Thánh Giuse - người hành hương của hy vọng

Thánh Giuse - người hành hương của hy vọng

Thánh Giuse - người hành hương của hy vọng

TGPSG -- Trong tâm tình vui mừng tạ ơn Chúa, giáo xứ Tân Phú Hòa, giáo hạt Phú Thọ đã hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse - bạn trăm năm Đức Maria - bổn mạng giáo xứ, cử hành vào lúc 18g thứ Tư 19-3-2025.

Trước Thánh lễ, Linh mục (Lm) chánh xứ, Vinh sơn Vũ Đức Liêm đã làm phép tượng Thánh Gia.

 

Kế đến là cuộc cung nghinh Thánh Giuse chung quanh nhà thờ, suy gẫm về vị thánh âm thầm lặng lẽ, nhưng lại chuyển cầu rất đắc lực cho chúng ta trước tòa Chúa.

Sau cuộc rước kiệu trọng thể, Thánh lễ bắt đầu bằng kinh Vinh Danh. Tham dự Thánh lễ là đông đảo giáo dân, các tu sĩ nam nữ và các thành viên HĐMV.

Tiếp đến trong bài chia sẻ, Lm chánh xứ khai triển chủ đề: Thánh Giuse, người hành hương của hy vọng.

Trong cuộc đời Thánh Giuse, chắc chắn có nhiều chuyến đi hành hương. Gia đình thánh phải đổi chỗ ở liên tục. Thánh Giuse dẫn Đức Mẹ và Chúa Giêsu đi từ nơi này đến nơi khác, rất vất vả. Hay nói đúng hơn, cuộc đời ngài là chuyến hành hương dài.

Khi Hoàng đế ra lệnh truyền kiểm tra dân số, người nào quê ở đâu thì về đó mà kê khai nhân khẩu. Thánh Giuse đang sống ở phía bắc, làng Nagiaret cùng với người bạn của mình là Maria trở về quê hương phía Nam là thành của vua Đavít để kê khai dân số. Hành trình này rất đặc biệt, Đức Maria đang mang thai và đến ngày mãn nguyệt khai hoa, chyển dạ sinh con. Người Con được sinh ra là “Nguồn Hy Vọng” của nhân loại- Đức Giêsu Kitô. Thánh Giuse gìn giữ nguồn ân sủng ấy. Thánh Giuse và Đức Mẹ chẳng giàu có gì, nên các ngài chủ yếu đi bộ, con đường thì đầy gian nan vất vả.

Dựa theo bài Tin Mừng được công bố trong ngày lễ: “Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua” (Lc 2, 41-52), Lm chánh xứ nhắn nhủ các bậc cha mẹ: “Chúng ta học nơi thánh Giuse, cả gia đình cùng đi hành hương. Ngày nay cha mẹ Kitô hữu phải dẫn con đi lễ, các em nhỏ được cha mẹ tập thói quen gắn bó với nhà thờ, thánh lễ, để chúng luôn sống gắn bó với Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy thôi, nhiều khi đi lễ quen rồi, đi đến đâu mà không có nhà thờ để tham dự  thánh lễ thì không chịu được.”

Hơn nữa, Thánh Giuse luôn gắn kết với Chúa, bảo vệ gìn giữ Chúa Giêsu là Nguồn Hy Vọng. Vì chỉ sống gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta mới có được niềm hy vọng thực sự cho cuộc đời mình, không phải những hy vọng hão huyền như: nhà cửa, tiền bạc, sự thành đạt, giàu có..

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HĐMV có những tâm tình cảm tạ Chúa, tri ân Lm chánh xứ cùng cộng đoàn.

Đáp từ, Lm chánh xứ cám ơn cộng đoàn đã cộng tác với ngài trong nhiều chương trình mục vụ giúp cho người giáo dân trưởng thành hơn. Ngài cầu chúc cho mỗi người và các gia đình được Thánh Giuse chuyển cầu cho ơn bình an, biết mau mắn thực thi lời Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30 trong niềm vui mừng bổn mạng giáo xứ. Lm chánh xứ cùng với các vị đại diện trong giáo xứ chụp hình kỷ niệm.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ
Ảnh: Vinh sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top