Xông nhà - Lời Chúa bước vào
TGPSG -- “Bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 4,7)
Tết đến, người ta chọn người xông nhà với ước mong một năm thuận hòa và may mắn. Ai cũng mong điều đầu tiên bước vào nhà mình sẽ mang theo bình an.
Tối 29 Tết, sau Thánh lễ giao thừa, vì đã khuya nên tôi nằm nghỉ một chút và ngủ quên lúc nào không hay. Tôi đã không thức để đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Sáng mùng Một, khi chuẩn bị đi lễ cầu bình an, tôi cầm cuốn Kinh Thánh bước ra khỏi nhà. Rồi chợt dừng lại. Tôi quay vào, tay vẫn cầm cuốn Kinh Thánh, và bước qua ngưỡng cửa thêm một lần nữa. Cử chỉ nhỏ ấy gợi lên một ý nghĩa sâu xa: ước mong để Lời Chúa là vị khách đầu tiên của năm mới. Không chỉ như một biểu tượng, nhưng như một ân sủng thực sự mở đầu hành trình.
Đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Phi-líp-phê (Pl 4,4–8) trở thành ánh sáng định hướng cho khởi đầu ấy.
Niềm vui mở cửa
“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.” (Pl 4,4)
Niềm vui mà thánh Phaolô nói đến không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là niềm vui bén rễ trong sự hiện diện của Chúa. Đó là niềm vui có thể tồn tại ngay cả khi hoàn cảnh chưa trọn vẹn. Khởi đầu năm mới bằng niềm vui trong Chúa là mở cửa lòng mình cho ánh sáng bước vào. Không phải vì mọi sự đã tốt đẹp, nhưng vì tin rằng Chúa đang ở đó. Niềm vui ấy là dấu chỉ của một chọn lựa: tin tưởng hơn là lo âu, hy vọng hơn là sợ hãi.
Cầu nguyện bước vào
“Anh em đừng lo lắng gì cả; nhưng trong mọi hoàn cảnh, hãy đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa.” (Pl 4,6)
Niềm vui mở cửa, nhưng chính cầu nguyện đưa con người đi sâu vào tương quan với Chúa. Cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà là đặt trọn những bận tâm, dự định, và cả những yếu đuối của mình vào tay Ngài. Năm mới thường đầy những dự tính. Nhưng nếu thiếu cầu nguyện, người ta dễ xây dựng trên nỗi lo hơn là trên đức tin. Khi cầu nguyện, ta thừa nhận mình không tự đủ. Ta để Chúa bước vào những điều chưa biết trước của năm mới, và chính Ngài trở thành nền tảng cho những khởi đầu.
Bình an ở lại
“Và bình an của Thiên Chúa… sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 4,7)
Bình an Chúa ban không chỉ là sự yên ả bên ngoài, nhưng là sự vững vàng bên trong. Đó là bình an “giữ” lấy lòng trí, nghĩa là bảo vệ khỏi bị cuốn đi bởi hoang mang, giận dữ hay thất vọng. Khi sống trong niềm vui và cầu nguyện, bình an không còn là điều xa vời, nhưng trở thành một thực tại ở lại trong tâm hồn. Bình an ấy gắn kết con người với Đức Kitô, để giữa những đổi thay của năm mới, không đánh mất trung tâm đời mình.
Điều tốt được gìn giữ
“Những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến… thì xin anh em hãy để ý.” (Pl 4,8)
Bình an không tự tồn tại nếu không được nuôi dưỡng. Thánh Phaolô mời gọi hướng tâm trí về những điều thiện hảo, như một chọn lựa có ý thức giữa bao điều dễ làm lòng xao động. Năm mới sẽ không đổi khác nếu những quyết định vẫn như cũ. Khi chọn điều chân thật và cao quý, ta đang cộng tác với ân sủng mà Lời Chúa đã gieo vào lòng từ buổi đầu năm. Thần Khí âm thầm hoạt động, và con người đáp lại bằng những lựa chọn cụ thể mỗi ngày.
Giữ điều tốt là cách gìn giữ Thần Khí đầu năm mà Lời Chúa đã mang vào.
Tôi đã ngủ quên khoảnh khắc giao thừa. Nhưng khởi đầu không vì thế mà mất đi. Vì sáng mùng Một, Lời Chúa đã bước vào trước. Niềm vui mở cửa. Cầu nguyện bước vào. Bình an ở lại. Điều tốt được gìn giữ.
Và như thế, năm mới bắt đầu không chỉ bằng một tập tục đẹp, nhưng bằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong căn nhà và trong lòng mỗi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin bước vào nhà và vào lòng con mỗi ngày. Xin mở cửa đời con bằng niềm vui, dẫn con vào cầu nguyện, ở lại với con trong bình an, và giúp con biết chọn điều chân thật, cao quý suốt năm mới. Amen.
Bài: Thành Tài (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lo lắng về tương lai? Hãy nhìn lên 4 vị thánh này
-
Khi một Đức Giáo hoàng “Kitô hóa” nhẫn đính hôn và những câu chuyện khác về chiếc nhẫn -
Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2 -
James Van Der Beek và niềm tin vào kế hoạch của Chúa -
Vì sao khó để dạy một người cách yêu Chúa -
Nếu bạn không thể đến Lộ Đức, nhóm này có thể mang Đức Mẹ đến với bạn -
Hướng về cội nguồn: Sống hiếu thảo trong ánh sáng đức tin -
Giám mục Fulton Sheen và 3 câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức -
Khoảnh khắc giành huy chương vàng Olympic của một bà mẹ -
5 cách rất “Công Giáo” để sống Ngày Lễ Valentine
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh