Giáo xứ Minh Đức: Ngày Hội hiến máu nhân đạo lần V - “Chia sẻ vì sự sống”
TGPSG -- Khi giọt máu hồng hòa cùng lời nguyện chữa lành tâm hồn
Từ những giọt máu trao đi đến sự cảm thông dành cho những tâm hồn tổn thương, ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ V tại Giáo xứ Minh Đức nhắc nhớ về tình yêu thương được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.
Giữa tiếng trò chuyện râm ran, tiếng lách cách của những dụng cụ y tế đang được các chuyên viên đến từ Bệnh viện Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị, cùng những nụ cười rạng rỡ của các tình nguyện viên, khuôn viên giáo xứ sáng nay trở nên nhộn nhịp như ngày hội. Vào lúc 07g30 thứ Bảy, ngày 24.10.2026, chương trình chính thức bắt đầu, tiếp nối hành trình bền bỉ của cộng đồng trong việc sẻ chia sự sống.
Như lời linh mục chánh xứ Giuse Võ Viết Cường chia sẻ: “Sự sống là món quà quý giá nhưng cũng thật mong manh trước bệnh tật, tai nạn”. Từ ý thức ấy, mỗi người tham gia không chỉ góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu, mà còn làm cho tình liên đới giữa người với người trở nên cụ thể qua một nghĩa cử âm thầm mà thiết thực.
.png)
Những cánh tay nối dài sự sống
.png)
Ngay từ sáng sớm, hội trường giáo xứ đã kín chỗ. Qua năm lần tổ chức, ngày hội vẫn bền bỉ nối dài một hành trình đẹp của tình người: nơi những người xa lạ sẵn lòng trao đi những giọt máu hồng, để những người xa lạ khác có thêm cơ hội viết tiếp cuộc đời. Đồng hành cùng ngày hội là các linh mục, tu sĩ, nữ tu, thỉnh viện sinh đến từ Học viện Công giáo, Thỉnh viện Đa Minh, đông đảo giáo dân và cả những người thuộc các tôn giáo khác, đến từ nhiều tầng lớp trong xã hội.
.png)
Trong số những người trở lại với ngày hội hiến máu lần thứ V, bạn Giuse Lại Nguyễn Khải Lưu, 24 tuổi, là một gương mặt đã gắn bó với chương trình ngay từ lần đầu tiên. Vừa nhận tờ khai y tế, Lưu vừa chia sẻ với niềm háo hức:
“Đến với lần thứ V này, em vẫn mong ngóng ngày này kể từ khi nghe Cha xứ thông báo. Với tụi em, thanh xuân đẹp nhất là khi biết sống vì người khác, biết trao đi những giọt máu hồng để người khác có cơ hội sống tiếp.”
Lời chia sẻ giản dị ấy cũng diễn tả tinh thần của ngày hội: khi biết đặt sự sống của người khác vào mối quan tâm của mình, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé để làm nên điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Sự chữa lành trọn vẹn: Thể xác và tâm hồn
.png)
Cha Gioan Baotixita - Giám đốc Thỉnh viện và Cha Giuse - Chánh xứ Minh Đức
Năm nay, ngày hội hiến máu mang một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong tháng mà Giáo hội hoàn vũ hướng về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV: phát triển mục vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần và xóa bỏ kỳ thị đối với những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Điều này cũng gợi nhắc rằng, bên cạnh việc cứu chữa thân xác, con người còn cần được lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ khi phải đối diện với những tổn thương trong tâm hồn.
Nhìn dòng người đang kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi tên, linh mục Gioan Baotixita Lê Hoàng Huynh - Phó Bề trên Tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm, kiêm Giám đốc Thỉnh viện Thánh Gioan Tông đồ, không giấu được niềm vui. Ngài chia sẻ:
“Khi chúng ta mở lòng, vượt qua sự dửng dưng để trao đi giọt máu cứu người, chúng ta cũng đang mở rộng trái tim để đón nhận và cảm thông với những người đang chịu tổn thương tinh thần quanh mình. Qua việc hưởng ứng lời mời gọi của cha xứ Minh Đức, chúng ta muốn gửi đi một thông điệp: hãy chăm sóc tha nhân cách toàn diện. Giọt máu góp phần cứu chữa thân xác, còn tình yêu thương và lời cầu nguyện của cộng đồng có thể xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn.”
.png)
.png)
Bên cạnh ý nghĩa nhân ái, sự an toàn của người hiến và người nhận máu cũng là điều nhiều người quan tâm. Một số người còn băn khoăn: “Liệu những người cho máu này họ có mắc bệnh gì không? Làm sao biết được khi ai đến cũng được lấy máu giống nhau?” Trước những thắc mắc ấy, chuyên viên y tế của Bệnh viện Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giải thích quy trình lấy máu và các bước kiểm tra ban đầu. Sau khi được chuyển về bệnh viện, máu tiếp tục trải qua các bước xét nghiệm, sàng lọc theo quy định trước khi được sử dụng để truyền cho người bệnh.
Những hướng dẫn cụ thể ấy giúp người tham gia hiểu rõ hơn về quy trình hiến máu, đồng thời thêm an tâm khi trao đi món quà quý giá của mình. Bởi lòng nhân ái không chỉ nằm ở sự sẵn lòng cho đi, mà còn thể hiện qua trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người được nhận.
.png)
Viết tiếp bài ca lòng nhân ái từ lời mời gọi của vị mục tử
Như lời tâm tình của linh mục chánh xứ Giuse, người hiến máu có thể sẽ không bao giờ biết những giọt máu mình trao đi được dành cho ai. Nhưng chính từ nghĩa cử ấy, một người bệnh có thể có thêm cơ hội sống, trở về với gia đình và tiếp tục những dự định còn dang dở.
.png)
.png)
Thỉnh viện sinh
.png)
Toma Phạm Quốc Đạt - Thành viên đội xe cứu thương 0 đồng
.png)
Giáo dân
Đối với mỗi người Kitô hữu, hiến máu nhân đạo không chỉ là một hoạt động xã hội, mà còn là cách cụ thể để sống giới răn yêu thương, như lời Đức Giêsu đã dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13).
Khi ngày hội khép lại, những người tham gia trở về với nhịp sống thường ngày, nhưng những đơn vị máu đã trao đi vẫn tiếp tục hành trình cứu người. Nghĩa cử ấy cũng nhắc mỗi người nhớ rằng tình yêu thương không chỉ được thể hiện qua những việc làm lớn lao, mà còn qua sự quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng trao ban sự sống cho muôn loài, chúc lành cho tất cả những tấm lòng quảng đại. Xin Người trả công bội hậu cho những ai sẵn lòng mở rộng trái tim, biết cho đi và sống vì người khác; đồng thời ban cho mỗi người sức khỏe thể xác và gìn giữ sự bình an đích thực trong tâm hồn.
.png)
Bài: Minh Hà & Ảnh: Minh Trung & MVTT hạt Thủ Thiêm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thạch Đà: Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ bổn mạng 2026
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Bếp Yêu Thương đỏ lửa, lan tỏa tình người -
Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - Quan thầy Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo xứ Martinô -
Giáo xứ Bình Hòa: Kỷ niệm 100 năm Khánh nhật Truyền giáo -
Giáo xứ Nhân Hòa ra mắt ban Loan Báo Tin Mừng -
Giáo xứ Thạch Đà: Giáo khu Luca mừng lễ bổn mạng năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Linh: Tưởng niệm 15 năm ngày giỗ Cha cố Henricô Nguyễn Sơn Xuyên, vị mục tử tiên khởi -
Giáo xứ Nhân Hòa: Chầu Thánh Thể thay Tổng Giáo Phận -
Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang: 135 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng Khánh nhật Truyền giáo và bổn mạng Ca đoàn Trầm Hương
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa