Thánh Thể bị đánh cắp tại một trường Công Giáo ở Ấn Độ
Tác giả: Christine Rousselle
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Những kẻ phá hoại đã đánh cắp Nhà Tạm cùng với Mình Thánh Chúa từ một trường Công Giáo tại Nagpur, Ấn Độ, vào ngày 14 tháng 1. Tổng Giáo phận đã kêu gọi một ngày cầu nguyện, sám hối và đền tạ.
Những người có trách nhiệm tại Giáo hội Ấn Độ lo ngại rằng Thánh Thể đã bị xúc phạm, sau khi Nhà Tạm bị đánh cắp khỏi một trường Công Giáo tại thành phố Nagpur, miền trung Ấn Độ, trong đêm 14 tháng 1.
Theo trang tin Công Giáo UCA News, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh những người đàn ông che mặt đột nhập vào khuôn viên Trường Thánh Claret vào khoảng nửa đêm, tiến vào văn phòng hiệu trưởng. Nhóm trộm đã lấy đi khoảng 30.000 rupee (tương đương khoảng 330 đô la Mỹ), nhưng lại không đụng đến chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn.
Sau đó, chúng di chuyển sang một “phòng cầu nguyện” kế bên văn phòng hiệu trưởng và lấy đi nhà tạm được mạ vàng. Thánh Thể không được tìm thấy tại hiện trường và được cho là đã bị lấy đi cùng với Nhà Tạm.
“Mặc dù đã trình báo cảnh sát, nhưng những vật dụng phụng tự vẫn chưa được tìm thấy, và tình trạng cũng như tung tích hiện tại của Thánh Thể vẫn chưa được biết”, Đức Tổng Giám mục Elias Gonsalves của Nagpur cho biết trong một bức thư mục vụ gửi tới Tổng Giáo phận.
Ngài nhấn mạnh rằng, mặc dù không có bằng chứng cho thấy Thánh Thể đã bị xúc phạm tại trường học, nhưng “việc lấy đi cách trái phép Thánh Thể cực thánh là một xúc phạm nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ phạm thánh.”
Đức Tổng Giám mục Gonsalves viết: “Với tư cách là vị mục tử của anh chị em, tôi cảm thấy có bổn phận mời gọi toàn thể Tổng Giáo phận hiệp nhất trong cầu nguyện, sám hối và đền tạ, phó thác hoàn cảnh đau thương này cho lòng thương xót của Thiên Chúa”.
Ngài cũng đề nghị chọn ngày 23 tháng 1 làm “Ngày Sám Hối và Đền Tạ” cho toàn Tổng Giáo phận, đồng thời kêu gọi “cử hành một giờ Chầu Thánh Thể tại tất cả các nhà thờ và cộng đoàn dòng tu” trong địa phận.
“Chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện sốt sắng, khẩn xin lòng thương xót của Thiên Chúa và đền bù cho sự xúc phạm nghiêm trọng này đối với Thánh Thể cực thánh.”
Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của vụ việc.
Nagpur nằm ở miền trung Ấn Độ, thuộc bang Maharashtra. Dân số gần bốn triệu người và chỉ hơn 1% là Kitô hữu. Khu vực này có đa số dân theo Ấn giáo, cùng với một cộng đồng Phật giáo đáng kể.
bài liên quan mới nhất
- Lời nói trong ánh sáng ngày phán xét
-
Hãy nhìn vào cây Thánh giá khi bạn không muốn yêu thương kẻ thù -
Thánh Giuse, Người của tháng Ba, là tấm gương Mùa Chay của chúng ta -
Yêu thương kẻ thù có khó không? Dưới đây là cách thay đổi suy nghĩ của bạn -
Quy tắc từ một vị thánh có thể giúp bạn trong Mùa Chay này -
Vị tiến sĩ Giáo hội này là người bạn đồng hành trong đau khổ -
Việc ăn mừng trong Mùa Chay sai trái? -
Phép màu đã đưa một nghệ sĩ người Costa Rica đến Vatican -
Tình thương của người cha nơi cuộc ăn chay phi thường của Kevin James -
Xuân hiệp nhất
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh