Giáo xứ Nhân Hòa: Bếp Yêu Thương đỏ lửa, lan tỏa tình người

Giáo xứ Nhân Hòa: Bếp Yêu Thương đỏ lửa, lan tỏa tình người

TGPSG -- Bữa Cơm Yêu Thương – nơi tình yêu được trao đi qua những việc làm bình dị.

Sáng thứ Tư, ngày 21.10.2026, Bếp Yêu Thương của Giáo xứ Nhân Hòa lại đỏ lửa, tiếp tục hành trình sẻ chia qua chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn và những người cơ nhỡ.

Từ 06g30, các thành viên Ban Caritas cùng ban phục vụ đã có mặt đông đủ. Mỗi người một việc, theo sự phân công của từng nhóm: người chuẩn bị, người nấu nướng, người chia phần, người sắp xếp và chuẩn bị nơi trao tặng. Tiếng nói cười vui vẻ hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương, tạo nên bầu khí thân tình và đầy nhiệt huyết. Tất cả cùng chung một mong muốn: chuẩn bị những phần cơm chu đáo để kịp thời gửi đến bà con.

GX-Nhan-Hoa-bep-yeu-thuong (1)

GX-Nhan-Hoa-bep-yeu-thuong (2)

GX-Nhan-Hoa-bep-yeu-thuong (3)

Đến 10g30, các phần cơm đã được chuẩn bị tươm tất. Trước khi trao tặng, Linh mục Chánh xứ dâng lời kinh tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các ân nhân, các mạnh thường quân và xin Chúa thánh hóa của ăn để trao gửi đến bà con trong bầu khí gần gũi, ấm áp. Những lời thăm hỏi, nụ cười thân thiện và sự ân cần của người phục vụ khiến buổi trao cơm không chỉ đơn thuần là việc trao tặng những phần ăn, mà còn là dịp để mọi người cảm nhận được sự quan tâm và tình người. Với những người còn nhiều khó khăn, đôi khi, một bữa cơm nóng cùng lời hỏi han chân thành cũng đủ mang lại niềm vui và sự an ủi.

GX-Nhan-Hoa-bep-yeu-thuong (4)

Chương trình luôn nhận được sự quan tâm, động viên quý báu của Cha Chánh xứ, các Cha Phó, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Trưởng - Phó các giáo khu, cùng sự quảng đại đóng góp của các ân nhân, mạnh thường quân và cộng đoàn Dân Chúa. Chính sự hiệp lòng ấy đã tiếp thêm động lực để Ban Caritas và ban phục vụ bền bỉ duy trì hoạt động ý nghĩa này.

Bữa Cơm Yêu Thương không chỉ trao đi những phần cơm, mà còn trao gửi tình thương, sự tôn trọng và niềm hy vọng. Qua việc đón tiếp mọi người bằng sự chân thành, không phân biệt hoàn cảnh hay tôn giáo, Giáo xứ Nhân Hòa mong muốn làm cho tình yêu của Chúa trở nên gần gũi và sống động giữa đời thường, để những người khó khăn cảm nhận rằng họ luôn được quan tâm, đồng hành và yêu thương.

GX-Nhan-Hoa-bep-yeu-thuong (5)

GX-Nhan-Hoa-bep-yeu-thuong (6)

Bếp Yêu Thương sẽ tiếp tục đỏ lửa từ 06g30 mỗi thứ Tư hằng tuần tại Giáo xứ Nhân Hòa. Kính mời bà con có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn và những người cơ nhỡ đến đón nhận những phần cơm nghĩa tình trong vòng tay yêu thương của cộng đoàn.

Xin chân thành tri ân các linh mục Chánh và Phó xứ, Hội đồng Mục vụ, các Trưởng, Phó các giáo khu, Ban Caritas, ban phục vụ, các ân nhân, mạnh thường quân và toàn thể cộng đoàn đã chung tay giữ cho ngọn lửa yêu thương luôn cháy sáng.

Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng những đôi tay phục vụ, những tấm lòng sẻ chia và tình yêu dành cho những người bé nhỏ nhất.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Ban Caritas

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top