Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm và kết thúc lớp Giáo lý Hôn nhân khóa 2/2026

TGPSG – “Các anh chị hãy đến để gặp gỡ Đức Kitô và biến đổi cuộc đời, mang lại ơn tái sinh và sự đồng hành chân thành”.

Linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ bế giảng khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự Tòng 2/2026.

Khóa học diễn ra từ ngày 01.06 đến 24.10.2026 và kết thúc bằng Thánh lễ cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 24.10.2026, tại nhà thờ Vĩnh Hội. Hiệp thông trong Thánh lễ có 13 anh chị em dự tòng, các vị đỡ đầu, gia đình, giáo lý viên và cộng đoàn giáo dân giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với nghi thức tiếp nhận dự tòng tại ngưỡng cửa nhà thờ. Linh mục Anphongsô hỏi: “Các anh chị xin gì cùng Hội Thánh?”. Các anh chị trả lời: “Xin đức tin, vì đức tin mang lại sự sống vĩnh cửu”. Ngài cũng hỏi các vị đỡ đầu có thấy các anh chị xứng đáng lãnh nhận các Bí tích Khai tâm hay không. Các vị đỡ đầu làm chứng và cho biết sẵn sàng dùng lời nói, gương sáng để giúp các anh chị sống đức tin. Linh mục chia sẻ rằng ngưỡng cửa không chỉ phân chia bên trong và bên ngoài, mà còn là hình ảnh của Hội Thánh, mời gọi các anh chị bước vào lòng Hội Thánh. Sau đó, mọi người cùng tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Anphongsô chia sẻ về ý nghĩa của việc gặp gỡ Đức Kitô và sống đức tin. Ngài nhấn mạnh hai điều răn trọng nhất: mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức lực và yêu người như chính mình, bởi Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nhắc lại câu chuyện dân Israel xưa chọn tiền tài, quyền lực, danh vọng làm thần tượng rồi xa rời Thiên Chúa, ngài mời gọi các anh chị đừng đi theo lối sống ấy.

Linh mục Anphongsô chia sẻ tiếp: “Những lý do đưa mỗi người đến với lớp giáo lý: có người học để chuẩn bị lập gia đình; có người thấy bà con sống đạo tốt nên muốn tìm hiểu; có người lớn lên trong gia đình thuộc tôn giáo bạn, nay muốn gần gũi Thiên Chúa hơn mà không quên cội nguồn; có người tìm thấy sự bình an và những người bạn đồng hành.”

Ngài nói, nếu trước đây các anh chị từng hát “tình ca cuộc đời”, thì từ nay sẽ hát thêm “tình ca của Chúa”. Với các bạn trẻ, ngài mượn lời của Thánh Têrêsa: “Cuộc đời vốn đẹp và đáng sống và sẽ đẹp hơn nữa khi có một tình yêu mang tên Giêsu”.

Sau bài giảng là nghi thức Khai tâm Kitô giáo. Mỗi dự tòng có người đỡ đầu đứng phía sau. Linh mục làm phép nước, hỏi các anh chị về việc từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỷ, rồi cùng cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Nước thánh được đổ trên từng người với lời: “Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Các tân tòng nhận áo trắng và cây nến đã thắp sáng.

Tiếp theo là Bí tích Thêm sức. Linh mục đặt tay cầu xin bảy ơn Chúa Thánh Thần, rồi xức dầu thánh lên trán từng người; người đỡ đầu đặt tay phải lên vai. Khi nghe lời: “Bình an của Chúa ở cùng con”, các tân tòng đáp: “Và ở cùng cha”.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể, trong đó 13 tân tòng tiến lên bàn thờ và lần đầu tiên rước Mình Thánh Chúa.

Trước khi kết thúc, đại diện học viên thay mặt lớp tạ ơn Chúa. Các anh chị cảm ơn quý linh mục, quý thầy cô giáo lý viên, Hội đồng Mục vụ, Ban Phụng vụ, ca đoàn, các em lễ sinh, phụ huynh và cộng đoàn. Các anh chị xin thứ lỗi cho những thiếu sót trong thời gian học và dâng tặng những bó hoa như lời tri ân.

Linh mục Anphongsô cảm ơn linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương đã ủy quyền cho ngài cử hành Thánh lễ. Ngài nói các nghi thức kéo dài hơn thường lệ để mọi người có thời gian cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa. Ngài khen cả lớp đã cố gắng đi học đều đặn dù bận việc nhà, việc làm, đường xa; đặc biệt có chị gần 60 tuổi vẫn kiên trì đến lớp để trở thành người Công giáo. Thay lời linh mục chánh xứ, ngài dặn hai điều: đừng bỏ lễ Chúa nhật và hãy nắm tay nhau cùng đi lễ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 trong niềm vui và tâm tình biết ơn. Mọi người chụp ảnh chung trước cung thánh. Sau đó, các học viên, giáo lý viên cùng hai linh mục ngồi lại ăn cơm, kể những chuyện vui và chia sẻ tâm tình trong suốt khóa học.

Ngày hôm nay cũng là ngày vui của 21 anh chị em lớp Giáo lý Hôn nhân, trong đó có 13 tân tòng. Các anh chị cùng nhận chứng chỉ sau thời gian chăm chỉ học hỏi, chuẩn bị xây dựng gia đình trong niềm hy vọng và tình yêu Chúa.

Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Lan Phương, một tân tòng, chia sẻ: chị đến lớp Giáo lý Hôn nhân vì cùng bạn trai nghĩ đến tương lai chung; riêng chị cũng muốn tìm hiểu và bước vào đức tin. Trước đây, chị chỉ biết nói đến đạo Thiên Chúa, chưa hiểu nhiều điều hay và ý nghĩa. Sau khóa học, chị đã hiểu đức tin thực sự là gì. Chị mong mình và các bạn luôn giữ vững đức tin, cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước.

Mỗi khóa giáo lý kết thúc là thêm những người bước vào đời sống Hội Thánh. Mỗi tân tòng là một người con mới của Chúa, được mời gọi sống tốt đời, làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày. Niềm vui hôm nay cũng nhắc nhở mọi người hãy sống đúng với đức tin mình đã nhận, để các tân tòng luôn có người bên cạnh đồng hành và Đức Kitô luôn soi đường cho họ trên bước đường phía trước.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top