Giữa cuộc đời đầy gian khó, làm sao sống niềm hy vọng?
TGPSG -- Sáng Chúa nhật 06-04-2025 tại nhà nguyện trên lầu 3 của Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, các anh em cựu chủng sinh (EXLURO) Đại Chủng viên Thánh Giuse Sài Gòn đã họp mặt trong Mùa Chay, cùng tĩnh tâm hiệp dâng thánh lễ, xưng tội để mừng đại lễ Phục sinh 2025.
Chương trình quy tụ các anh em cựu chủng sinh, cùng với gia đình qua nhiều niên khóa từ 60-71. Phần đầu tiên là bài chia sẻ của Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ, chánh xứ Hòa Hưng.
Vì cuộc họp mặt là các anh em cựu chủng sinh “tu xuất”, những người đã lập gia đình, hiện nay là những người cha, người ông, lớn tuổi khoảng từ 60-75 tuổi, nên theo tinh thần của năm thánh. Hành hương chỉ gói gọn trong buổi gặp gỡ và thánh lễ.
Lm Gioan B. thuộc khóa 68 Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã nhắc lại ký ức thời gian tu học dưới mái trường chủng viện với hình ảnh sân banh, những giờ sinh hoạt, học hành, cầu nguyện, những giờ chơi chung với anh em rồi đi vào chủ đề chính của bài chia sẻ “Những người hành hương của hy vọng”, Ngài khai triển như sau:
Với chúng ta, những người lớn tuổi, đến lúc này, chúng ta cảm thấy mệt nhọc, chân tay rệu rạo, mắt mũi kẻm nhẻm, lúc nào cũng mang theo một mớ thuốc, thì làm sao chúng ta đi hành hương được? Bệnh tật bao quanh mình, có người đã tai biến nhẹ, vừa qua khỏi căn bệnh nào đó, bệnh nền, mỡ máu, tiểu đường… Quỹ thời gian chúng ta chẳng còn bao nhiêu nữa.
Hơn nữa, chúng ta còn đối diện với cuộc sống bấp bênh, động đất, sóng thần, chiến tranh, tai nạn, sống chết không biết được, vô thường. Vậy Giáo Hội mời gọi chúng ta bước đi trong niềm hy vọng là như thế nào? Làm sao để bước tới niềm hy vọng, mang đến niềm hy vọng cho nhau?
Chúng ta cần xác tín: có Chúa trong cuộc đời mình, ngay giữa những hoàn cảnh chẳng thấy gì mà hy vọng. Chúng ta hãy nở nụ cười thân thiện với người khác. Chỉ một việc đó thôi là chúng ta đang sống tinh thần của Năm Thánh, tinh thần vui tươi lạc quan, hy vọng và đức trông cậy.
Đừng căng thẳng, lúc nào cũng có khuôn mặt cau có, bắt lỗi, chỉ trích lên án nhau. Nhưng cần sống chân thành, mở lòng ra đón nhận người khác, cụ thể là người vợ, người con của mình, hiểu chúng hơn. Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta muôn vàn hồng ân, để chúng ta tạ ơn Chúa, sống giây phút hiện tại.
Vì thế, chúng ta cứ sống vui tươi lạc quan hơn, dẫu cuộc đời đầy khốn khó, nhiều cạm bẫy có thể làm chúng ta xa Chúa. Đón nhận tất cả mọi thử thách với sự tin tưởng vào Chúa, sống niềm hy vọng và trở nên niềm hy vọng cho các con các cháu.
Chúng ta sống giây phút hiện tại để làm chứng cho Chúa ngay gia đình mình, giữa mọi người chung quanh. Chúng ta thấy tấm gương của Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, từ chỗ tù đày 13 năm, mất tất cả, chẳng có gì đáng để hy vọng, nhưng ngài vẫn hy vọng và ngài đã viết lên cuốn sách “Đường hy vọng”, như là lời mời gọi chúng ta sống niềm hy vọng Kitô giáo.
Để kết thúc bài chia sẻ, Lm Gioan B. nhắn nhủ: Mỗi người hãy trở nên niềm hy vọng cho vợ, con của mình để mình được gặp Chúa và hoán cải thay đổi cuộc sống. Một mặt, quỹ thời gian đời mình đã sắp hết, cần nhanh chóng làm những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Mặt khác, cũng cần dừng lại chậm lại, lặng hơn, trầm hơn, nhìn lại đời sống. Chúng ta có bước đi đến với Chúa và anh em, đừng nóng nảy với người thân trong gia đình, hay khi đi ra ngoài đường, đừng cự cãi nhau.
Khoảng 10g30 mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa Giải với Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng và Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse.
Khoảng 11g, anh em hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay do Lm Gioan B. chủ tế.
Tiếp tục, dựa theo bài Tin Mừng, (Ga 8,1-11) cũng như các bài đọc Lời Chúa, Lm Gioan B. giúp anh em khám phá tình yêu của Chúa qua việc Đức Giêsu vâng lời Chúa Cha đến trần gian chịu chết. Tình yêu thì hy sinh, chịu đau khổ và chết đau đớn tủi nhục trên thánh giá. Chính Chúa đã chết vì chúng ta. Vì thế chúng ta cần có Chúa, lòng thương xót của Ngài sẽ chữa lành mọi vết thương trong ta, khi thế giới hôm nay quá nhiều đổ vỡ tang thương.
Đời ta mà không có Chúa thì thiệt thòi vô cùng. Điều này thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 hôm nay. “Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô (Pl 3,8)
Được biết, buổi họp mặt tĩnh tâm Mùa Chay năm nay đông nhất từ trước tới nay. Linh mục hôm nay đồng hành với anh em trong tinh thần của người em, cùng xuất thân từ Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngài mang đến tinh thần vui tươi thân thiện và gần gũi, anh em cũng cảm thấy như cùng nhau trở về nhà, mái trường xưa. Niềm vui của ngày tĩnh tâm được diễn tả qua những tấm hình chụp kỷ niệm sau Thánh lễ.
Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 54
-
Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Cát Biển Sao Trời” -
Người trẻ vùng lũ tham gia đời sống Giáo hội (11/04/2025) -
Tĩnh tâm Nghệ sĩ và Ca đoàn Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Giới trẻ hạt Thủ Đức: Hành hương và bác ái - “Neo Hy Vọng Trong Giêsu” -
Khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên Huynh trưởng đặc cách lần 2 -
Tĩnh tâm Mùa Chay 2025 của giới Y tế Công giáo TGPSG -
Cùng Bước Đi Trong Hy Vọng”: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha -
Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn: Tĩnh tâm và hành hương Năm Thánh -
Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế suy tôn Mầu Nhiệm Thánh Giá Chúa Giêsu
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
Dòng Đa Minh Việt Nam -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Mái ấm Thiên Ân -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc