Thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải - SDB

Thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải - SDB

Thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải - SDB

TGPSG -- “Xin cầu chúc cho những người sống đời thánh hiến luôn biết yêu thương và trao ban tất cả, không tính toán, yêu không giới hạn, không đo lường suy tính.”

Trên đây là tâm tình kết thúc bài chia sẻ của Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Đỗ Văn Tiến, dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB), trong Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn của Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải cử hành vào lúc 10giờ thứ Bảy, ngày 16-8-2025, tại nhà thờ Hòa Hưng, quê nhà của thầy.

Cuộc rước nhập lễ bắt đầu từ nhà xứ tiến vào nhà thờ, có sự tham dự của các linh mục đồng tế, Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải, ông cố và thân nhân, cùng các tu sĩ Dòng Salêdiêng Don Bosco.

Chủ tế thánh lễ: Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng. Đồng tế có Lm Giuse Nguyễn Kim Khánh - Phó Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam; Lm Giuse Nguyễn Văn Thanh - chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới; cùng các linh mục Salêdiêng, các thầy, thân quyến và đông đảo giáo dân tham dự.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Lm chánh xứ Hòa Hưng giới thiệu SH Phaolô, một người con trong giáo xứ  vừa tuyên khấn trọn đời trong dòng Salêdiêng. Hôm nay giáo xứ rất vui mừng cùng với SH, ông cố và gia đình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Phần Phụng vụ Lời Chúa qua các bài đọc, SH Phaolô Nguyễn Đức Khải đọc bài đọc II.

Trong phần chia sẻ sau bài Tin Mừng, Lm Gioan Baotixita Đỗ Văn Tiến khai triển về tình yêu của những người sống đời thánh hiến dành cho Thiên Chúa và tha nhân.

Cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng, người thân và chính thầy Phaolô Khải hôm nay cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì tình yêu Chúa đi trước kêu mời mà thầy tuyên khấn trọn đời để thuộc trọn về Thiên Chúa, thuộc về tu hội và dấn thân cho giới trẻ. Cộng đoàn cùng với thầy dâng lời tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban.

Thiên Chúa chọn không phải vì công phúc hay tài năng của một người, nhưng Ngài luôn ở bên và sai người ấy đi. Châm ngôn của thầy Phaolô Nguyễn Đức Khải là: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.”

Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một cho nhân loại. Đức Giêsu, khi làm người như chúng ta, đã sống trọn vẹn chữ “yêu”: sinh ra trong thân phận khó nghèo, lớn lên đi rao giảng Tin Mừng không có chỗ tựa đầu, và sống trọn tình yêu bằng cái chết trên thập giá giữa những nhục nhã, bị người ta lên án nguyền rủa. Nhưng chính tình yêu ấy đã nở hoa trong cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô.

Thầy Phaolô Khải đã cảm nghiệm, bị chinh phục và cuốn hút bởi tình yêu của Chúa, từ đó thầy tuyên khấn trọn đời trong ơn gọi Sư huynh, để thuộc trọn về Chúa và phục vụ giới trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi. Từ nay, mọi người sẽ nhận ra nơi thầy Phaolô Khải hình ảnh của Thiên Chúa. Làm sao để người khác nhận ra Đức Kitô nơi thầy? Thưa ! Chỉ bằng cách sống trọn vẹn ơn gọi với tình yêu, kín múc từ suối nguồn là tình yêu Thiên Chúa, biết sống gắn bó với Chúa Kitô, qua thánh lễ và cầu nguyện, để có thể trao ban tất cả cho thanh thiếu niên mà không đòi hỏi gì, miễn là Đức Kitô được rao giảng.

Gia đình thầy có bốn anh em. Thầy đã can đảm chọn ơn gọi Sư huynh – một ơn gọi thách đố, không dễ dàng, bởi con người vốn đầy đam mê và khao khát danh vọng.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh mục và những người sống đời thánh hiến biết yêu không tính toán; để tình yêu ấy không có mức độ, hầu Đức Kitô được lớn lên và làm chủ tâm hồn chúng ta. Nguyện chúc thầy Phaolô sống bình an, hạnh phúc trong tình yêu mà thầy đã chọn, trung thành với Chúa như châm ngôn đời tận hiến của mình.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải bày tỏ tâm tình tri ân cộng đoàn, các hội đoàn, các linh mục, thầy phó tế, các tu sĩ, đặc biệt là các tu sĩ sư huynh trong Dòng Salêdiêng Don Bosco, cùng gia đình và ông cố thân phụ của thầy. Sau đó, những bó hoa tươi thắm được dâng lên các linh mục và thân phụ – người đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện để thầy có được ơn gọi thánh hiến hôm nay.

Tiếp đến, linh mục Giuse Nguyễn Kim Khánh - Phó Giám tỉnh, đã chúc mừng và chia sẻ về Dòng Salêdiêng Don Bosco, về ơn gọi Sư huynh và đời thánh hiến:  Vì ơn gọi sư huynh cũng rất đặc biệt, nhưng dù là ơn gọi nào, tất cả đến từ Thiên Chúa và chúng ta đáp trả lại, nhờ đó con người sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Thánh lễ tạ ơn khép lại trong niềm hân hoan vui tươi của cộng đoàn. Sau đó, các linh mục, tu sĩ và sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải cùng chụp hình lưu niệm, chia sẻ bữa tiệc mừng tại lầu 1 nhà sinh hoạt giáo xứ.

 H Phaolô Nguyễn Đức Khải đã tuyên khấn trọn đời trong dòng Salêdiêng Don Bosco cùng với 7 anh em khác tại nhà thờ Xuân Hiệp trong thánh lễ lúc 9g thứ sáu ngày 15-08-2025- Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top