Yêu thương kẻ thù có khó không? Dưới đây là cách thay đổi suy nghĩ của bạn
Tác giả: Philip Kosloski
Minh Hà (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Suy nghĩ của chúng ta có thể thay đổi thông qua những hành động tốt đẹp, ngay cả khi chúng được thực hiện một cách nửa vời.
Chúa Giêsu thách thức các môn đệ của Ngài: “Hãy yêu kẻ thù mình, và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em, để anh em được làm con cái của Cha trên trời” (Mt 5,44-45).
Đây là một câu dễ nói nhưng khó làm. Nhiều người trong chúng ta thường có những suy nghĩ tiêu cực về "kẻ thù" của mình, thậm chí đôi khi còn mong muốn những điều xấu xảy đến với họ.
Tuy nhiên, đó không phải là cách sống của người Kitô hữu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu thương mọi người, đặc biệt là những người đã làm tổn thương chúng ta theo một cách nào đó.
Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về họ?
Cha Lorenzo Scupoli, một linh mục người Ý, đã giải thích trong tác phẩm kinh điển về tâm linh của mình, " Cuộc chiến tâm linh", chìa khóa để vượt qua thái độ nội tâm đó.
Tôi xin bổ sung thêm vào tất cả những điều đã nói, rằng nếu đức tính mà bạn đang rèn luyện đòi hỏi điều đó, thì bạn cũng phải thực hành những hành động bên ngoài phù hợp với bên trong; ví dụ như lời nói yêu thương và hiền lành, và những việc làm khiêm nhường dành cho những người đã từng cản trở hoặc coi thường bạn.
Scupoli gợi ý rằng bạn nên nói điều gì đó tốt đẹp về kẻ thù của mình hoặc thậm chí làm điều gì đó tốt cho họ. Ngay cả khi điều này vô cùng khó khăn đối với bạn và bạn không thích làm vậy, chính hành động đó sẽ bắt đầu thay đổi tâm hồn bạn.
Là con người, chúng ta là một thể thống nhất giữa thể xác và linh hồn, vì vậy những gì chúng ta làm về mặt thể xác với cơ thể sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của chúng ta. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn có những suy nghĩ tốt đẹp hơn về một số người nhất định, bạn có thể cần phải nói những điều tích cực về họ, hoặc nỗ lực làm một việc tốt cho họ.
Họ có thể không đánh giá cao điều đó, thậm chí có thể bác bỏ, nhưng điều đó không nên làm chúng ta nản lòng. Điều quan trọng là noi theo gương Chúa Giêsu và yêu thương kẻ thù của mình.
Đó mới chính là đời sống Kitô giáo đích thực.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hòa Hưng cùng bước theo Chúa trên đường thương khó - 2026
-
Giáo xứ Bắc Dũng: Nơi bình dị nhất -
Lặng trong lời nguyện Hiệp thông tiễn biệt vị mục tử nhân lành -
Dấu chỉ thời đại nơi đời sống Giáo Hội hôm nay nơi giáo xứ Phaolô -
Hữu lễ hay vô lễ ? -
Thánh lễ kính Thánh Giuse: Học cách sống âm thầm -
Đức Lêô XIV: Những Kitô hữu chịu trách nhiệm về chiến tranh có xét mình không? -
Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse -
Hòa Bình từ Trái Tim biết Lắng Nghe và Đối Thoại -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn