Tĩnh tâm Nghệ sĩ và Ca đoàn Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn

Tĩnh tâm Nghệ sĩ và Ca đoàn Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn

Tĩnh tâm Nghệ sĩ và Ca đoàn Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn

TGPSG - Chiều tối ngày 08.04.2025 tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) thuộc TGPSG đã diễn ra sự kiện tĩnh tâm dành cho các ca đoàn, các nghệ sĩ Công giáo cùng thân nhân, thân hữu với chủ đề "TIẾN VỀ HY VỌNG HỒNG PHÚC". Hướng dẫn cộng đoàn trong buổi tĩnh tâm này là các linh mục trong Ban mục vụ Thánh nhạc với trưởng ban là linh mục (Lm) Rôcô Nguyễn Duy và các linh mục khách mời.

Đại diện ban tổ chức đọc lời khai mạc kêu gọi mọi người cùng nhau sốt sắng dâng lên những lời cầu nguyện thông qua những bài hát thánh ca.

"Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân." - "Hãy chiếu soi - Phanxicô" - là bài thánh ca đầu tiên được cất vang lên nguyện xin Thiên Chúa soi sáng tâm hồn để cộng đoàn sốt sắng diễn nguyện, để đêm tĩnh tâm được tràn đầy ơn Thánh.

Tiếp đó Lm Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa lên công bố Lời Chúa (CL 1, 4-6)

Sau phần công bố Lời Chúa, cộng đoàn cùng hiệp thông với Lm nhạc sĩ Giang Tâm dâng nến, dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa với bài thánh ca "Thắp sáng trong con" (Trầm Hương)

"Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời."

Lm nhạc sĩ (Ns) Nguyên Hòa, SSS chia sẻ Lời Chúa.

"Những bài thánh ca được diễn nguyện trong đêm tĩnh tâm giúp chúng ta lắng đọng tâm hồn" 

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, MC Giáng Ngọc giới thiệu những bài thánh ca được diễn nguyện bởi các ca đoàn của giáo xứ - giáo hạt và các ca sĩ công giáo. Lời nguyện dẫn nhập trước mỗi bài thánh ca giúp người nghe cảm nhận sâu sắc hơn về Lời Chúa được chứa đựng trong các bài hát. Thứ tự các bài diễn nguyện là trình tự những lời nguyện cầu trong đêm tĩnh tâm.

Thánh ca "Lời Thiêng - Xuân Trường" được cộng đoàn cùng nhau cất tiếng hát.

"Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa trót những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con. Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn."

Hạt Tân Định diễn nguyện "Bài ca thống hối - Thành Tâm"

"Lạy Chúa! Hãy ban cho con niềm vui của người được Chúa thứ tha. Đời con xin thương đổi mới biết tuân luật Ngài sống theo lòng mến. Này con luôn trông cậy Chúa luôn tin rằng Chúa khoan dung không bến bờ. Hồn con reo vui mừng hát tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương."

Hạt Chí Hòa và Hạt Gò Vấp cùng diễn nguyện hợp ca 2 bài: Nếu có thể - Kim Long và Phó thác - Kiều Linh

"Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho Con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý Con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời." - Nếu có thể (Kim Long)

"Chúa ơi con tuy mọn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần. Tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng nay tim con sẵn sàng, đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con." - Phó thác (Kiều Linh)

Hạt Sài Gòn - Chợ Quán hợp ca diễn nguyện: Tìm về bên Chúa - Giang Tâm

"Tìm về bên Chúa nhận lành, cho hồn vui sướng an bình, tay dịu hiền Chúa xoa dịu cho đời an vui. Con tìm đến Chúa nương nhờ suối nguồn sự sống mong chờ, Chúa là hạnh phúc mãi không phai nhòa tháng năm."

Hy vọng trong tim (Nguyễn Duy) với sự hợp ca của các ca sĩ công giáo

"Trên đường hành hương, đoàn chúng con hướng tìm gặp Chúa"

Hạt Tân Sơn Nhì diễn nguyện "Yêu con đời đời - Hải Triều"

"Thân lạy Chúa Giêsu, con biết lấy chi đền đáp tình Người? (Tình yêu Chúa cao vời, tuổi xuân rồi). Con đã quen vui đời phiêu lãng (đời phiêu lãng). Con xa ơn Người, đời bơ vơ trong bao năm tháng. Vì đã quên rằng Chúa đã yêu con đời đời. Chúa đã yêu con là yêu con, yêu con đời đời"

Hạt Xóm Chiếu diễn nguyện "Niềm hy vọng hồng phúc - Giang Tâm"

"Niềm hy vọng hồng phúc đây đoàn con thiết tha mong đợi, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lòng xót thương từ ái tuôn trào cho những ai trông cậy, tình Chúa yêu thương mãi mãi đoàn con chúc tụng."

Hạt Phú Nhuận với: Niềm Hy Vọng Trong Trái Tim Con - PM. Cao Huy Hoàng và Xin Vững Niềm Cậy Trông - Thụ Ân + Hồng Đức

Toàn thể cộng đoàn cùng dâng lời hát "Những người hành hương của hy vọng" là bài ca chính thức của Năm Thánh toàn cầu 2025

Hạt Thủ Thiêm: "Trái tim khát mong - Sr. Tigon"

"Tình yêu Thiên Chúa như mưa gội mát trái tim con này bao năm cằn khô.  Ngài ơi xin hãy cho con hoà chung nhịp tim của Ngài. Nguyện xin Chúa hãy bên con Chúa nhé!  Trái tim này nguyện yêu Chúa thôi, dù có những phút lỗi nhịp, Ngài vẫn thứ tha"

Hạt Gia Định: Ca dao tình Chúa - Ngọc Kôn

"Bao la tình Chúa yêu con, bao la tình Chúa yêu con tựa như bể cả, bể cả mỏi mòn tăm hơi. Yêu con từ thưở muôn đời, yêu con từ thuở muôn đời, từ khi là khi chưa có mặt trời là mặt trăng. Yêu con gánh chịu bao lần, bao nhiêu là nhiêu đổ vỡ, vong ân đổ vỡ, vong ân tội tình. Vì yêu, vì yêu Chúa chịu lặng thinh, mang bao nỗi khổ quên mình, là mình vì con"

Nhóm Angelo: "Mẹ là sao mai - Phanxicô"

"Mẹ dìu con lên, đón con về cõi trời"

Cộng đoàn cùng hoà ca với thánh ca "Giêsu, Giêsu - Thành Tâm"

"Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi! Giêsu Giêsu, tình  Chúa xiết bao diệu kỳ!
Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết?Chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nao."

Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc: "Tình yêu Chúa vút cao - Nguyễn Duy" trong nghi thức suy tôn Thánh giá

"Ôi yêu thương là tiếng hát cho đời những giai điệu. Tình yêu như muôn ngàn con sóng cho trùng dương thắm xanh. Ôi yêu thương là Thiên Chúa treo mình trên Thánh Giá. Hiến dâng vì nhân trần mong trái tim người thắm nồng."

Cộng đoàn cùng đọc Kinh Năm Thánh, lãnh nhận phép lành từ Lm Rôcô Nguyễn Duy và hoà ca thánh ca "Sao Biển - Tâm Bảo" kết thúc buổi tĩnh tâm sâu lắng.

"Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ. Bao nhiêu sức hộ phù, lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ. Bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới Thiên đàng."

Bài & Ảnh: Đắc Quyền (TGPSG)

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top