho tình yêu Đức Kitô được nhận biết qua đời sống của mỗi môn đệ thừa sai.“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền

Ảnh: BTT Hạt Tân Sơn Nhì

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top