Suy niệm Chúa nhật: Năm mới - vẫn là Ngôi Sao ấy

Suy niệm Chúa nhật: Năm mới - vẫn là Ngôi Sao ấy

Suy niệm Chúa nhật: Năm mới - vẫn là Ngôi Sao ấy

Tác giả: Jenny Kraska

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Khi Giáo Hội cử hành Chúa nhật II Mùa Giáng Sinh, tác giả Jenny Kraska chia sẻ những suy tư của mình về bài Tin Mừng trong ngày.

Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại rằng: “…có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: ‘Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu?’” (Mt 2,1-2). Các nhà đạo sĩ ấy là những người kiếm tìm, những con người biết nhạy bén trước các dấu chỉ của thời đại, đủ can đảm rời bỏ điều quen thuộc, và đủ khiêm nhường để theo một ngôi sao mà họ chưa hoàn toàn hiểu đích đến. Cuộc hành trình của họ chính là trung tâm của lễ Hiển Linh: Thiên Chúa tỏ mình không chỉ cho Israel, mà cho toàn thể nhân loại.

Các nhà đạo sĩ không được dẫn dắt bởi quyền lực, đặc quyền hay sự chắc chắn. Họ được dẫn dắt bởi ánh sáng. Ngôi sao đưa họ vượt qua triều đình của Hêrôđê, tránh xa nỗi sợ hãi, sự thao túng và bản năng tự vệ. Ngôi sao dẫn họ đến với một Hài Nhi, nghèo khó, mong manh và ẩn mình,  nhưng lại là Thiên Chúa thật. Trong giây phút ấy, các nhà đạo sĩ khám phá điều mà mọi tâm hồn con người hằng khát mong: Con Đường, Sự Thật và Sự Sống, không được tìm thấy nơi tham vọng hay quyền kiểm soát, nhưng nơi chính Đức Kitô.

Lễ Hiển Linh nhắc nhở chúng ta rằng đức tin là một hành trình của chuyển động và hoán cải. Khi các nhà đạo sĩ gặp gỡ Đức Kitô, họ đã được biến đổi. Họ quỳ gối. Họ dâng lễ vật. Thánh Matthêu cho biết họ đã “đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2,12). Một cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô luôn khiến chúng ta trở về khác với lúc ra đi. Chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng ánh sáng, mà còn được ánh sáng ấy biến đổi.

Lễ Hiển Linh năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Giáo Hội khép lại Năm Thánh. Năm Thánh là thời gian hồng ân, sám hối và canh tân, thời gian để tái khám phá chúng ta là ai và chúng ta thuộc về ai. Khi Năm Thánh kết thúc, Tin Mừng mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình đã qua với lòng biết ơn và sự trung thực. Chúng ta đã nhận ra ánh sáng của Đức Kitô ở đâu trên con đường đời mình? Chúng ta đã khước từ ánh sáng ấy khi nào? Và khi nào chúng ta nghe theo tiếng nói của Hêrôđê – của sợ hãi, cái tôi hay sự an toàn,  thay vì sự hướng dẫn âm thầm của Thiên Chúa?

Tuy nhiên, lễ Hiển Linh không chỉ là suy niệm, mà còn là định hướng. Các nhà đạo sĩ dạy chúng ta rằng việc nhìn lại là để giúp ta bước tới. Khi bắt đầu một năm mới, chúng ta cũng đứng trước một ngã rẽ như họ. Chúng ta không biết hết những gì đang chờ phía trước, nhưng chúng ta biết ai đang đi trước dẫn đường. Đức Kitô vẫn là Ngôi Sao không bao giờ tàn lụi, là Ánh Sáng không lừa dối, là Đấng dẫn đưa chúng ta đi qua mọi bất định để tiến đến sự sống.

Khi Năm Thánh khép lại và một năm mới mở ra, chúng ta hãy cầu xin để mỗi người cũng có đủ can đảm bước theo ánh sáng, dù ánh sáng ấy dẫn ta đi đâu.

Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn kiên trì tìm kiếm Đức Kitô, thờ lạy Người với tâm hồn khiêm nhường, và trở về với đời sống thường ngày “bằng một con đường khác”, được canh tân trong đức tin, được củng cố trong đức cậy, và luôn được dẫn dắt bởi Đấng là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top