Suy niệm Ngày Chúa Nhật: Vấn đề giận dữ hay nhiệt thành thánh thiện
Tác giả: Jenny Kraska
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Khi Giáo hội mừng lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô ở Roma, Jenny Kraska chia sẻ suy nghĩ của bà về bài Tin Mừng hôm nay, kể việc Chúa Giêsu đã trục xuất các người đổi tiền ra khỏi Đền thờ.
Trong Tin Mừng Chúa Nhật, chúng ta thấy một khía cạnh của Chúa Giêsu có thể khiến chúng ta bối rối: sự giận dữ chính đáng của Ngài. Ngài vào Đền thờ, nơi cư ngụ của Thiên Chúa, nhưng thấy cảnh chợ búa. Với lòng sốt sắng vì nhà Cha bùng cháy trong Ngài, Ngài lật bàn, đuổi những người đổi tiền và nói: “Hãy lấy chúng ra khỏi đây, và đừng biến nhà Cha Ta thành chợ!” (Ga 2,16). Sự nhiệt thành của Ngài làm chúng ta kinh ngạc - nhưng đồng thời cũng mời gọi chúng ta xét mình và xem xét thế giới chúng ta đã xây dựng xung quanh. Những “bàn” nào trong đời sống của chúng ta cần được lật đổ? Những không gian nào vốn để cầu nguyện và bình an đã bị chiếm dụng bởi sao nhãng, tham lam hay tự mãn?
Những câu hỏi này đặc biệt phù hợp trong lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô; nhà thờ chính tòa của Giám mục Roma mời gọi chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa của việc trở thành Đền thờ sống động của Thiên Chúa. Thánh đường Latêranô là dấu hiệu hữu hình về việc Thiên Chúa cư ngụ giữa dân Ngài, nhắc nhở rằng Giáo hội - cả công trình lẫn Thân Thể - là nơi trời chạm đất. Tuy nhiên, đền thờ thật của Thiên Chúa không làm bằng cẩm thạch hay khảm, mà bằng những hòn đá sống động là bạn và tôi. Như Thánh Phaolô nhắc nhở, chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí Ngài ngự trong chúng ta (1 Cr 3,16). Cũng như Chúa Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ tại Giêrusalem, Ngài muốn thanh tẩy và đổi mới đền thờ trong lòng chúng ta, để chúng ta xứng đáng là nơi cư ngụ của tình yêu Ngài.
Sự giận dữ của Chúa Giêsu trong Đền thờ không phải là sự bộc phát từ cái tôi bị tổn thương, mà là biểu hiện của tình yêu thần linh đối với điều gì thánh thiện, tinh khiết và chân thực. Sự nhiệt thành của Ngài không hủy diệt, nhưng cứu rỗi. Đó là ngọn lửa thanh tẩy nhằm khôi phục điều đã bị báng bổ. Trong thế giới ngày nay, chúng ta cũng gặp vô số hình thức báng bổ: chân lý bị bóp méo thành thao túng, phẩm giá con người bị hạ thấp, bạo lực được biện minh, và đức tin bị biến thành hàng hóa. Những bất định và lo âu của thời đại - chiến tranh, phân cực và sự mong manh của hòa bình - cám dỗ chúng ta rơi vào tuyệt vọng hoặc thờ ơ. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành của Đức Kitô kêu gọi chúng ta không rút lui, mà hành động - bảo vệ điều thiêng liêng, xây dựng lại những hư hoại, và thanh tẩy chính lòng mình để trở thành đền thờ đích thực của Ngài.
Cơn giận chính đáng, khi xuất phát từ tình yêu, thì không phải là tội lỗi. Đó là sự lay động lương tâm trước bất công. Là sự bất an thánh thiện thúc đẩy chúng ta làm việc vì hòa bình, bênh vực người yếu thế và chống lại sự thờ ơ. Sự nhiệt thành vì nhà Chúa cháy trong chúng ta khi không thể đứng nhìn con cái Ngài chịu đau khổ. Giống như Chúa Giêsu, cơn giận của chúng ta phải được kỷ luật bởi lòng thương xót và lòng nhiệt thành được dẫn dắt bởi đức tin.
Nguyện cho lòng nhiệt thành của chúng ta vì nhà Chúa cháy lên với tình yêu thanh tẩy như đã thúc đẩy Đức Kitô. Và nguyện cho cơn giận chính đáng của chúng ta chống lại mọi điều xúc phạm phẩm giá con người không đưa chúng ta đến hủy diệt, mà đến đổi mới - trong tâm hồn chúng ta, Giáo hội và thế giới của chúng ta.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Giáo hội là một “công trường” xây dựng cộng đoàn cách kiên nhẫn
-
Cha Pio được một linh hồn từ luyện ngục đến thăm -
Đức Lêô XIV nhấn mạnh nhu cầu về việc làm, sự ổn định và phẩm giá -
Lý do tháng Mười Một là tháng nhắc nhớ về Tứ Chung -
Khi một thiên thần hộ mệnh mang lại hy vọng trong giờ phút đen tối nhất -
5 câu trích dẫn Kinh Thánh thiết yếu khi bạn chán ghét bản thân -
Lời mời gọi nên thánh -
Tòa Thánh kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu -
5 cách giúp con cầu nguyện với kinh Mân Côi -
Bài Giảng Lễ không chỉ dạy ăn ngay ở lành
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay?