Vị mục tử của Tám Mối Phúc
TGPSG -- Trong những ngày vừa qua, tại Giáo xứ Bình Phước - hạt Sài Gòn Chợ Quán, cộng đoàn đã tiễn biệt cha cố Giuse Maria Trần Chí Nguyện, về nhà an nghỉ ngày 30-01-2026. Cha đã kết thúc hành trình 86 năm cuộc đời, trong đó có 36 năm trong sứ vụ linh mục của Chúa, đã từng phục vụ đoàn chiên Chúa giao phó nhiều giáo xứ như Hưng Phú, Bình Xuyên, Mông Triệu, Cao Thái.
Có thể nói cha là vị linh mục rất gần gũi với giáo dân, cụ thể là bà con lao động nghèo của khu vực quận 8, nơi nhiều người phải bươn chải vất vả mỗi ngày. Nhìn lại cuộc đời cha, tôi lại nhớ đến bài Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên năm A - Tám Mối Phúc Thật (Mt 5,1-12a). Bài Tin Mừng hôm ấy được công bố thật phù hợp để tóm kết cuộc đời cha cố:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Hai mối phúc đầu tiên - nghèo khó và hiền lành - như là nét chính của bức chân dung đời sống của cha. Chúng ta tin rằng, cha đang hưởng hạnh phúc viên mãn nơi Chúa.
Dù không biết cha từ sớm, tôi chỉ có dịp gặp cha trong thời gian cha nghỉ tĩnh dưỡng tại nhà riêng. Tuổi già khiến cha hay hỏi lại vài điều như lần gặp trước, nhưng nơi cha tôi thấy sự hiền hòa, nhẹ nhàng, cởi mở. Giọng nói nhỏ, chậm rãi của cha như phản chiếu đời sống hiền lành theo tinh thần của Tám Mối Phúc: Hơn nữa đó là những người có tinh thần khó nghèo và yêu thương mọi người.
Người sống các mối phúc là người biết cậy dựa vào Chúa. Cha cố đi qua nhiều giáo xứ, chỉ một lòng tận tình phục vụ và chăm lo đời sống thiêng liêng cho cộng đoàn được giao phó. Cha được nhiều người quý mến bởi sự tận tâm và âm thầm hy sinh. Đó cũng là con đường nên thánh mà cha đã kiên trì theo đuổi suốt đời.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từng nói rằng: “Các mối phúc là chương trình sống giúp ta đừng sống một cách hời hợt theo thế gian.” Cha cố đã chọn chương trình ấy và sống trọn vẹn cho đến cùng.
Giờ đây khi cha đã về với Chúa, cộng đoàn các giáo xứ cha từng phục vụ càng nhớ đến tinh thần tận tụy của cha. Điều làm tôi “ngạc nhiên” là dù cha có vóc dáng gầy yếu, sức khỏe không tốt, nhưng lại là người xây dựng. Cha hai lần coi sóc giáo xứ Hưng Phú, và lần thứ hai trở về đã xây nhà thờ cho giáo dân. Có lẽ cha cũng nghĩ mình yếu, không làm nổi, nhưng việc cần làm thì làm thôi, chỉ cố gắng hết sức, còn lại phó thác tất cả để cho Chúa lo liệu.
Có thể nói, cha đã sống tinh thần nghèo khó thật sự: thanh thoát với của cải, sử dụng tiền bạc để xây dựng nhà Chúa và làm việc bác ái. Tiền bạc đối với cha chỉ là phương tiện phục vụ, không bao giờ là mục đích.
Quận 8 - nơi cha làm việc mục vụ coi các xứ đạo - luôn gắn với những cơn mưa, nước ngập, đường tắc… Thế nhưng cha vẫn đi vào từng con hẻm, lội qua những đoạn đường ngập để thăm giáo dân, ban các bí tích, chia sẻ và nâng đỡ họ. Đó là hình ảnh đẹp nhất của người mục tử: hiện diện giữa đoàn chiên, đặc biệt những người nghèo khó nhất. Nhờ sự hiện diện ấy, nhiều người cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua cha.
Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì đời sống tốt đẹp của cha cố, tri ân những gì cha đã làm và cùng cầu nguyện cho linh hồn cha cố. Xin Chúa thương tha thứ mọi lầm lỗi thiếu sót và đón nhận cha cố Giuse Maria vào quê trời.
Cha cố ra đi, nhưng chắc chắn: hình ảnh của ngài vẫn còn sâu đậm nơi từng người giáo dân, những người thân thương quý mến cha, để chúng ta noi theo gương cha mà sống Tin Mừng giữa cuộc đời.
Lạy Chúa, nơi cuộc đời cha cố, chúng con thấy thấp thoáng hình ảnh của Tám Mối Phúc. Suốt đời cha đã cố gắng sống tinh thần khó nghèo, phó thác và cậy trông vào Chúa. Xin cho chúng con biết noi theo, đừng sống đạo một cách hời hợt, nhưng biết dấn thân đem Tin Mừng đến cho mọi người; biết sống hiền lành, khiêm nhường để danh Chúa được sáng lên giữa đời. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Chúng ta đang "dâng" con mình cho ai?
-
Những “Tâm Hồn Linh Mục” -
Lời Chúa trong con thuyền Giáo Hội -
Các giám mục Pháp: “Trao cái chết cho người bệnh nặng không bao giờ là câu trả lời nhân đạo trước đau khổ” -
Thánh Hyacintha Mariscotti - Sự hoán cải muộn màng nhưng không lỡ hẹn với Thiên Chúa -
Mạng xã hội: Nơi gặp gỡ Lời Chúa và những phút giây dừng lại -
Những lời cầu nguyện ngắn gọn để bạn đọc mỗi khi kiểm tra điện thoại -
Đức Lêô XIV: Lời Chúa là ngôi sao chỉ đường cho cuộc sống của chúng ta -
Bạn cần tha thứ cho bốn người này để thay đổi cuộc đời mình -
Những câu Kinh Thánh chúng ta hay trích dẫn, nhưng thường hiểu sai
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh