Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Gia Định và bốn Nhóm Huynh đệ Đoàn Phan Sinh hành hương Năm Thánh

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Gia Định và bốn Nhóm Huynh đệ Đoàn Phan Sinh hành hương Năm Thánh

WGPSG -- Hãy nếm thử mà xem, Thiên Chúa tốt lành. ngọt ngào biết bao”.

Vào lúc 14g30 chiều thứ Tư, ngày 09.03.2016, quý vị trong Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Gia Định và các nhóm Huynh đệ Đoàn Phan Sinh, đã đến Nhà thờ Thị Nghè để cùng nhau đi Đàng Thánh Giá, trước khi hiệp dâng Thánh lễ hành hương Năm Thánh do Cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng cử hành lúc 15g00.

Bắt đầu bài giảng, cha sở Phêrô đã dùng câu hát: Hãy nếm thử mà xem, Thiên Chúa tốt lành, ngọt ngào biết bao” để chúc mừng các vị đi hành hương đã biết quy tụ nhau nơi thánh đường để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Các bài đọc trong Thánh lễ cũng chúc tụng tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho con người. Tiên tri Isaia chỉ cho dân chúng đang trong cơn khốn cực thấy được viễn cảnh Thiên Chúa tỏ lòng xót thương mà giúp họ trở về xứ sở. Kinh Thánh trình bày nhiều hình ảnh diễn tả tình yêu Thiên Chúa; Tình yêu Ngài giống như tình yêu vợ chồng mà tiên tri Hôsê diễn tả: dù dân Israel có nhiều lần khước từ, phản bội, Chúa vẫn luôn trung tín. Tình yêu Ngài giống như tình yêu cha mẹ, nhưng vẫn không sao diễn tả hết, như lời kết thúc của tiên tri Isaia: Dù cha mẹ có bỏ rơi con cái, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ con người.

Tình yêu Thiên Chúa trong dòng lịch sử sáng tạo vẫn trung tín, vẫn yêu thương nhân loại đến cùng. Dù con người có bỏ Chúa đi theo đàng tội lỗi, Chúa vẫn thứ tha, trung tín giữ lời hứa ban Con Một để cứu chuộc nhân loại. Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian để mạc khải cho con người tình yêu Thiên Chúa. Người là dung mạo tình yêu của Chúa Cha. Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua Đức Giêsu Kitô như lời Thánh Phaolô diễn tả: "Chúng ta đón nhận hết ơn này đến ơn khác qua Đức Giêsu Kitô". Hội Thánh mời gọi chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô qua bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn hạnh phúc cho đời sống làm Kitô hữu.

Ước gì chúng ta biết đáp lời mời gọi của Giáo hội đón nhận Đức Giêsu Kitô, để nhận được lòng thương xót Chúa, hầu không sợ hãi trước những khó khăn trong cuộc sống mà tiến bước trong ơn gọi làm Kitô hữu.

Thánh lễ kết thúc lúc 15g45. Quý vị đại diện trong hai đoàn thể hành hương đã chụp hình lưu niệm với cha sở. Mọi người ra về trong niềm vui ngọt ngào vừa được nếm hưởng nơi bàn tiệc Thánh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top