Giới trẻ hạt Thủ Đức: Hành hương và bác ái - “Neo Hy Vọng Trong Giêsu”
TGPSG --- "Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi hành động của chúng ta đều là sự thể hiện của niềm hy vọng trong Giêsu."
Ngày 06.04.2025, gần 100 bạn trẻ từ 12 giáo xứ trong Giáo hạt Thủ Đức đã tham gia chuyến hành hương và bác ái với chủ đề "Neo hy vọng trong Giêsu," hòa chung với tinh thần của Năm Thánh 2025 "Những người hành hương của hy vọng." Đoàn hành hương đã đến Đức Mẹ Thác Mơ và Sóc Bụi Tre, mang theo niềm hy vọng và nhiệt huyết phục vụ.
Nhà thờ Xuân Hiệp
Vào lúc 4g00 sáng Chúa nhật, tại khuôn viên Giáo xứ Xuân Hiệp, đoàn bạn trẻ đã tập trung đông đủ, mang theo ba lô, nụ cười rạng rỡ và trái tim nhiệt huyết. Các bạn bắt đầu ngày mới bằng việc chuẩn bị đồ dùng lên xe và thực hiện nghi thức khởi hành trang nghiêm lúc 4h45 dưới sự hướng dẫn của Linh mục Giuse Nguyễn Trường Thạch và Thầy Đaminh Đỗ Đăng Khoa. Đoàn lên đường với niềm hứng khởi, đầy niềm vui và tâm tình gặp gỡ.
Đến Thánh địa Đức Mẹ Thác Mơ
Sau một chặng đường dài, đoàn đến Thánh địa Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ lúc 9h30 sáng. Tại đây, các bạn trẻ tham dự Thánh lễ dưới bầu trời trong xanh, với tiếng gió nhẹ thổi qua những hàng cây. Linh mục Giuse Nguyễn Trường Thạch - Đặc trách Giới Trẻ Giáo hạt Thủ Đức - chủ sự Thánh lễ, mời gọi các bạn trẻ trở thành chứng nhân hy vọng, sống tinh thần bác ái và hiệp thông, nhất là trong hành trình đức tin hôm nay.
Sau Thánh lễ, dù trời đã giữa trưa và nắng gắt, các bạn trẻ vẫn quây quần bên tượng đài Đức Mẹ để dâng lên Mẹ những lời kinh Mân Côi, cùng với những tâm tình của mình. Đoàn dùng bữa trưa giản dị nhưng ấm cúng ngay tại khuôn viên Đức Mẹ Thác Mơ.
Trao gửi yêu thương tại giáo họ Bụi Tre - giáo xứ Phú Sơn
Tiếp nối hành trình, đoàn tiếp tục lên đường đến giáo xứ Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nơi có giáo họ Bụi Tre. Đón tiếp đoàn là những cái bắt tay, những cái ôm thân thiết và đặc biệt là những nụ cười hồn nhiên của các bạn nhỏ, cùng với âm thanh của dàn cồng chiêng hòa nhịp. Không quản ngại chặng đường xa, các bạn trẻ hăng hái tham gia vào việc vận chuyển, sắp xếp quà tặng, nhu yếu phẩm và chuẩn bị cho buổi giao lưu bác ái tại cộng đồng đồng bào.
Tại khu sân rộng, các nhóm được phân công công việc: Nhóm phân chia quà đồ chơi, nhóm phân chia nhu yếu phẩm cho các hộ dân, nhóm âm thanh, sân khấu, và những nhóm bạn quây quần cùng các em nhỏ, cùng chơi đùa và nghịch ngợm.
Đặc biệt, Linh mục Giuse Thạch nhanh chóng hòa mình vào các trò chơi cùng các em nhỏ. Sau những phút chuẩn bị, các phần quà cho các hộ gia đình khó khăn đã được vận chuyển vào tận các điểm sâu xa của Sóc để gửi tặng các cụ già.
Bầu không khí bỗng trở nên rộn ràng khi các bạn trẻ cùng các em thiếu nhi hòa mình vào những điệu múa, trò chơi rút thăm may mắn, và lời ca tiếng hát vang lên giữa rừng núi Tây Nguyên.
Sau giờ sinh hoạt chung, các bạn nhỏ được chiêu đãi một bữa ăn no nê. Mặc dù ăn dưới nền đất đỏ, các em vẫn trông rất ngơ ngác nhưng hạnh phúc. Sau đó, các em nhận những phần đồ chơi thật to để mang về.
20 suất học bổng được các ông trong Sóc chọn gửi tặng như lời động viên, khuyến khích các bạn nhỏ siêng năng học tập.
Lửa trại - Kết nối trái tim
Khi trời vừa tạnh mưa, các bạn trẻ của Giáo hạt Thủ Đức và giáo họ Bụi Tre đã hòa nhịp với nhau trong lửa trại bùng cháy giữa sân rộng. Tiếng cồng chiêng vang lên, hòa nhịp cùng các vũ điệu, xen kẽ là pháo hóa cháy sáng. Tiếng cười nói thân thương dưới sức nóng của lửa trại, nhiệt huyết tuổi trẻ gia tăng sự gần gũi, xóa tan những khoảng cách giữa người trẻ ở hai vùng miền. Lửa cháy - trái tim cũng cháy, thắp lên ngọn lửa của đức tin, tình bạn và lòng yêu thương phục vụ.
Cùng với rượu cần và thịt nướng, hương vị đặc sản vùng cao như gà nướng, cơm lam, tất cả tạo nên một đêm giao lưu không thể nào quên.
Sau đó là những lời cám ơn, những tâm tình chia sẻ của đại diện giới trẻ và các linh mục.
Kết thúc - Nhưng là khởi đầu
Vào lúc 3g30 sáng ngày 07.04.2025, đoàn trở về lại Giáo xứ Xuân Hiệp, kết thúc chuyến hành trình dài nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi người đều mang trong mình một điều gì đó: niềm vui, sự xúc động, và hơn hết là kinh nghiệm sống đức tin giữa đời thường. Hành trình “Neo hy vọng trong Giêsu” không chỉ là một chuyến đi, mà còn là hành trình nội tâm giúp các bạn trẻ trở về với Chúa, sống đức tin bằng hành động cụ thể, yêu thương tha nhân và trở nên ánh sáng hy vọng trong thế giới hôm nay.
Hình ảnh rực rỡ sắc màu, những nụ cười ngập tràn hy vọng và trái tim đầy nhiệt huyết vẫn còn đọng lại như lời mời gọi: “Hãy ra đi và trở nên nhân chứng cho tình yêu Đức Kitô.”
Bài & Ảnh: MMVT Giáo hạt Thủ Đức (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 54
-
Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Cát Biển Sao Trời” -
Người trẻ vùng lũ tham gia đời sống Giáo hội (11/04/2025) -
Tĩnh tâm Nghệ sĩ và Ca đoàn Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Giữa cuộc đời đầy gian khó, làm sao sống niềm hy vọng? -
Khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên Huynh trưởng đặc cách lần 2 -
Tĩnh tâm Mùa Chay 2025 của giới Y tế Công giáo TGPSG -
Cùng Bước Đi Trong Hy Vọng”: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha -
Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn: Tĩnh tâm và hành hương Năm Thánh -
Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế suy tôn Mầu Nhiệm Thánh Giá Chúa Giêsu
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
Dòng Đa Minh Việt Nam -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Mái ấm Thiên Ân -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc