Bảy thách đố Đức Lêô XIV gửi đến các đôi vợ chồng
TGPSG/Aleteia -- Trong Thánh lễ bế mạc buổi cử hành Năm Thánh dành cho Gia đình vào ngày 1-6-2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói với các đôi vợ chồng: “Trái tim tràn đầy niềm biết ơn và hy vọng”. Noi gương các vị tiền nhiệm, ngài đề cao mối dây hôn phối và khuyến khích các đôi vợ chồng vun trồng một tình yêu trọn vẹn, trung tín và sinh hoa trái.
Là Giáo hoàng từ ngày 8-5, Đức Lêô XIV vẫn chưa có dịp ngỏ lời cách riêng với các đôi vợ chồng. Ngài chỉ mới nhấn mạnh trong bài diễn văn trước ngoại giao đoàn ngày 16-5-2025 rằng gia đình được "xây dựng trên sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ".
Buổi cử hành Năm Thánh dành cho Gia đình -biến cố năm thánh đầu tiên mà ngài trực tiếp tham dự trong khuôn khổ phụng vụ - đã tạo cơ hội để ngài triển khai và chia sẻ với người Công Giáo toàn thế giới cái nhìn của ngài về đời sống hôn nhân và gia đình. Đối với vị giáo hoàng xuất thân dòng Augustinô, gia đình là “dấu chỉ của hòa bình cho mọi người, trong xã hội cũng như trên thế giới”. “Chính trong các gia đình mà tương lai của các dân tộc được hình thành”, ngài khẳng định.
Thách đố lớn - phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người nam và người nữ - chính là được mời gọi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. “Thế giới ngày nay cần đến giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa,” Đức Giáo hoàng khẳng định. Nhưng vì con người không hoàn hảo, nên giao ước hôn nhân không phải là điều hiển nhiên! Chính vì vậy, trong suốt bài giảng, Đức Lêô XIV đã đưa ra những thách đố gửi đến các đôi vợ chồng, nhằm thúc đẩy họ đạt tới “tình yêu trọn vẹn, trung tín và sinh hoa trái”, phản chiếu tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
1. “Hiệp nhất” theo gương các đôi hôn phối thánh thiện
Là người con xứng đáng của thánh Augustinô, Đức Lêô XIV đề cao sự hiệp nhất. Hiệp nhất giữa mọi người, nhưng cũng trong hôn nhân, để Thiên Chúa có thể hiện diện nơi sự hiệp nhất ấy, qua một mối hiệp thông tình yêu mà chính Ngài là nguồn mạch. Và sự hiệp nhất hôn nhân đó không phải là điều không thể. Đức Lêô XIV đã minh chứng điều này qua các cặp hôn nhân đã được phong thánh “không phải riêng rẽ, mà cùng với nhau, trong tư cách là các cặp nam nữ đã cưới nhau”. Ông Louis và bà Zélie Martin, ông Luigi và bà Maria Beltrame Quattrocchi, hai vợ chồng Ulma… “Khi chọn các đôi vợ chồng làm chứng nhân gương mẫu, Giáo Hội muốn nói với chúng ta rằng thế giới ngày nay cần đến giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình yêu Thiên Chúa,” ngài nhấn mạnh.
2. Tha thứ
Giao ước hôn nhân không có nghĩa là không có mâu thuẫn. Ngược lại, nó được đạt tới và duy trì nhờ tha thứ và hòa giải. Và chính sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đến nâng đỡ các đôi vợ chồng, một sức mạnh “hiệp nhất và hòa giải”, giúp vượt qua “những thế lực làm tan vỡ các mối quan hệ và xã hội”. Chính qua tha thứ và hòa giải, đôi vợ chồng có thể trở thành “dấu chỉ hòa bình cho mọi người, trong xã hội cũng như trên thế giới”.
3. Sinh hoa trái
Trích tông huấn của Đức Phaolô VI Humanae vitae - được ghi nhớ trong ký ức tập thể vì việc từ chối các biện pháp tránh thai, nhưng trước hết đó là một suy tư về giá trị của hôn nhân và tình yêu vợ chồng - Đức Lêô XIV nhắc lại rằng “hôn nhân không phải là một lý tưởng, mà là chuẩn mực của tình yêu đích thực giữa người nam và người nữ: một tình yêu trọn vẹn, trung tín và sinh hoa trái”. “Khi các con nên một thân xác, tình yêu ấy làm các con có khả năng, theo hình ảnh Thiên Chúa, ban sự sống,” Đức Giáo hoàng nhấn mạnh.
4. Thể hiện sự nhất quán trong giáo dục
Đức Lêô XIV cũng đã nói với các ông chồng bà vợ trong tư cách làm cha mẹ và đưa ra một số lời khuyên giáo dục, bắt đầu từ sự nhất quán: “Tôi khích lệ anh chị em hãy là tấm gương nhất quán cho các con, bằng cách cư xử như cách anh chị mong muốn các con cư xử”. Cách nói chuyện, đối xử với người khác, biết xin lỗi, cách dùng điện thoại… Có rất nhiều tình huống người lớn đôi khi thiếu nhất quán! Đức Tân Giáo hoàng cũng mời gọi các bậc cha mẹ giáo dục con cái “đạt được tự do nhờ biết vâng lời” và luôn tìm kiếm “điều tốt lành nơi con cái, và biết cách làm cho điều tốt lành ấy lớn lên”.
5. Biết ơn về món quà sự sống
Đức Lêô XIV khuyến khích mọi người biết cảm tạ về món quà sự sống. Sự sống được truyền trao, cũng như sự sống đón nhận được từ cha mẹ. “Hãy biết ơn cha mẹ: nói ‘cảm ơn’ về món quà sự sống và mọi điều được ban tặng mỗi ngày cùng với sự sống ấy, đó là cách đầu tiên để kính trọng cha mẹ,” ngài nhấn mạnh.
6. Truyền đạt đức tin
Một thách đố không hề đơn giản: truyền đạt đức tin cho con cái. Đối với Đức Lêô XIV, gia đình là nơi đặc biệt để gặp gỡ Đức Kitô. Cha mẹ có trách nhiệm tạo điều kiện để cuộc gặp gỡ ấy diễn ra trong lòng các con. Nếu điều đó khó khăn, bước đầu tiên là cầu nguyện cho các con. Lời cầu nguyện của cha mẹ cho con cái thường bị xem nhẹ. Ông bà cũng có vai trò quan trọng trong việc đánh thức đức tin nơi các cháu, vì có khi đức tin “nhảy cóc” một thế hệ. “Trong gia đình, đức tin được truyền lại cùng với sự sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác: đức tin được chia sẻ như thức ăn trên bàn và tình cảm trong lòng,” Đức Giáo hoàng ví von.
7. Tin vào sự sống vĩnh cửu
Thách đố cuối cùng do Đức Lêô XIV đưa ra, vang vọng đặc biệt trong Năm Thánh này, chính là niềm hy vọng: tin vào sự sống vĩnh cửu và vào sự hiệp thông các thánh. Một sự an ủi nhẹ nhàng cho các gia đình đang chịu tang.
Đức Giáo hoàng nhớ lại, trong buổi đọc kinh ‘Lạy Nữ Vương Thiên Đàng’ vào ngày 11-5, ngài đã có một suy nghĩ dành cho ‘những bà mẹ đã ở trên trời’: “Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ nên một. Khi ấy chỉ có một điều trong Đấng Cứu Thế duy nhất, đó chính là được ôm ấp trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không chỉ chúng ta, mà cả với cha mẹ, ông bà, anh em và con cái chúng ta, những người đã đi trước chúng ta trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh vĩnh cửu của Ngài.”
Tác giả: Mathilde de Robien
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Fr.Aleteia
bài liên quan mới nhất

- Để nhận biết hoạt động của Chúa Thánh Thần
-
Nhân đức kiên trì - gỡ từng nút thắt một -
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - người mục tử giản dị giữa lòng Dân Chúa -
Học thuyết xã hội Công giáo là dành cho toàn thể nhân loại -
Đức Lêô XIV và những Dấu chỉ ân sủng -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Cuộc Hành Hương Thánh Thể Quốc Gia Khởi Động Cùng Ngày Đức Giáo Hoàng Leo XIV Nhậm Chức -
Con người được dựng nên để sống trong Thiên Đàng -
Thiên Chúa lắng nghe: Hành trình qua những trang nhật ký thiêng liêng -
Người sống thọ nhất thế giới qua đời, để lại di sản đức tin
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - người mục tử giản dị giữa lòng Dân Chúa
-
An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa