Giáo xứ Hà Đông - Hạt Xóm Mới: Theo Mẹ Mân Côi vững bước trong niềm tin

Giáo xứ Hà Đông - Hạt Xóm Mới: Theo Mẹ Mân Côi vững bước trong niềm tin

TGPSG -- “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Năm Loan báo Tin Mừng, vào lúc 19g00 ngày 24 tháng 10 năm 2026, tại đài Lòng Chúa Thương Xót, Giáo xứ Hà Đông, Hạt Xóm Mới, linh mục (Lm) Giuse, Chánh xứ, và Lm Vinhsơn, phó xứ - Đặc trách Giới trẻ, cùng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo xứ Hà Đông đã tổ chức đêm nhạc thánh ca với chủ đề “Theo Mẹ Mân Côi – Vững bước trong niềm tin”.

Mở đầu chương trình, linh mục Chánh xứ đã có lời phát biểu, nhắn nhủ và khơi dậy nơi mỗi người tinh thần hiệp thông, lòng nhiệt thành phục vụ, cũng như ý thức về sứ mạng loan báo Tin Mừng qua lời ca tiếng hát và chính đời sống chứng nhân hằng ngày.

Đêm nhạc là dịp để giới trẻ cùng cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria những lời ca tiếng hát chan chứa niềm tin, tình yêu và lòng tri ân. Đặc biệt, sự tham gia biểu diễn nhiệt thành của cộng đoàn đã góp phần làm cho chương trình thêm phong phú, ấm áp và tràn đầy tình hiệp nhất.

Trong năm Loan báo Tin Mừng, mỗi lời ca là một lời chứng, mỗi tiếng hát là một sứ điệp yêu thương, góp phần đưa Lời Chúa đến gần hơn với mọi người. Noi gương Mẹ Mân Côi, người trẻ Giáo xứ Hà Đông nguyện sống vững vàng trong đức tin, nhiệt thành dấn thân phục vụ và can đảm đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người qua lời ca tiếng hát và đời sống yêu thương, bác ái.

Khép lại chương trình, đại diện Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo xứ đã gửi lời tri ân sâu sắc đến hai linh mục Chánh và Phó xứ, các tu sĩ, toàn thể cộng đoàn và tất cả những ai đã yêu thương, đồng hành, nâng đỡ, đóng góp công sức để đêm nhạc diễn ra tốt đẹp. Đồng thời, đại diện cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn trẻ và cộng đoàn đã nhiệt tình góp lời ca tiếng hát, cùng nhau tạo nên một đêm nhạc đầy cảm xúc, ý nghĩa và tình hiệp thông.

“Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý tu sĩ, cộng đoàn và tất cả mọi người. Xin cho mỗi người luôn biết noi gương Mẹ, sống hiệp nhất trong yêu thương, vững bước trong đức tin và hăng say thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.”

Bài & Ảnh: Quang Nam (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top