Giáo xứ Thánh Linh: Tưởng niệm 15 năm ngày giỗ Cha cố Henricô Nguyễn Sơn Xuyên, vị mục tử tiên khởi

Giáo xứ Thánh Linh: Tưởng niệm 15 năm ngày giỗ Cha cố Henricô Nguyễn Sơn Xuyên, vị mục tử tiên khởi

TGPSG -- Ngày 20.10.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh bùi ngùi tưởng nhớ 15 năm ngày giỗ Cha cố Henricô Nguyễn Sơn Xuyên (20.10.2011 - 20.10.2026). Giữa làn khói hương nơi Nhà chờ Phục sinh, những ký ức về ngài – một người mục tử can trường, nhân hậu và trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm của những người con Thánh Linh.

Tin Mừng theo thánh Gioan ghi lại lời Đức Giêsu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Nhìn lại hành trình dương thế của Cha cố Henricô, chúng ta nhận ra ngài đã sống trọn vẹn tinh thần của một vị mục tử nhân lành, chấp nhận gian nan vì đàn chiên.

Người gieo hạt giống đức tin giữa muôn vàn gian khó

Ngược dòng thời gian về năm 1972, khi Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình quyết định sáp nhập hai nhà nguyện Thánh Linh (Chợ Nhỏ) và Thánh Tâm (Kiến Thiết) để hình thành Giáo xứ Thánh Linh, Cha cố Henricô đã được sai đến với mảnh đất Tăng Nhơn Phú thân thương này.

Thời ấy, muôn vàn khó khăn bủa vây, lại thêm nhiều trách nhiệm trên vai của một linh mục tuyên úy, Cha cố phải một mình ngược xuôi lo toan biết bao công việc. Bên cạnh việc chăm lo cho giáo xứ mới thành lập, vị mục tử ấy còn phụ trách Giáo xứ Thánh Tâm, đồng thời âm thầm đến dâng lễ, an ủi các bệnh nhân tại ngôi nhà nguyện nhỏ trong Viện Bài Lao (nay là Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông).

Làm sao những chứng nhân thời ấy, nay đã là những cụ ông, cụ bà tóc bạc phơ, có thể quên hình ảnh vị mục tử đầy nhiệt huyết bên chiếc xe La Dalat cũ kỹ? Chiếc xe ấy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn gắn với những chuyến đi bác ái quen thuộc. Mỗi dịp lễ, xe chở đầy quà cùng các anh chị em ca đoàn, bon bon trên những con đường đất đỏ, đem niềm vui đến với người nghèo và những phận đời đau khổ.

Tầm nhìn của người Cha và những ước nguyện dang dở

Tầm nhìn và tình yêu của Cha dành cho giáo xứ không dừng lại ở những mái tôn, vách lá của nhà thờ tạm. Cũng trong năm 1972 ấy, Cha đã thay mặt toàn thể giáo dân đứng ra mua một miếng đất rộng lớn với mong muốn xây dựng Trung tâm Thánh Giuse, nơi nuôi dưỡng đức tin cho các thế hệ tương lai. Khi các nữ tu dòng Clara đang tìm nơi nương tựa để chờ xây dựng đan viện, Cha cũng dang rộng vòng tay, sẵn sàng mời các sơ đến ở nhờ.

Miếng đất Trung tâm Thánh Giuse mà Cha hằng ấp ủ, nâng niu ngày nào nay đã trở thành Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú A.

Hạt lúa mì mục nát đã sinh nhiều bông hạt

Ba năm làm mục tử tiên khởi (1972–1975), tuy không dài, nhưng Cha đã dành trọn tâm sức để gieo hạt giống Tin Mừng. Sau những năm tháng lao khổ, Cha sống lặng lẽ tại Nhà hưu dưỡng Chí Hòa trong những ngày cuối đời và qua đời ngày 20.10.2011.

Cuộc đời Cha chính là minh chứng sống động cho lời Đức Giêsu: “Nếu hạt lúa mì rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Sự hy sinh thầm lặng của Cha qua những giông tố cuộc đời đã góp phần nuôi dưỡng đức tin nơi Giáo xứ Thánh Linh hôm nay.

Sau bao nhiêu thăng trầm, hài cốt của Cha nay đã được đón về và an vị ngay tại Giáo xứ Thánh Linh thân yêu. Cha đã trở về với đàn chiên của mình, hiện diện giữa cộng đoàn mà ngài đã dành bao mồ hôi, công sức để gầy dựng.

Tròn 15 năm ngày Cha qua đời, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh thành kính dâng nén hương tưởng nhớ vị chánh xứ tiên khởi, người cha, người thầy và vị ân nhân đã tận tụy chăm lo cho giáo xứ, luôn hướng đến những người nghèo khổ. Hình ảnh chiếc xe La Dalat cùng những chuyến đi mang niềm vui đến cho người khó khăn vẫn là một dấu ấn khó phai trong ký ức của những người từng gắn bó với Cha. Người đi trước đã gieo hạt trong nước mắt và nhọc nhằn, để người đi sau được gặt hái trong niềm vui và hạnh phúc.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đón nhận người tôi tớ trung kiên Henricô vào hưởng sự sống đời đời. Xin Cha tiếp tục chuyển cầu cho Giáo xứ Thánh Linh và chúc lành cho cộng đoàn trên hành trình tiếp nối con đường yêu thương mà ngài đã vạch lối.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top