Chặng hành hương cuối cùng: Dừng lại để Tạ Ơn nơi Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn
TGPSG -- Dưới tiết trời mát dịu của sáng thứ Bảy 15/11, không khí nhẹ nhàng và trong trẻo như chạm khẽ vào lòng người, khiến những bước chân hướng về Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà – trái tim của Tổng Giáo phận Sài Gòn – cũng trở nên ấm áp hơn, đầy những tâm tình lắng đọng.
Từ lúc 9 giờ sáng, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã hiện diện, mang theo tâm tình tạ ơn, để cùng bước vào chặng cuối cùng trong chuỗi chương trình hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng” do Mạng lưới Cầu nguyện tổ chức.

Chặng hành hương này hiệp thông với ý cầu nguyện tháng 11 của Đức Thánh Cha: cầu cho việc ngăn ngừa sự tự tử. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị cám dỗ tự tử tìm thấy nơi cộng đoàn của họ sự nâng đỡ, sự quan tâm và tình yêu mà họ cần đến, giúp họ mở lòng trước sự đẹp đẽ của cuộc sống.” - lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lê-ô XIV cũng vang lên như một nhịp đập chung nơi mọi tâm hồn. Trong đó, nỗi đau của những người đang vật lộn trước tuyệt vọng được đặt ở trung tâm lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội.

Phần suy niệm dẫn cộng đoàn đi vào trọng tâm của niềm hy vọng Kitô giáo: sự sống đời đời, là đích đến mà mọi hành trình đức tin hướng về. Nếu thế gian sợ cái chết vì nó lấy đi mọi điều con người níu giữ, thì Tin Mừng lại mở ra một cái nhìn khác. Chúa Giêsu đã đi vào cái chết để biến nó thành lối bước vào sự sống mới. Người nói: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” Nhờ đó, cái chết không còn là chấm hết, nhưng trở thành cuộc gặp gỡ viên mãn với Đấng chúng ta hằng yêu mến. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô viết trong Gaudete et Exsultate: “Cái chết không phải là lời cuối cùng, nhưng là lời hứa mở ra vĩnh cửu.”

Niềm hy vọng Kitô giáo không loại bỏ đau khổ, nhưng mang đến ánh sáng để bước qua nó. Hy vọng dạy con người sống trọn vẹn, yêu sâu sắc và tha thứ thật lòng, bởi tất cả đều hướng về vòng tay Thiên Chúa. Hy vọng không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành như lời người trộm lành trên thập giá: “Xin nhớ đến tôi.” Và lời đáp của Chúa Giêsu – “Hôm nay, con sẽ được ở với Ta” – tiếp tục là nguồn an ủi cho bao tâm hồn đang khắc khoải.

Cao điểm của buổi sáng hành hương là Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng nhấn mạnh rằng cuộc đời mỗi người là một cuộc hành hương vĩ đại. Điều quý giá nhất không nằm ở những nơi ta đã đặt chân đến, mà là niềm hy vọng Thiên Chúa khơi dậy nơi mỗi người. Cuộc đời Kitô hữu không dừng lại ở hiện tại, nhưng hướng về hy vọng cánh chung - nơi Thiên Chúa là cùng đích. Khi mở lòng cho Chúa trong từng bước, chúng ta cũng mở lòng với tha nhân. Trên các chặng đường của hành trình năm qua, ta nhìn thấy biết bao khuôn mặt đang khao khát hy vọng; và chính trong những gặp gỡ ấy, mỗi người được mời gọi trao tặng niềm hy vọng của mình cho những ai đang mệt mỏi, chênh vênh.

Cuối Thánh lễ, Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J., Giám đốc Mạng Lưới Cầu Nguyện, dâng đôi tâm tình tri ân. Suốt hành trình vừa qua, mỗi lời nguyện cầu, mỗi bước chân hành hương, mỗi giây phút thinh lặng đều là dấu chỉ tình yêu Chúa âm thầm hoạt động trong đời sống mỗi người hành hương. Hơn cả một chương trình, “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng” là hành trình của những trái tim học cách lắng nghe, cầu nguyện và bước đi cùng nhau. Nhờ sự quảng đại cộng tác của biết bao người, hành trình này đã trở thành người bạn đường giúp nhiều tâm hồn sống tinh thần Năm Thánh giữa những nhịp đời rất thật.

Khép lại một hành trình không phải là khép lại sứ mạng. Từ nền tảng hy vọng vừa được bồi đắp, Văn phòng Mạng Lưới Cầu Nguyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đoàn trong năm 2026 với chương trình “Con Đường Trái Tim” – một lộ trình đào luyện trong tình bạn cá vị với Chúa Giêsu, để trái tim mỗi người trở nên mềm mại, rộng mở và giống trái tim Người hơn.
Và như thế, hành trình “Cùng bước đi trong Hy vọng” khép lại, nhưng lối đi mới lại mở ra – nơi mỗi người tiếp tục cất bước trên con đường đức tin, mang theo hy vọng, ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa đến với thế giới hôm nay.

bài liên quan mới nhất
- Mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình - Kỷ niệm 30 năm tái lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ (1995–2025)
-
Thư Mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn Và Bế Mạc Chương Trình “Cửa Luôn Rộng Mở” -
MC Công Giáo - Nói Lời Ân Sủng -
Hội Các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn hành hương tại giáo xứ Chợ Quán -
Ngày Thánh Thể Tháng 11: Hiệp thông cầu nguyện cho việc ngăn ngừa sự tự tử -
MC Công Giáo: Một ngày hiệp hành trong ân sủng - Hành trình gieo niềm tin và hy vọng -
Caritas Hạt Xóm Mới Hành Hương và mừng lễ Bổn mạng tại Nhà thờ Bãi Dâu - Giáo phận Bà Rịa -
Caritas giáo hạt Tân Định và Bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài mừng kính Thánh Martin De Porres -
Caritas Hạt Xóm Mới hành hương nhà thờ Mồ - Giáo phận Bà Rịa -
Ban Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm mừng bổn mạng
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023