Exluro Saigon: Họp mặt truyền thống 1.5.2017
“Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”
Đã thành một thông lệ, hằng năm anh em Cựu chủng sinh của Chủng viện Thánh Giuse Saigon cùng nhau trở về sum họp dưới mái trường xưa vào ngày 01/05.
Hôm nay chúng ta tập họp về nơi đây, dưới mái trường thân yêu, kỷ niệm một thời chúng ta đã sống trong ơn gọi nơi ngôi nhà chung này. Chúng ta trở về mái nhà xưa trước hết là Tạ ơn Chúa đã an bài sắp xếp cho ơn gọi mà Ngài muốn thực hiện nơi mỗi người trong anh em chúng ta, để cho đến hôm nay chúng ta mới nhận được sự nhỏ bé, giới hạn, khiếm khuyết của mình so với mộng ước đôi khi thật lớn lao lúc ngày xưa còn bé thơ.
Từ Ngôi Nhà Chung này, nơi đây đã cho chúng ta một thời ước mơ, một thời an bình hạnh phúc, nơi cho ta di sản tình yêu vô vàn trân quý. Đó là tình thầy, tình bạn của những tháng ngày sống trong nhà Chúa.
9g00 sáng 01-05-2017, bắt đầu Thánh lễ, mừng kính Thánh Giuse Thợ, ngài là Đấng che chở Gia đình Thánh, Đấng phù trợ Hội Thánh, là bổn mạng của Chủng viện, Ngôi Nhà Chung này. Thánh lễ được cử hành với Cha chủ tế Inhaxio Hồ Văn Xuân (Ex Luro 1959), đồng tế có quý cha: LM Giacobê Trần Công Báu, LM Antôn Lương Thủ Hơn (1953), LM Nguyễn Trung Điểm (1958), LM Nguyễn Văn Hậu (1958), LM Nguyễn Đình Thục (1958), Lm Nguyễn Phước Tường (1958).
Trong bài giảng lễ, Cha Inhaxio chia sẻ: Thiên Chúa quan phòng cho chúng ta trong cuộc sống, cho chúng ta được sống thoải mái, hạnh phúc, giao cho chúng ta quyền làm chủ thiên nhiên do Người tạo dựng. Mỗi người chúng ta phải giữ gìn và giáo dục con cháu chúng ta ý thức bảo vệ công trình của Chúa. Trên hết, mỗi người chúng ta phải có lòng bác ái, yêu thương nhau nâng đỡ nhau, cùng góp ý về những lỗi lầm của nhau trong đời sống.
Sau Thánh lễ, quý cha cùng chụp ảnh lưu niệm với các cựu chủng sinh.
Đến 10g00, tất cả tề tựu trong hội trường cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa với các anh em, phát phần thưởng cho các em cháu có thành tích học tập tốt trong năm vừa qua, rồi cùng dùng chung với nhau bữa cơm huynh đệ.
Tiếng nói, tiếng cười, lời chia tay sau ngày hội ngộ cùng hẹn nhau gặp lại trong ngày này năm tới.
bài liên quan mới nhất
- Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei - 2026
-
Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm: Chuyến bác ái tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen -
Giới Giáo chức công giáo hành hương Tắc Sậy: Hành trình của niềm tin, hiệp thông và hy vọng -
Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Phú Thọ: Một ngày vui hành hương hè 2026 -
Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026 -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Sài Gòn - Chợ Quán 2026 -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Gia Định -
Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định, bế mạc tháng Hoa 2026 tại Gx. Bùi Phát
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San