Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng - 2024
TGPSG -- “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.
Câu Lời Chúa trên đây đã được Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Trần Quốc Phong, Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắn nhủ cho các anh chị huynh trưởng Giáo lý viên (HT-GLV) trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê - Bổn mạng của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Phanxicô Xaviê, giáo xứ Vĩnh Hòa, cử hành lúc 17g30 thứ Ba 3-12-2024, do ngài chủ sự.
Tham dự thánh lễ, ngoài các anh chị HT-GLV còn có các em thiếu nhi cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Vĩnh Hòa.
Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước từ trước sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường do các em thiếu nhi và các em trong Ban lễ sinh phụ trách.
Trong phần giảng lễ, Lm Gioan Baotixita đã tóm tắt bài Tin Mừng (Mc 16,15-20) và chia sẻ về những nét cao đẹp nơi Thánh Phanxicô Xaviê qua câu Lời Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.
Thánh Phanxicô Xaviê đã hy sinh quên mình và ra đi làm chứng cho Đức Kitô không biết mệt mỏi trong suốt cuộc đời của mình.
Vì vậy, mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, ước mong các anh chị HT-GLV trong giáo xứ Vĩnh Hòa hãy học hỏi nơi thánh nhân và cảm nhận được tình yêu nơi Chúa, sẵn sàng hy sinh thời gian và ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng nơi môi trường sống cũng như trong giáo xứ của mình.
Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Vincente Nguyễn Sỹ Huy - Đoàn trưởng - đã thay mặt Đoàn TNTT lên cảm ơn Lm chánh xứ Martinô và Lm chủ tế Gioan Baotixita, các vị trong Ban Thường vụ, các ân nhân, phụ huynh, cách riêng là Ban Trợ tá đã giúp đỡ cho Đoàn TNTT trong thời gian qua, cũng như trong Thánh lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp.
Đáp từ, Lm Gioan Baotixita thay mặt cộng đoàn chúc mừng bổn mạng các anh chị HT-GLV được nhiều hồng ân của Chúa, lòng hăng say phục vụ và siêng năng đi tham dự thánh lễ mỗi ngày như câu châm ngôn mình tuyên hứa. Tham dự thánh lễ, rước lễ, cầu nguyện, hy sinh hãm mình và làm việc tông đồ...
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30, cộng đoàn hân hoan lãnh nhận ơn bình an và cùng nhau hát vang bài “Tán tụng hồng ân”. Trước khi ra về, các anh chị HT- GLV đã trao cho mỗi em thiếu nhi tham dự Thánh lễ một hộp bánh nhân ngày mừng bổn mạng.
Bài: Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Vĩnh Thân
bài liên quan mới nhất

- Lòng trông cậy – Niềm hy vọng của dân Chúa tại giáo xứ Thánh Linh
-
Giáo xứ Phú Hòa Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025 -
Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang hành hương Năm Thánh -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng -
Tiếng “Xin Vâng” tại giáo xứ Bình Phước -
Legio Mariae Curia Chợ Quán: Lễ Truyền Tin- Đại hội Acies -
Lễ Truyền Tin và sứ mạng Kitô hữu tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin -
Thánh lễ Truyền Tin tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê -
Giới Trẻ giáo xứ Thạch Đà tĩnh tâm Mùa Chay 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa