Trên Quảng trường Thánh Phêrô, thế hệ Phanxicô tiễn biệt vị Giáo hoàng của mình

Trên Quảng trường Thánh Phêrô, thế hệ Phanxicô tiễn biệt vị Giáo hoàng của mình

Trên Quảng trường Thánh Phêrô, thế hệ Phanxicô tiễn biệt vị Giáo hoàng của mình

TGPSG/Fr.Aleteia.org --- Hơn 200.000 tín hữu đã tham dự Thánh lễ an táng Đức Giáo hoàng Phanxicô sáng 26/4.

Sofia, Jeanne, Marco và nhiều tín hữu khác đã đến đây để tiễn biệt và bày tỏ sự kính trọng cuối cùng đối với Đức Giáo hoàng

Trong suốt 12 năm qua, ngài đã tác động đến họ - thách thức, đồng hành, chất vấn và khơi gợi hành động từ họ.

Tại Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) ở Krakow năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mạnh mẽ nhắn nhủ:

"Các bạn trẻ thân mến, chúng ta không sinh ra để cuộc đời trôi qua vô nghĩa, không phải để sống an nhàn hay biến đời mình thành một chiếc ghế sofa êm ái, ru ngủ chúng ta; ngược lại, chúng ta được sinh ra để làm những điều lớn lao, để lại dấu ấn."

Một thông điệp kêu gọi hành động, dấn thân và phục vụ tha nhân, mà suốt triều đại giáo hoàng của mình, ngài luôn kiên trì lặp lại.

Trong suốt 12 năm ấy, giáo huấn của ngài đã giúp nhiều tín hữu trưởng thành trong đức tin, và sáng 26/4, họ đến Quảng trường Thánh Phêrô để nói lời tạm biệt.

"Đối với những người trẻ như chúng tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô là một vĩ nhân," Sofia, một nữ sinh trung học đến từ giáo phận Milan cùng với 20 bạn trẻ khác, chia sẻ không ngần ngại.
"Ngài luôn lắng nghe và quan tâm đến những bận tâm của giới trẻ."

Marco, 30 tuổi, cũng có mặt tại Rôma để đồng hành cùng khoảng 300 thiếu niên từ giáo phận Tortona, miền Bắc nước Ý:

"Tôi 18 tuổi khi ngài bắt đầu triều đại của mình. Hôm nay tôi đến đây để cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã làm cho giới trẻ. Tôi từng tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Krakow và Lisbon - những trải nghiệm đáng nhớ không thể quên."

Jeanne (22 tuổi) và em gái Gianna (18 tuổi) từ Atlanta, Hoa Kỳ cũng có mặt:

"Ban đầu chúng tôi định đến Rôma để dự lễ phong thánh Carlo Acutis, nhưng giờ lại được tham dự tang lễ Đức Giáo hoàng - một cơ hội tuyệt vời!"

Jeanne kể: "Đức Phanxicô là vị Giáo hoàng mà cùng với ngài tôi lớn lên và trưởng thành. Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ mình đã theo dõi lễ bầu chọn ngài trên TV và đã thốt lên ‘Wow’! Thật may mắn khi Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị Giáo hoàng đầy khiêm nhường và tràn đầy niềm vui. Ngài là vị Giáo hoàng mà thế giới cần trong thời đại này."

Carmen, 28 tuổi, người Bolivia hiện sống ở London, thì bộc bạch:

"Nhờ Đức Giáo hoàng Phanxicô, tôi hiểu rằng điều duy nhất thực sự quan trọng trong đời là giúp đỡ người khác. Đức tin Công giáo chính là như vậy."

Sue, một phụ nữ Mỹ từ bang Illinois, chia sẻ:

"Hôm nay không phải là ngày buồn, mà là ngày vui - ngày mừng một cuộc đời được hiến dâng cho Chúa Kitô."

Noëlla, người Congo sống ở Ý suốt 10 năm, cho biết:

"Tôi theo sát triều đại giáo hoàng của ngài và rất biết ơn, nhất là vì những gì ngài đã làm cho Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia của tôi."

Ngài đã từng đến thăm nước này hai năm trước, kêu gọi hòa bình và chống lại nạn buôn người, và những nỗ lực đó đã mang lại kết quả thực tế.

Sơ Virginia, nữ tu từ Đông Timor, cũng nhắc về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 9/2024:

"Cả dân tộc chúng tôi, nơi 98% dân số theo Công giáo, đã quây quần bên ngài. Ngài đã cầu xin hòa bình cho đất nước chúng tôi."

Từ Paraguay, sơ Laura, một nữ tu dòng Salêdiêng, nhớ lại:

"Ngài từng nói phụ nữ Paraguay là những người can đảm nhất châu Mỹ Latinh, vì chính họ đã vực dậy đất nước sau các cuộc chiến tranh. Đức Phanxicô có ý nghĩa to lớn đối với toàn thể châu Mỹ Latinh!"

Nhiều tu sĩ cũng hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Frère Miroslav, một tu sĩ dòng Camêlô người Croatia, nói:

"Ban đầu, tôi không luôn hiểu hết những gì ngài muốn, nhưng nếu kiên nhẫn tin tưởng, ta sẽ thấy ngài chỉ đường dẫn chúng ta tới với Chúa Giêsu. Ngài dạy chúng ta rằng tất cả đều là anh em, vượt lên trên mọi tôn giáo."

Frère Raffaele, tu sĩ y tá người Philippines thuộc dòng Fatebenefratelli, kể rằng:

"Với sự đơn sơ của mình, Đức Phanxicô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đời sống tu trì của chúng tôi."

Ngài đặc biệt quan tâm tới các nhân viên y tế và bệnh nhân, và cả trong bệnh tật của chính mình, ngài đã cho thấy con đường khiêm nhường.

Sơ Voneta, nữ tu người Tanzania, xúc động chia sẻ:

"Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dâng hiến trọn đời mình cho đến giây phút cuối cùng tại Lễ Phục Sinh. Ngài luôn kêu gọi người trẻ sống trọn vẹn, yêu thương và không bao giờ tuyệt vọng."

Cuối cùng, Ilaria Rigotti, thị trưởng cộng đồng San Lorenzo Dorsino (với 1.600 cư dân dưới chân dãy Dolomites, miền Bắc Ý), đã đi suốt đêm trên xe buýt cùng một nhóm tín hữu từ cộng đồng để có mặt sáng nay và bày tỏ:

'Đối với chúng tôi, người Ý, Đức Giáo hoàng Phanxicô là một phần của chúng tôi. Ngài mang dòng máu Ý và đã chọn tên Thánh Phanxicô thành Assisi, vị thánh bảo trợ của Ý!' - bà chia sẻ. 'Ngài là vị Giáo hoàng của người nghèo, của những người bé nhỏ.'

Tác giả: La rédaction d'Aleteia

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Fr.Aleteia.org

Top