Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

TGPSG --- "Con ơi giữ lấy lời cha,
Chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm.
Đèn soi trong chốn tối tăm,
Ấy là chính những lời răn lệnh truyền.
Nhớ cầu cho bậc tổ tiên,
Khắc ghi công đức, một niềm tri ân."

Lời ca dao ý nghĩa trên đã được linh mục chủ tế khơi gợi, nhắc nhở mỗi người con về đạo hiếu đối với ông bà, cha mẹ trong Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, tổ chức trọng thể tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Một Thánh lễ trang trọng và đầy tâm tình

Vào lúc 05g30 sáng ngày 30-01-2025, Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế. Đồng tế với ngài có:

  • Linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Trung Tín,
  • Linh mục Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc CRM,
  • Linh mục khách Phêrô Phạm Văn Tân SDB,
  • Linh mục Đa Minh Trần Quang Liêm SDB.

Hiệp dâng trong Thánh lễ có các cụ ông, cụ bà trên 70 tuổi (các cụ ngồi xe lăn được con cháu đưa đến nhà thờ), Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn, thân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Linh mục chủ tế chia sẻ mở đầu Thánh lễ

"Trong tinh thần đạo hiếu, Giáo Hội dành riêng ngày Mồng Hai Tết để mời gọi mọi người nhớ đến công ơn ông bà, cha mẹ, những đấng sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Từ tình yêu và sự hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ, chúng ta hướng tâm hồn về Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của muôn loài. Lòng hiếu thảo không chỉ là bổn phận tự nhiên của con người mà còn là một cách thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng vũ trụ và ban cho chúng ta sự sống."

Linh mục chủ tế giảng lễ

"Trong Mười Điều Răn mà Thiên Chúa truyền ban cho Môisê, điều răn thứ bốn nhắc nhở chúng ta phải thảo kính cha mẹ. Ngày Mồng Hai Tết, bên cạnh niềm vui của những ngày đầu xuân, Giáo Hội mời gọi mỗi người sống trọn vẹn tinh thần hiếu thảo, ghi nhớ và tri ân công đức sinh thành.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc lại điều răn này khi chính Chúa Giêsu khẳng định với các kinh sư và những người Pharisiêu rằng việc thảo hiếu cha mẹ là lệnh truyền của Thiên Chúa, không thể thay đổi hay xem nhẹ.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Huấn Ca cũng dạy chúng ta, những người mong muốn sống khôn ngoan và thông thái – hãy ghi nhớ công đức tổ tiên. Từ bao thế hệ, cha ông chúng ta đã truyền dạy con cháu về đạo hiếu, nhắc nhở rằng con người có tổ có tông. Khi chiêm ngắm vũ trụ bao la, chúng ta nhận ra rằng sự hiện diện của mình không phải là ngẫu nhiên, mà chính là kết quả từ tình yêu và sự tạo dựng của Thiên Chúa.

Vì thế, khi thảo hiếu cha mẹ ở đời này, cũng là lúc chúng ta thể hiện lòng kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức.

Hôm nay, trong niềm vui sum vầy của ngày đầu xuân, chúng ta cùng tổ chức mừng thọ các bậc cao niên. Hơn cả một nghi thức tôn vinh, đây là dịp để mỗi người con, người cháu tri ân và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Nhìn nơi các ngài, chúng ta thấy hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống qua tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ.

Thảo hiếu không chỉ là những lời nói mà còn phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể: bằng sự quan tâm, chăm sóc, và đặc biệt là bằng những lời cầu nguyện dành cho các bậc sinh thành. Đồng thời, khi yêu thương và hiếu kính ông bà, cha mẹ nơi trần thế, chúng ta cũng thể hiện lòng kính mến đối với Cha chung trên trời, Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của mọi sự sống.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 7g00 trong bầu không khí sốt sắng và trang nghiêm.

Mừng thọ

Trước khi ra về, mỗi vị cao niên được các linh mục đồng tế trao tặng một phần quà nhỏ như một dấu ấn tri ân. Sau đó, các cụ cùng chụp hình lưu niệm với đoàn đồng tế, ghi lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa của ngày đầu xuân, trong niềm hân hoan và sức sống của tuổi già.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và giúp mỗi người chúng ta luôn sống trọn đạo hiếu trong tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top