Giáo xứ Bình Hòa: Kỷ niệm 100 năm Khánh nhật Truyền giáo

TGPSG -- “Muốn đem Chúa đến cho người khác, trước hết chúng ta phải để Chúa hiện diện trong chính cuộc đời mình.”

Linh mục Gioan Baotixita Võ Khắc Duy đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ Chúa nhật, kỷ niệm 100 năm Khánh nhật Truyền giáo (1926 - 2026), được cử hành lúc 18g Chúa nhật, ngày 18-10-2026, tại nhà thờ giáo xứ Bình Hòa, với sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita chia sẻ về sứ mạng truyền giáo của mỗi người Kitô hữu nhân kỷ niệm 100 năm Khánh nhật Truyền giáo. Ngài nhắc lại rằng, truyền giáo không chỉ là công việc của các linh mục, tu sĩ, mà còn là trách nhiệm của tất cả những người đã lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo và được trao ban vai trò ngôn sứ. Mỗi người, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình, đều có thể loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống.

Để minh họa, linh mục kể câu chuyện về một nữ giáo sư dạy ngôn ngữ cho các nhà truyền giáo phương Tây trước khi họ đến Trung Quốc vào thập niên 60 của thế kỷ XX. Trong buổi học đầu tiên, bà không giảng bài mà chỉ đi qua các hàng ghế. Khi được hỏi đã học được gì, một linh mục trẻ trả lời rằng mình chưa học được gì ngoài việc nhận ra mùi nước hoa Chanel của bà. Qua câu chuyện này, vị giáo sư muốn giúp các nhà truyền giáo hiểu rằng, trước khi thông thạo ngôn ngữ để rao giảng về Chúa, họ đã có thể làm chứng bằng chính cách sống của mình. Theo linh mục Gioan Baotixita, người khác có thể đọc sách hay nghe giảng để hiểu về Thiên Chúa, nhưng chính những hành động yêu thương, tha thứ và cách con người đối xử với nhau mới giúp họ cảm nhận được tình yêu của Người.

Nhắc đến chủ đề sứ điệp truyền giáo năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”, linh mục mời gọi mọi người kết hợp với Chúa Kitô, sống hiệp nhất và cùng thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng. Sứ mạng này không chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ mà còn hiện diện trong đời sống gia đình, công việc và các mối tương quan hằng ngày.

Linh mục đặt câu hỏi: nếu một người chồng thường xuyên tham dự Thánh lễ, sinh hoạt hội đoàn nhưng khi về nhà lại nóng nảy, gia trưởng, nhậu say và chửi bới vợ con, thì người thân có thể nhận ra hình ảnh Đức Kitô qua cách sống ấy không? Cũng vậy, một Kitô hữu dù siêng năng tham gia sinh hoạt nhà thờ nhưng lại gian dối, chèn ép đồng nghiệp nơi công sở thì khó có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng. Ngài nhắc lại rằng, con người hôm nay không chỉ cần những lời giảng dạy mà còn cần những chứng tá sống động của Tin Mừng giữa đời thường.

Để nói về việc sống đức tin trong môi trường có những người khác niềm tin, linh mục kể câu chuyện một nữ phó tổng giám đốc công ty bất động sản băn khoăn khi công ty tổ chức đi chùa, xin xăm theo yêu cầu của cấp trên. Trước câu hỏi có nên làm theo hay không, linh mục gợi ý chị suy nghĩ về lòng trung thành với đức tin và sự can đảm thể hiện niềm tin của mình, thay vì chỉ cho rằng bản thân hoàn toàn bị ép buộc.

Ngài cũng đưa ra một ví dụ gần gũi: khi dùng bữa với những người không cùng tôn giáo, hoặc dự tiệc cưới tại nhà hàng sang trọng, mỗi người có đủ tự tin làm dấu Thánh giá để tạ ơn Chúa trước bữa ăn hay không? Theo linh mục, những hành động đơn sơ ấy cũng có thể trở thành lời chứng về đức tin và tình yêu Thiên Chúa.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Khánh nhật Truyền giáo, linh mục cũng nhắc đến những nỗ lực của Hội Thánh trong việc đưa Tin Mừng đến các vùng đất xa xôi, xây dựng cộng đoàn, mở trường học, bệnh viện và thực hiện các công trình bác ái. Tuy nhiên, dù có những hoạt động truyền giáo lớn lao, điều cốt yếu vẫn là mỗi Kitô hữu sống xứng đáng với ơn gọi của mình, bởi nếu đời sống không phản ánh đức tin, lời rao giảng sẽ khó thuyết phục người khác.

Kết thúc bài giảng, linh mục Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn bắt đầu sứ mạng truyền giáo từ những việc gần gũi nhất. Mỗi người không nhất thiết phải đứng giữa ngã tư đường để rao giảng hay có nhiều tiền để thực hiện các công trình bác ái, nhưng cần sống yêu thương, chân thành, biết tha thứ và nâng đỡ người khác. Qua đời sống trong gia đình, nơi làm việc và giữa cộng đồng, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân Tin Mừng, để người khác nhận ra Đức Kitô qua chính cách sống của mình.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g20 cùng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người Kitô hữu luôn biết kết hợp với Chúa Kitô, sống hiệp nhất trong tình yêu và trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường, để qua lời nói và việc làm, mọi người có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcuta Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top